-
NQT trả lời:
Theo thuật ngữ Y học "Viêm" tức là bị "sưng tấy", từ đó suy ra "Viêm màng túi" tức là túi bị sưng to. Túi bị sưng to có thể là trong túi đựng cái gì đấy lớn quá mức bình thường. Nếu cái đó là tiền thì phải cẩn thận đề phòng vì dễ làm cho kẻ cắp để ý. Nếu cái đó là đá thì phải bỏ ra nếu không có thể bị rách túi. Ông cũng đã bị "Viêm màng túi" nhiều lần, bệnh này các thầy thuốc đều bótay.com. Thầy thuốc thường khuyên bệnh nhân về tập TKKT, khi buông bỏ được thì bệnh tự khỏi.
-
Con xin hỏi Thầy.
Mấy ngày hôm nay con nghe nói đến Mũi tên tình yêu của thần Cupid,đọc thêm trong thần thoại Hy Lạp cũng có nhắc đến thần Eros.Thần Eros là vị thần tình yêu. Thần Eros luôn mang một cây cung và những mũi tên ái tình bên mình.
"Khi Eros bắn những mũi tên này vào một ai đó thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp được mà không phải là người có quan hệ huyết thống hay họ hàng"
Con không biết Thầy có cái cung tên này không ? Nếu có xin thầy cho con mượn cây cung này và thêm một vài mũi tên được không ạ ?
-
Thần Eros bắn tên để giúp người khác tìm đến với tình yêu...
1/ Con chưa được phong "Thần tình yêu" nên chưa thể giúp đỡ người khác tìm đến với tình yêu được.
2/ Nếu Thầy đoán không nhầm thì con định "bắn cho chính con" thì phải ! Muốn bắn cho chính mình mà lại định xin 'thêm một vài mũi tên" nữa thì chứng tỏ con rất "đa tình". Nể tình con là học trò nên Thầy không nói chuyện này với thần Eros, nếu không thì con sẽ bị đi "bộ đội cao xạ" cho đến hết đời đấy.
-
Đọc câu trả lời của Thầy, con nhẹ cả người. Chứ không lỡ ĐT làm dại bắn vào mình, " yêu người khác giới đầu tiên gặp được". Kiểu này như đánh xổ số, chưa biết gặp cô nào trẻ trẻ tốt tốt hay không chẳng biết, chứ không chỉ là " Bộ đội cao xạ" mà ĐT thành " Phi công lái máy bay bà già" rất cao. ( Gặp bà 80 tuổi thì cũng tội người ta :)) )
-
Em thì lại hiểu ý "bắn cho chính con" là ta dùng mũi tên bắn vào đối tượng ta muốn ngắm ý,chứ dại gì bắn vào mình.
Em thì định xin Thầy có vài mũi thôi,một để thí nghiệm,một để bắn,một để phòng trừ khi trượt .... nhưng nghe Thầy dạy có lẽ em nên học cách giúp cho người khác trước đã.
-
Thầy ơi, con không hiểu tại sao chỉ có trẻ nhỏ và người già được mừng tuổi, đã là tuổi thì thanh niên cũng có tuổi mà Thầy, sao không được mừng Thầy nhỉ? Mong Thầy giải đáp giúp con.
-
Thanh niên là những người đang ở tuổi cống hiến, đặc biệt là thanh niên Việt Nam có một đức tính rất đáng quí là không bao giờ tị nạnh với người già và trẻ con. Nếu con không tin Thầy nói thì cứ thử theo dõi: "Khi có một số thanh niên được mừng tuổi thì hầu hết họ đều từ chối với câu cửa miệng "CHÁU LỚN RỒI MÀ". Mấy ông già như Thầy khi thấy thanh niên nói như vậy thì nhìn họ rất ngưỡng mộ và từ đó không dám mừng tuổi họ bằng tiền nữa vì sợ làm họ mất lòng.
-
Thưa Thầy,
Tại sao lại chỉ có Tiên đoán, mà không có Thánh đoán hay Phật đoán hả Thầy? Chẳng lẽ chỉ có Tiên mới có tài dự đoán hả Thầy?
Thôi, bây giờ con cũng không quan tâm Tiên đoán, Thánh đoán hay Phật đoán nữa. Xin Thầy cho con mấy lời Thầy đoán ạ! Con cũng rất mong biết được những điều có khả năng xảy ra trong 1 năm đặc biệt như năm nay, vì con thấy nhiều nguồn thông tin nói rằng năm nay là năm tận thế.
Con cảm ơn Thầy,
-
Thầy đoán - Nhâm Thìn - 2012
Rồng phun khói lửa, khu…a....đống !
Quẫy nhẹ đuôi này,nước rẽ hai !
-
Thầy ơi, Thầy cho Con hỏi câu này nhé:
Thầy thường nói: "Nếu người thân của các con bị ốm đau gì thì cứ gọi cho Thầy", nhưng khi Thầy không được khỏe (Thầy cũng là người thân của học trò) thì học trò phải gọi cho ai ạ?
-
NQT trả lời tamanh :
Học trò gọi cho Học trò, Nếu Học trò trả lời là hết cách chữa rồi thì một số đi mua hoa còn một số làm những việc cần thiết khác!
-
Càng nhiều người bị bệnh thì "bệnh" thày càng nặng, học trò xanh xanh càng phải cố gắng tập luyện chữa bệnh cho mọi người, lúc ý thì thày bách bệnh tiêu tan, khỏi phải suy nghĩ !
Mong rằng , Học trò đỏ đỏ thất nghiệp dài dài các anh chị em ạ !
Ai đồng ý với em hông !
-
Thầy ơi, Con sẽ đi mua Kem nhé
-
Còn con thì sẽ mua Tăm xỉa...và mua thêm cái USB 3G nữa hở ?
-
thưa thầy. tại sao diễn đàn mình lại lấy tên là : "tukhicongdentamlinh" ạ??? mà lại không lấy tên khác ạ?
-
Hỏi Xoáy thì Thầy mới Xoay,
Câu hỏi không Xoáy thì Xoay thế nào.
Khí công Thầy đã đi vào,
Từ đó ào ào chạy đến Tâm linh.
..................
..................
-
Thầy ơi, con có câu hỏi này ạ! Tối qua con ngồi tập bài Trăng. Thấy có câu "Bách hội hoàn hư". Thế cuối cùng là Bách hội hư hay ngoan hả Thầy?
-
NQT trả lời FirePhoenix
Bách hội ở trên chỗ đỉnh cao nhất của cái đầu, nó là nơi tiếp nhận thông tin đi vào cái đầu (đầu Học trò). Khi Thầy giảng bài, nói chuyện hoặc dặn dò điều gì đó mà Bách hội lại cứ nghiêng nghiêng sang cái Bách hội bên cạnh (để nói chuyện riêng) thì đó là cái "Bách hội hư". Trường hợp Thầy nói mà không hiểu gì, hoặc là sai nhưng cố cãi lấy được thì Bách hội lúc ở bên trái lúc ở bên phải, như thế cũng gọi là "Bách hội hư" hay còn có tên là "Bách hội lắc". Trong lúc ngồi thiền mà Bách hội luôn luôn nghiêm trang giữ đúng vị trí thì gọi là "Bách hội ngoan". Trường hợp nghe Thầy giảng hiểu được tiếp thu tốt, Bách hội cứ đưa ra đằng sau rồi lại đưa ra đằng trước tức là "Bách hội gật" thì cũng là "Bách hội ngoan". Bách hội nó có lúc hư, có lúc ngoan nên trong bài luyện mới có câu "Bách hội hoàn hư", nếu học trò nào đến mức hư hỏng thì lúc đó Thầy sẽ hô là " Bách hội toàn hư".
-
Kính thưa Thầy,
Con có một điều đang rất là băn khoăn Thầy ạ. Con thấy người ta thường dùng chữ LINH để chỉ về những điều rất quan trọng và thường thuộc về thế giới vô hình như: Tâm Linh, Linh Thiêng, Linh Ứng, Hiển Linh v.v. Con cũng thấy các ngôi sao trên trời (thuộc cửu diệu tinh quân) chiếu xuống một người trong một năm sẽ làm cho người đó có mức độ tốt xấu khác nhau tùy theo tính chất từng sao. Nghĩa là các ngôi sao này chắc chắn là phải rất LINH rồi. Vậy phải chăng có thể nói rằng:
- Đây là Chín vì "LINH TINH" thuộc Cửu diệu tinh quân !
Con đang đau đầu tìm câu trả lời Thầy ạ.
-
NQT trả lời NHN
Các vì Sao trên trời còn có tên gọi là các vì Tinh Tú, nếu không biết dùng từ mà đổi lại thành Tú Tinhthì người ta có thể hiểu nhầm là "Tú thành tinh". Các vì Tinh Tú thường rất Linh thiêng,nếu thích nói gọn và có thái độ đúng mức thì phải gọi là TINH LINH chứ chỉ có những người vội vàng thiếu bình tĩnh thì mới gọi tùy tiện là LINH TINH
-
Con xin hỏi thật là: nếu muốn xin thêm, đổi hay trả lại quà của thần tài thần lộc thì làm thế nào ạ? (đổi hay trả lại không phải vì chê, có thể là vì thấy mình không xứng đáng ạ)
-
NQT trả lời Bảo Châu
Nếu con nói được chính xác quà con đã được nhận hôm giải hạn là quà gì, và nêu rõ lý do chính đáng của việc Xin thêm, Xin đổi hay Xin trả thì chắc chắn Thầy sẽ giúp được con việc này.
-
Dạ thế thì năm sau con muốn "xin" gì thì con xin Thầy luôn. Con cám ơn Thầy trước ạ.
-
Thầy ơi chắc kiếp sau của con đào hoa và nhiều người thương lắm đúng hông Thầy ?
Vì con đi tán gái ai cũng bảo "Đợi kiếp sau đi nhé" !
-
Tiếng kêu( nổ)
Thiền định, dạo này lắm tiếng kêu.
Lách ta lách tách, ở trong đầu.
Có phải chăng là, nẻ vỏ não?
Thấu hiểu chưa thông, hỏi Thầy nhiều? :)
-
NQT trả lời hiepqf3
Chắc là mồm miệng hạn hán lâu,
Ngồi thiền khí nóng bốc lên đầu.
Không nên để vậy. Cần phải giải!
Nẻ đâu, cứ đấy đổ bia vào.
-
NQT trả lời kimthuan
Nếu từ nay có cô nào bảo con "đợi kiếp sau", thì con cứ bình tĩnh nói rõ cho cô ta biết tiền duyên là gì và nó nguy hiểm như thế nào...Sau đó con tiếp tục nói cho cô ta biết hậu duyên là gì, và nó còn nguy hiểm hơn cả tiền duyên đấy ! Anh biết chắc chắn rằng kiếp sau em sẽ lấy anh, anh rất cảm ơn em. Anh có một tính xấu là ghen ơi là ghen, khi cơn ghen lên thì anh dám làm tất cả đấy, chính vì vậy kiếp này anh mới phải lặn lội về tận đây để tìm em. Anh sẵn sàng chờ em đến kiếp sau, nhưng vì yêu em quá nên anh quyết định giữ em luôn từ kiếp này. Nói cách khác là nếu không yêu được em ở kiếp này thì chúng mình cùng chờ nhau vậy. Tình hình sau đó thế nào thì tùy cơ mà ứng biến.
-
Thầy ơi! Thầy quân sư nhiệt tình ghê.Để khi nào có ai nói vậy con áp dụng thử xem.Biết đâu có cô nào nghe xong động lòng cảm kích không đợi được đến kiếp sau mà gật đầu đồng ý luôn thì hay quá.Mà cũng tùy trường hợp con sẽ giữ lại vài cái hẹn ở kiếp sau hoặc vài kiếp sau nữa để khi ấy có bạn mà tâm sự :cool:
-
Kính thưa Thầy,
Con được biết có câu thành ngữ: "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"
Thầy cho con hỏi "khù khờ" ở đây phải hiểu thế nào ạ ?
Và làm thế nào trở thành "kẻ khù khờ" để được Thầy "đãi" ạ ?
-
NQT trả lời:
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"
1/ Chỉ có khù khờ thì mới hiểu được khù khờ, Thầy có khù khờ đâu mà hiểu được khù khờ nó như thế nào!
2/ Thầy không phải là thánh nhân nên Thầy cũng không dám đãi kẻ khù khờ.
Thầy chỉ có ý định đi tìm "một người khù khờ, có một trái tim trong sáng và luôn hết lòng vì người khác"
để Thầy gửi anh ta mấy thứ...Nếu con biết thì giới thiệu cho Thầy vài người.
-
Thầy ơi, Con đang lo lắm
Hôm nay, Con ngồi đọc ngấu nghiến các bài thầy đã từng post lên diễn đàn và học lỏm được một bài Thầy dậy firephoenix là "Khi đẩy các hư khí, độc khí, bệnh khí từ cơ thể ra mà sợ bị ảnh hưởng đến những người xung quanh thì cứ cho nó vào vùng an toàn SS ở trong não của mình rồi giữ nó lại đấy".
Ngày nào Con cũng đẩy đủ thứ ra ngoài Thầy ạ. Nhưng giờ Con đang lo lắm, Con cứ đẩy thế thì hại những người xung quanh mất. Mà nếu có đẩy vào vùng SS thì Con sợ con lại đẩy nhầm vào vùng "mất trí nhớ". Nếu mất trí nhớ rồi thì sẽ có lần con quên không gọi điện trước khi qua nhà Thầy hoặc lại qua vào mùng 1 và rằm thì lại mang tội không nghe lời Thầy. Hoặc có khi lại quên cả đường về nơi Con đã đến thì Thầy có bỏ Con không????
Con đang lo lắm, Thầy cứu Con với ạ!!!!!!!!!
Trả lời:
Câu hỏi này chưa đủ xoáy nên Thầy không buồn xoay.
-
Kính chào Thầy và gia đình KCTL!
Thưa Thầy, trên báo đài tivi những ngày này rộ lên vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ cho bệnh nhân nhưng lại vượt kế hoạch làm cho bệnh nhân giữ mãi tuổi thanh xuân. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của con người, có rất nhiều người chịu bỏ ra rất nhiều tiền, chịu đau, để được đẹp, con biết Thầy có tấm lòng thương người vô hạn vậy Thầy có ý định phẫu thuật thẩm mỹ cho những ai có đủ phúc đức không ạ?
-
Thầy ơi, tình hình là như thế này ạ.
Tối hôm nay con ngồi thiền xong thì con lại chẳng buồn ngủ nữa.... trong lúc trằn trọc như vậy con lại băn khoăn 1 câu hỏi là: có 1 số nơi gọi ngồi thiền là "tham thiền". Vậy có nghĩa là khi thiền thì cũng cần tham lam 1 chút phải ko ạ?