-
Con chúc Thầy năm mới luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Chúc Thầy gieo đủ những hạt đu đủ, những hạt này sẽ nảy mầm đơm hoa và cho ra nhiều hạt đu đủ khác.
Con đang trên con đường tu học để thấu hiểu hơn lời dạy của Thầy " Tình thương mới thực quyền năng lớn", vì vậy con xin mạn phép đối lại câu đối của Thầy là :
" THƯƠNG NGƯỜI NGƯỜI THƯƠNG NGƯỜI THƯƠNG NGƯỜI".
-
Con xin mạn phép Thầy ra vế đối, mời mọi người cùng đối cho vui:
TÂN XUÂN TĨNH TỌA KHAI TÂM TRÍ
-
Kính thưa Thầy,
Con vốn khâm phục về khả năng ngôn từ của Thầy. Vế đối của Thầy đúng khó mà không khó. Để đối lại vế đối của Thầy, chỉ cần lưu tâm một chút, chúng con có thể chọn lọc nhiều ý tưởng từ những cặp từ có ý nghĩa. Nhưng để tạo ra ý tưởng vế đối như thế quả thực không hể dễ tý nào. thầy của chúng con đúng là bậc Thầy về khả năng sử dụng ngôn ngữ. Con nhớ một lần Thầy đã kể, Thầy đã được Cụ Trần Hưng Đạo và Cụ Chu Văn An đào tạo ''văn võ song toàn''. Quả thật các cụ đã không chọn nhầm người.
Sau một đêm suy nghĩa, với khả năng hạn hẹp của mình, con cũng xin được tham gia. Con xin phép mượn nick name của hai trong số những học trò xuất xắc của Thầy để đối ạ với chủ đề:
Mãi Theo Thầy Học Đạo!
“Học đạo đạo học đạo học đạo".
Nhân dịp năm mới - 2014, kính chúc Thầy của chúng con dồi dào sức khỏe để giúp đời, giúp nước và giúp chúng con!!!
-
Nhân dịp năm mới, con xin kính chúc Thầy, Cô và đại gia đình Khí Công Tâm Linh một năm mới tràn đầy năng lượng và bình an.
Con xin phép được đối:
"Thiện Tâm Tâm Thiện Tâm Thiện Tâm"
-
Nhân vế đối của Thầy ra và có nhiều bạn đối hay quá. Tôi xin ghi lại hai câu đối mà tôi thấy nó cũng hay gần như vế đối của một số bạn đã đăng:
"Nướng đậu phụ cho cha ăn
Múc mắm tôm cho mẹ chấm"
...
-
-
Hạt Bồ Đề ..............................Không phù hợp
-
.............................................Không phù hợp
-
Nội Quy Diễn Đàn
1. Diễn đàn này là một trường học, không phải là một sân chơi. Mọi người tham gia vào diễn đàn cần phải có thái độ nghiêm túc, biết tôn trọng bản thân mình và tôn trọng những người khác.
Trong các vế đối đã đăng, có nhiều người bắt đầu biến diễn đàn này thành trò cười! Thí dụ vế đối:
HỌC NHƯ KHÔNG HỌC, HỌC KHÔNG HỌC
là cái loại đối gì ?
Thế mà cũng có kẻ hùa theo được!
Nếu những ai đã ra các vế đối nhăng cuội ở đây!...Đến hết ngày 6/2/2014 không tự xóa bỏ đi thì tôi sẽ xóa bài và xóa luôn cả Nik của những người này khỏi diễn đàn.
-
Nhân dịp năm mới con xin kính chúc Thầy luôn vui khỏe, chúc các thành viên gia đình KCTL sức khỏe, hạnh phúc và tu tập tinh tấn.
Con xin có vài lời:
Tý qua, Sửu đến tuổi thêm dần
Lười như mèo nhưng muốn trèo cao
Thức tỉnh mà nghe Thầy dạy bảo
Để tránh tai ương, khỏi ngã nhào
.....
Cùng vế đồi:
Chủ át, át Chủ, Chủ át Chủ
Khách viếng, viếng Khách, Khách viếng Khách