Nhờ Thầy khống chế ngọn lửa mùa khô
Từ ngày 21.2 đến 25.2.23, tôi làm cỏ cho mảnh vườn 700m2. Đốt cỏ rác trong mùa khô, gặp gió lớn(gió chướng) ở miền Nam là điều rủi ro rất lớn. Nếu cháy lan xảy ra, nó có thể biến cả 1 vùng nhỏ(2-3km2) trở thành biển lửa, ngoài tầm kiểm soát.
Tôi cũng đã từng được Cảnh sát PCCC giảng giải: sự cháy chỉ tồn tại khi có đủ 3 yếu tố Oxy, vật cháy & nguồn lửa. Phân tích nhanh, tôi thấy, Oxy thì có sẵn trong không khí, lửa cũng có sẵn trong đám cháy. Duy nhất là vật cháy, mình có thể điều chỉnh. Phương án của tôi là gom cô lập cỏ cây khô thành dãy thấp, làm sạch hành lang(lối đi) nhỏ khoảng 2m, nơi giáp ranh với các hộ khác, để chống cháy lan.
Lượng sức mình, mỗi ngày, tôi chỉ dám làm chừng hơn 100m2. Nhưng khi đốt lửa, thì phát sinh xảy ra. Gió bắt đầu nổi lên. Lửa liếm nhanh dãy cỏ khô. Ngọn lửa cao 2-3m, lưỡi nhọn hoắt theo chiều gió, cuốn theo những tàn lửa. Cái cảm giác tự biến mình thành kẻ tội đồ “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”, cũng dâng cao trong lòng tôi… Bình tâm, tôi chắp tay xin Thầy cho dùng HVLB, xin Thầy cho gặp bà Chúa Lửa, Thần Gió, để xin cho ngọn lửa lúc bốc cao nhất chừng 1.5m thôi, quyét nghiêng góc 45 độ thôi, để không cháy lan sang vườn bên cạnh…
Thế rồi, tự nhiên gió thổi yếu hẳn xuống, ngọn lửa thì ngắn lại, không có tàn lửa cuốn theo. Mừng, thở phào nhẹ nhõm. Tôi chắp tay Cảm ơn Thầy đã cứu con 1 bàn thua trông thấy.
/