Kỳ này thì tôi ấm rồi vì cùng 1 lúc nhận đến 2 nguồn cung cấp khí. Kakaka cảm ơn ánh ban mai nghen.
Printable View
Bạn Ánh Ban Mai nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra những phát biểu này. Sao bạn lại nghĩ có thể cùng thầy phát khí cho mọi người được nhỉ, công phu bạn tự thấy bạn bằng thầy rồi à?
Dù bạn tập giỏi đến đâu thì các bài tập cũng là của thầy, cũng đều là các bài luyện tập mà thầy dùng phần linh để giúp bạn, để có thể phát khí cùng với thầy, chắc bạn phải nỗ lực không biết bao nhiêu kiếp nữa bạn ạ (thực ra là không tưởng). Bạn chưa thực sự biết thầy là ai, sự khủng khiếp về địa vị tâm linh của thầy đến đâu, và có lẽ vì thế bạn nghĩ rằng công phu bạn đủ cao để làm việc này...
Mình thấy bạn chưa học được bao nhiêu đã có tư tưởng không ổn rồi, thứ lỗi cho mình nếu mình quá lời, nhưng bạn nên ngồi luyện lại tâm đi...
Cám ơn bạn đã góp ý ,bạn hãy đọc kỹ ý mình xem .Mình yêu cầu Thầy kiểm tra thử mình phát thế nào thôi .Mình cũng đâu có nói sẽ phát hết cho mọi người .Còn vấn đề cao thấp tu luyện ít nhiều ....tất cả chỉ làm con người thêm mệt mỏi mà thôi .Cuộc sống thực tế biết bao điều cần giải quyết hơi đâu mà đeo thêm những thứ đó vào .Tu tập đến đâu đạt được những điều gì tùy duyên phận vậy .Càng lên cao phải buông bỏ ...:D
Mình đã cố gắng đọc rất kỹ rồi trước khi viết những dòng trên
Và bài trả lời này nữa, thực ra mình cũng không muốn làm điều này vì mình, chỉ là nhắc mọi người thôi
Cơ bản cái câu "Mình yêu cầu Thầy kiểm tra thử mình phát thế nào thôi" mình cũng thấy không ổn rồi...
Tu tập gì đi chăng nữa, thì sự kính trọng người thầy dạy đạo của mình là điều buộc phải có và có một cách rất tự nhiên. Người tu càng cao càng biết tôn trọng những người dạy mình và có cách xưng hô, cách đưa ra vấn đề với thầy mình một cách khiêm nhường...
Dù chúng ta có là ông nọ, bà kia, thì trước thầy dạy đạo của mình, chúng ta chỉ là những đứa trẻ mà thôi...
Trên đây là quan điểm của mình, và đó là những thứ có buông bỏ gì thì cũng không được buông bỏ những điều này
"Con sẽ phát thử mong Thầy kiểm tra xem như thế nào " :)
Không sao đâu Huyền Ảnh ah! Mình nghĩ rằng thế giới này có người bị bệnh thì mới có ngành y khoa để chữa bệnh phục vụ con người. Có sự ngang trái thì mới biết được giá trị của lẽ phải. Vì vậy, mình nghĩ không phải lăn tăn gì cả!!!
Chao ban, ban co nhan duoc tin nhan cua minh khong
Chao PhongThuyGia ban co nhan duoc tin nhan cua minh khong? Sao minh gui thu cho Thay ma chua thay Thay hoi am cho minh?