Thầy ơi, dạo này con không tập trung nổi, nhiều tạp niệm quá!
Printable View
Thầy ơi, dạo này con không tập trung nổi, nhiều tạp niệm quá!
Tạp niệm là những suy tư, ý nghĩ đã có sẵn trong trí não của chúng ta. Tạp niệm phát sinh từ tri thức. Bởi vậy, người học nhiều, người hay suy tư có nhiều tạp niệm. Tri thức sinh ra phiền não, là đầu mối của tham sân si. Chớ nên cố gắng gạt bỏ tạp niệm. Càng cố gắng chừng nào thì tập niệm càng khởi phát chừng đó. Tâm tư của chúng ta như mặt nước, còn tạp niệm thì như những hạt bụi. Nếu để yên, tự nó theo thời gian sẽ lắng đọng. Tạp niệm sẽ đến rồi đi, tự nhiên như gió vào nhà trống. Cứ thuận theo tự nhiên thì dần dần tạp niệm sẽ tự nhiên biến mất mà không cần gạt bỏ.
Thầy ơi, trưa nay ngồi tập, không hiểu sao hông của con giật mạnh. Giật đến mức con tưởng như có con chuột nó cắn vạt áo con và cắn áo con vậy. Con sợ quá, đưa tay ra sau lưng sờ thử xem có phải có con chuột không ?! Sau đó tập lại thì đỡ giật hơn 1 chút thầy ạ!
Vì làm việc khuya nên dạo này con thường ngồi tập TKKT sau 12h đêm. Con thấy cơ thể có cảm giác lâng lâng, thậm chí có lúc như người mình đc nâng bổng lên vậy. Thầy ơi, con đang nghĩ, trước đây cơ quan con vốn là trung tâm KHHGĐ, người ta nạo phá thai ở đó rất nhiều. Các em bé bị bỏ vào thùng rác nhiều lắm! Sau đó, cũng cơ sở đó, gần như giữ nguyên, người ta lại giao cho cơ quan con tiếp quản. Thầy ơi, có phải con thường mệt mỏi, sợ hãi, buồn ngủ, nhất là khi đi làm, là do những vong linh trẻ con đó quấy nhiễu không ạ?
La la la la, ta không còn mỡ máu, ta không huyết áp cao. Lalalalalal, sau 1 tháng tập TKKT đấy cả nhà ạ. BÉo phì nên mỡ máu và huyết áp là "bạn thân" của em. Thế mà giờ đã hết. Lalallala. Không biết hát bài gì để diễn tả bây giờ!!!
Chúc mừng bạn truclam2211 đã hết bệnh. Chúc bạn luôn luôn khỏe mạnh và đón nhận thêm nhiều niềm vui mới.
Thầy ơi, sáng nay con tập TKKT, sau đó tập "hộ tâm toàn năng". Thầy có biết không, khi lửa thiêng cháy, con thấy rõ có cái gì bừng bừng trong cơ thể, khắp từ thắt lưng lên đầu. Giờ thì người con nhẹ bẫng, và cảm thấy mình dư thừa năng lượng :) Tập xong, con chắp tay tạ ơn Phật tổ, tạ ơn Thầy!
Từ nay con hứa với bản thân sẽ cố gắng tập đều đặn. Thầy có biết không, con cảm thấy được ngồi tĩnh tâm và tập các bài tập của thầy, giống như 1 niềm hạnh phúc, 1 sự may mắn chứ không phải là 1 nhiệm vụ bắt buộc phải làm! Con biết ơn thầy! Con biết ơn thầy vô cùng, vì thầy đã cho con định hướng đúng đắn này, thầy ạ!
Thầy ơi, có phải con là "thân lừa ưa nặng không" mà con thường phải tập 2 bài liên tục mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Thường là sau TKKT, sẽ còn 1 bài nữa con mới thấy người khoẻ lên. Giờ con đã cảm nhận đc vị trí của Bách Hội và Ấn Đường rồi Thầy ạ, vì con thấy có khí đi vào và đi ra. Cổ tay, mu bàn tay, cổ chân con cũng cảm nhận được luồng khí rồi.
Con chỉ mong sao mình tập luyện ngày càng tiến bộ để có sức khoẻ làm việc và chăm sóc gia đình, thêm nữa là mong cho kinh mạch khai thông, sức khoẻ nâng cao để con có thể bộc lộ được bệnh nghiệp kiếp của con, con tin chắc chắn là có liên quan đến vấn đề buồn ngủ, để Thầy và các anh chị có thể giúp được con!
Thầy ơi, con ốm 2 tuần nay. Ốm vớ vẩn, chả ra bệnh gì. Con lạnh từ trong xương lạnh ra, cúm, đau họng và ho khủng khiếp. Từ bé đến giờ con chưa có lần nào ốm vặt mà lại dai dẳng thế này. Con nghĩ, hay là các bài tập đang có tác dụng chữa bệnh cho con phải ko ạ? Sau 1 thời gian tập, cơ thể con đang phát bệnh để chữa trị phải ko Thầy?