Gửi bởi
BatNga
Thầy và anh TrươngKhoát Thân mến! từ nhỏ đến lớn con được nghe rất nhiều về những cái gọi là thế giới vô hình mà chưa bao giờ thấy .VD như ma hiện tượng ma nhập. v v...mọi thứ phải có cơ sở khoa học mới dám tin,ví dụ biện chứng cụ thể
Con thích môn khí công tâm linh và tin tưởng vì con người có khoa học chứng minh môn yoga giúp con người làm được những việc như không thể làm được, và con cũng chắc chắn một điều tất cả mọi thứ đều có năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng khi con học từ hồi PTTH: Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác . Còn những khái niệm về thánh thần con cảm thấy xa vời quá a.
Mong thầy và các anh chỉ bảo, có gì không phải thầy và anh lượng thứ!