-
Thưa Thầy,con rất tâm đắc câu : "Đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu".
Theo con hiểu sơ sơ là người tốt thì thường thích gặp nhau.
Thầy cho con hỏi : là Tiền thì có năng lượng không và nếu có thì làm cách nào để năng lượng của con có thể tương ứng,tương cầu được với năng lượng của Tiền ?
-
NQT trả lời htm :
Thầy có nghe người ta nói nếu con tìm gặp được các cụ thuộc dòng Tôn Thất bao gồm:
Tôn Thất Đức - làm ở nghành Y, Tôn Thất Thanh - làm ca sĩ, Tôn Thất Thiệt - làm ở nghành thông tin, Tôn Thất Tín - làm ở nghành Ngân hàng, Tôn Thất Thểu - làm ở nghành giao thông... Các cụ này sẽ giúp con tìm được câu trả lời nhanh nhất.
-
NQT trả lời Đỗ Tương :
TIỀN có năng lượng.
Năng lượng của TIỀN lớn hay không lớn phụ thuộc vào người cầm tiền quí TiỀN đến mức nào. Con muốn "tương ứng" và "tương cầu" với TIỀN thì không khó. Thầy biết việc "Tương -ứng" con đã làm được rồi (tháng nào mà Tương chả xin ứng tiền từ bố mẹ). Việc "Tương- cầu" thì sau này con mới làm được. Nếu con chăm chỉ và sáng tạo trong lao động thì khi Tương "cầu" sẽ dễ linh nghiệm hơn. Chúc con may mắn.
-
Thầy ơi ! (con xin lỗi vì con chưa phải là học trò của thầy nhưng con đã học được rất nhiều từ thầy).Những điều thầy làm đều xuất phát từ tấm lòng từ bi cứu khổ cứu nạn của thầy nhưng thầy không nhận sự đền đáp vật chất nào cả,nhỡ sau này "xăng cạn lốp mòn" thì thầy làm thế nào để tiếp tục thực hiện công việc của thầy nữa ạ http://vozforums.com/images/smilies/Off/byebye.gif
Kính thầy
-
NQT trả lời :
"...thầy không nhận sự đền đáp vật chất nào cả,nhỡ sau này "xăng cạn lốp mòn"..." Con nói như thế là không đúng, con chưa hiểu gì về thầy mà đã "nói như đúng rồi !". Sự thật là thầy không đòi hỏi gì cả nhưng gia chủ tự nguyện cho thì thầy vẫn nhận. Đối với người Việt Nam thì người ta dùng "một chút vật chất, để gửi tấm lòng vào đó", nên nhiều khi không nhận không được. Con thông cảm nhé "Thầy chưa tốt được như con nghĩ đâu !". Còn với nhiều người ở xa thầy chưa biết mặt nhưng thầy vẫn giúp họ tận tình và họ "trả cho thầy những nụ cười", đối với thầy thế là đủ rồi.
Việc "xăng cạn, lốp mòn" thì con không bao giờ phải lo cho thầy đâu. Đã khá lâu rồi thầy toàn đi bộ....hoặc đi nhờ xe người khác mà.
-
Thày ơi, Thày tu đã lâu rồi sao chưa thấy Thày có họ Thích?
-
Con nghe đài báo nói ăn nhiều kẹo cao su quá trong một thời gian ngắn có thể mắc một chứng bệnh hiểm hóc, đấy là bệnh nghiện kẹo cao su. Mà ăn kẹo cao su nhiều trong một thời gian dài lại không tốt cho sức khỏe. Người ta giải thích là, cơ chế nước bọt của con người vốn là cân bằng, khi tác động quá nhiều & quá lâu vào nó (nhai kẹo cao su liên tục và lâu ngày) thì cơ thể sẽ mất cân bằng. Thầy là chuyên gia về vấn đề này, Thầy giải thích giúp con với ạ!
-
NQT trả lời BCT
Thầy thích đủ thứ : Thích Làm Thiện, Thích Chữa Bệnh, Thích Giúp Người, Thích Làm Thơ, Thích Học Trò, Thích Tâm Sáng, Thích Công Bằng, Thích Hợp Lý, Thích Yêu Thương, Thích Đoàn Kết, Thích Sức Mạnh,................THÍCH KHÍ CÔNG.
Thích đủ chưa ?
-
Con xin lỗi vì đã hiểu sai về thầy.Chắc con còn phải học hỏi nhiều thêm.Chúc thầy và gia đình nhỏ,gia đình lớn có nhiều sức khỏe để cứu giúp đời
-
To :FirePhoenix đệ thấy nhai kẹo cao su có rất nhiều cái lợi đó tỷ tỷ.Kẹo cao su giúp đầu óc tỉnh táo tập trung,giúp miệng đỡ khô tiết nhiều nước bọt có thể sát trùng vùng miệng,giúp hơi thở thơm tho, tự tin hơn trong giao tiếp :D ,giúp cho người ăn kiêng không có cảm giác đói -> ít thèm ăn hơn.Đệ dạo này mắc nhiều chứng nghiện không biết có ảnh hưởng gì không nữa:nghiện học hỏi,nghiện tìm hiểu,nghiện vào http://tukhicongdentamlinh.net ....bla bla