cảm nhận sau 2 tuần được Thầy trực tiếp chữa trị !
Con xin chào Thầy!
Em chào anh chị!
Đầu tiên con xin cảm ơn Thầy đã chữa trị cho con trong thời gian qua. Tình trạng của con thì con luôn báo cáo với Thầy sau mỗi lần chữa trị, nên ở đây con xin phép chỉ viết để các anh, chị biết tình hình hiện tại của con, cũng là để cảm ơn anh, chị đã lưu tâm và chia sẻ cảm xúc của con với mọi người! Em cũng xin cảm ơn anh chị đã quan tâm tới sức khỏe của em.
Tính đến ngày hôm nay thì em đã được Thầy trực tiếp chữa trị 7 lần (lần đầu tiên là ngày 5/7)
Trước lần hiệu chỉnh đầu tiên em thường cảm thấy uể oải, chán nản, nặng nề, thậm chí là luôn cảm thấy trong long trần đầy thù hận ….Em luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình nhưng em không hiểu vì sao lại có cảm giác này.
Sau khi xin được sđt của Thầy thì em đã gọi điện xin nói chuyện với Thầy ngay sáng hôm sau (5/7). Và được Thầy hiệu chỉnh ngay, cảm xúc đâu tiên khi nói chuyện với Thầy rất đặc biệt: vừa lạ, vừa quen, vừa ấm áp, vừa trìu mến….Thầy nói em chuẩn bị tư thế thiền, nhưng lúc này em đang ở ngoài sân, vậy là vội vàng chạy vào nhà bay lên giường ngồi thiền. Chắc cũng vì em vội quá nên lần đầu này cảm nhận không tốt lắm. Nhưng Thầy nói “lần đầu cảm nhận được là tốt rồi” nên em cũng an tâm, Thầy còn dặn là lấy bài Thah Khí Khai Tâm về luyện. Y lời Thầy dạy, em lấy bài về tập, nhưng lần đầu tiếp cận linh pháp nên có quá nhiều thứ em không hiểu được như các pháp bảo, trận pháp… Cũng may có anh Sơn giảng giải giúp em, em xin cảm ơn anh Sơn nhiều! Tuy nhiên có một trở ngại là bài tập hơi dài (40p) mà lại yêu cầu phải ngồi thiền, dù em cũng tập NLSH được 1 thời gian khá dài, tuy nhiên NLSH không những cho phép mà còn khuyến khích nằm để tập nên em ngồi thiền hơi kém, mấy lần đầu cố gắng lắm mới hết được bài tập.
Sau đó cứ 2 ngày em lại đều đặn gọi đt xin Thầy hiệu chỉnh. Lần này thì em đã cảm nhận tốt hơn do đã chuẩn bị sẵn (đeo phone, chuẩn bị tư thế trước rồi mới gọi đt cho Thầy) sau lần hiệu chỉnh này thì em đã cảm thấy cơ thể cân bằng, nhẹ nhành hơn trước, trong khi ngồi thiền thì nhược khí cũng bắt đầu thoát ra Bách Hội (em nghĩ là nhược khí vì "nó" thoát ra rất tự nhiên và không cảm thấy khó chịu hay có bất kỳ kích ứng nào ở bách hội). Lần đầu tiên em cảm nhận được gần như tất cả các LX hoạt động đồng thời (trước đây trong 1 thời điểm chỉ có 1 vài LX hoạt động, những LX còn lại không phản ứng) tuy nhiên các LX 1,2,11,10 hoạt động khá yếu, điều này có thể là do khi ép mở các LX thì em đã không thực hiện đồng đều. Và từ lần này có vẻ em ngủ ít hơn, ngủ dậy lúc nào cung là khoảng 5h20, bất kể đi ngủ lúc nào, điều này rất có ích vì nhiều khi em đi học lúc 6h sáng, từ 5h20 tới 6h là vừa đủ 1 bài tập.
Lần thứ 3 (9/7) có một điều trục trặc xảy ra là tối 8/7 trong lúc tập bài Thanh Khí Khai Tâm thì em cảm thấy NL bị xả ồ ạt qua ngọc chẩm, rất khó chịu và không thể dừng lại được, em đã báo ngay với Thầy và được Thầy chẩn đoán: “ngọc chẩm của con bị phá vỡ". Ngay sau đó thì Thầy đã hiệu chỉnh để phục hồi ngọc chẩm lại cho em. Em cảm thấy có nhiều dòng khí chạy lên xuống ngọc chẩm và dường như ngọc chẩm thu nhỏ lại. Sau đó cơ thể phình to ra trước nhất là đầu rồi phần thân trên và 2 tay, phần thân dưới và 2 chân thì...không có gi khác biệt. Tối hôm đó em tập bài thanh khí thì không còn cảm thấy NL bị xả ra nữa.
Lần thứ 4 (11/7): lần hiểu chỉnh này em có cảm giác rất khác. Đầu tiên là 1 luồng khí thanh khiết, mỏng nhưng rất mạnh xuyên dọc trục sinh lực, sau đó thì 1 luồng khí khác dồn vào ngọc chẩm và em bắt đầu cảm thấy cơ thể quanh tròn theo chiều thiên chuyển, lúc đầu rất chậm sau nhanh dần rồi rất nhanh, rồi lại chậm dần, sau vài phút thì dừng lại. cuối cùng là cơ thể lơ lửng giữa không trung đồng thời cơ thể nở to ra nhu hôm trước...lúc này em mới hiểu trong bài tập thanh khí có đoạn Thầy giảng: "cơ thể phình to ra....cơ thể tan biến vào không gian vũ trụ....thiên địa nhân hợp nhất". Cũng từ lần này em chuyển từ tập đêm sang tập sáng sớm do dễ tĩnh tâm hơn cũng như không bị tê mỏi khi thiền.
Lần thứ 5: lần hiệu chỉnh này thì em đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, khi nhận NL từ Thầy em cũng thấy thoải mái, tự nhiên hơn, có lẽ hầu hết các rối loạn đã được Thầy sửa chữa. Tuy nhiên em không hiểu vì sao NL lại tập trung rất nhiều lên phần xương sống mũi ! lúc tối em tập bài thanh khí khai tâm cũng vậy, em có thể di chuyển khối NL này lên ấn đường, nhưng khi lên ấn đường thì có cảm giác rất chói, có lẽ do NL quá nhiều. Thật ra điều này không có hại, nhưng em đã hơi thiếu hiểu biết nên đã dẫn khí đi nơi khác. Được Thầy nhắc nhở, nên em đã rút kinh nghiệm là không được tùy tiện làm trái nguyên tắc.
Lần thứ 6: sau khi được Thầy hiệu chỉnh thì vẫn có hiện tượng NL tập trung ở vùng xương mũi và ấn đường, thỉnh thoảng ngay cả lúc không tập, không thiền gì thì NL vẫn tập trung ở 2 vùng này (hoặc 1 trong 2 vùng), ngoài ra 2 vùng này được nối với nhau bằng 1 dải NL mảnh, tạo thành hình chiếc đồng hồ cát. Trước đây thỉnh thoảng hiện tượng này cũng có xảy ra trong lúc em tập một mình, nhưng chỉ từng vùng riêng lẻ chứ không có sự liên kết như vậy. Sáng hôm sau, lúc em đang hư tĩnh thì NL không chỉ tập trung ở 2 vùng này nữa, mà kéo dài xuống cằm (huyệt Thừa Tương) và tạo thành 1 dải rộng đến hơn 3cm, hôm sau nữa thì dải này kéo dài xuống tận huyệt Đản Trung, kích thích LX này khá mạnh, có thể pháp bảo đang khai thông mạch nhâm. Em đọc được bài trả lời của thầy cho ĐT thì em chợt hiểu rằng mọi điều bất thường thật ra cũng là bình thường, không cần chú ý, cứ tập bình thường. Tạo hóa vốn chuộng tự nhiên mà.
Lần thứ 7 (sáng nay): hôm nay hơi ồn nên em hơi khó tập trung, cảm nhận cũng không tốt lắm, nhưng cơ thể đã thăng bằng, nhẹ nhõm, thoái mái rất nhiều. Đến hôm nay thì cảm giác chán nản, sầu não đã tan biến gần hết (cảm giác này thì em xin tham khảo thêm chị TrangNTN, rất hy vọng có dịp được nói chuyện với chị, qua các bài viết của chị, thì hình như trước khi tập chị cũng không được vui !)
Nói chung, chỉ sau nửa tháng được Thầy trực tiếp hiệu chỉnh thì em cảm thấy rất tốt, như được làm mới hoàn toàn, cơ thể dần dần bình phục như lời Thầy trong bài Thanh Khí “Một cơ thể mới đang hình thành, một cơ thể thật sạch, thật trong, thật sáng đang dần xuất hiện”…