Bạn hiểu thế nào khi đọc câu : SINH CON RỒI MỚI SINH CHA, SINH CHÁU GIỮ NHÀ RỒI MỚI SINH ÔNG
Printable View
Bạn hiểu thế nào khi đọc câu : SINH CON RỒI MỚI SINH CHA, SINH CHÁU GIỮ NHÀ RỒI MỚI SINH ÔNG
Theo ý hiểu hạn hẹp của con khi đọc câu này thì con hiểu là: Muốn làm được việc lớn trước hết phải làm từ việc nhỏ lên, muốn làm chức to thì trước hết phải làm chức nhỏ trước, muốn làm thầy thì đầu tiên phải làm trò, làm cha thì trước đó phải làm con, có chức ông thì xưa cũng đã là cháu... Con mới hiểu được như vậy, mong ace cùng tham gia cho ý kiến...
Câu chuyện dân gian nội dung tóm lược thế này:
Nghĩa đen của câu chuyện thì có thể hiểu - sinh (đẻ) con ( con Ất) rồi mới sinh (đẻ) cha ( Ất).Trích dẫn:
Câu chuyện nói về 2 người bạn Ất - Giáp. Ất cho Giáp vay tiền từ thời hàn vi. Đến khi giàu có, nhưng tính tham lam ác độc không muốn trả nên giết Ất chôn ở gốc khế. Ất chết và đầu thai vào con Giáp. Trước khi Ất chết thì con chưa sinh, đến khi Ất trở về nhà - hình hài 1 đứa trẻ- thì con Ất đã sinh con và hơn Ất 1 tuổi.
Sinh (đẻ) cháu giữ nhà ( cháu Ất) rồi mới sinh (đẻ) ông ( Ất).
Sau khi Thầy đố, con mới tìm hiểu thêm về câu thành ngữ này.
Từ sinh có 2 nghĩa:
sinh con, sinh cháu - đẻ con, đẻ cháu ra.
sinh cha, sinh ông - thành cha, thành ông.
Vậy câu thành ngữ này có thể hiểu: Có sinh con, sinh cháu ra rồi mới thành cha, thành ông được. Làm người có đẻ con ra mới hiểu giá trị làm cha làm mẹ.