-
Phương pháp phẫu thuật khí công thật kỳ diệu, đúng là ngoài sức tưởng tượng của con người! Bệnh nhân trong khi phẫu thuật k có cảm giác đau đớn, có thể nói chuyện và ngay sau khi phẫu thuật có thể đi lại được bình thường (Khoảng 1 tiếng, sau khi trải qua ca phẫu thuật Lệch đĩa đệm, mẹ anh Tâm Anh đã có thể đi lại được dễ dàng). Điều này khó có thể xảy ra nếu như phẫu thuật ở bệnh viện trần tục! HX xin chúc mừng mẹ anh Tâm Anh, anh Trần Nam đã khỏi bệnh! Chúc mừng ca phẫu thuật thành công của bác sỹ FirePhoenix, thực sự rất khâm phục cậu !
-
Cảm ơn mọi người đã động viên FP.
Em cũng nghĩ là do nhiều lần chứng kiến thầy chữa bệnh nên cũng ngấm dần các phương pháp chữa từ lúc nào không biết.
Nhưng cái "sự nhiệt tình" của em nó cũng trồi sụt lắm, đấy là cái em thấy tự xấu hổ. Phải nói một cách trung thực rằng, có những người em rất muốn chữa bệnh cho họ, rồi tự em cứ lăn vào chữa, nó đến như kiểu một điều gì đó khao khát, thôi thúc trong lòng mình. Nhưng cũng có những người bệnh đứng trước mặt em, em cũng ko có cảm giác thôi thúc gì cả, thế là em ko làm gì hết :(
-
THẦY ĐÃ DÙNG KHÍ CÔNG - PHẪU THUẬT TỪ BAO GIỜ
Bây giờ ngồi nghĩ lại mới nhớ ra Thầy đã Phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân ngay trước mặt mình mà mình không biết.
1/ Phẫu thuật vùng cổ cho cháu nhỏ từ Chúc Sơn ra để lấy từ cổ cháu ra một viên đá...Sau đó cháu khỏi ho.
2/ Phẫu thuật não cho chị Hà vợ anh Trọng Nghiêm để lấy con N ra...Sau đó chị Hà khỏi đau đầu.
3/ Phẫu thuật cổ để lấy T/C ra khỏi cổ annhia...Bây giờ annhia đã đi BaLan và viết thư về nói rằng, cổ đã khỏi hẳn.
Thì ra đối với Thầy việc dùng Khí công - Phẫu thuật cho bệnh nhân chỉ là việc thường ngày.
-
Em xin bổ sung:
4/ Chị Uyên- chị của mai-( Biên Hòa) :Phẫu thuật xương cột sống- chứng bệnh đau lưng hơn 10 năm trời nay đã khỏi...
.................................................. ........