KCTL kết hợp chữa từ xa bệnh tràn dịch màng phổi, tiểu đường, xơ gan, tăng huyết áp, suy thận(phần 1)
Chủ nhật, ngày 15.01.23, khi đang đi thăm quan cùng gia đình con ở bên Úc, tôi nhận được tin mẹ(ở Nam Định) bệnh nặng phải đi cấp cứu. Bệnh viện(BV) huyện khám cho kết quả: tràn dịch màng phổi, có dịch ở ổ bụng, xơ gan, huyết áp(HA) cao 220, tiểu đường, suy thận, phù thũng 2 chân. Mẹ đi lại không được, phải có 2 người dìu lên xe lăn. Qua Zalo, cô em út mếu máo nói với tôi:”Chắc mẹ không còn ở với anh em mình được mấy ngày nữa đâu!”. Tôi nghĩ, cũng có thể, vì cụ đã 90 rồi.
Và, cũng bắt đầu từ 15.01.23, tôi lao vào 1 “cuộc chiến mới”- nhờ Thầy chữa 5 bệnh cho bệnh nhân(BN) mẹ cùng lúc. Ngày nào tôi cũng thiền, xin Thầy nhập vào con để chữa bệnh cho mẹ con. Có lẽ đợt này, tôi xin dùng HVLB & BTAS, nhiều nhất. Xin Thầy khai thông HT kinh mạch, lạc mạch, HT huyệt đạo, HT hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, xương cơ khớp cho BN.
Xin Thầy cho dùng Ngũ LT để chữa lục phủ ngũ tạng cho mẹ. Mời Bạch LT chữa phế, hút dịch tràn màng phế. Mời Xích LT chữa tim, phục hồi van 3 lá & 2 lá. Mời Thanh LT chữa can. Mời Tuyền LT chữa thận, điều chỉnh huyết áp. Mời Hoàng LT về chữa tỳ, để cắt tiểu đường. Mời rắn Saliu hút dịch sưng thành mụn lớn ở mu bàn chân, hút dịch ở trong ổ bụng…
Ngày 16.01.23, mẹ phải chuyển viện đi Nam Định, rồi đi cấp cứu ở BV Bạch Mai-Hà Nội. Lạ là, mẹ vẫn ăn được bát(chén) cơm, đi lại được khi có người dìu 2 bên.
Sáng 17.01.23, cậu em trai báo tin: “HA mẹ còn 160 rồi về 140 rồi anh ạ”. Gia đình đưa mẹ về BV huyện để điều trị. Mẹ vẫn thở bình Oxy, đội kẹp trên đầu trông như Tề Thiên Đại Thánh. Nhắm mắt, tập trung cao độ để ráng“nhìn” xem tế bào não của mẹ có màu gì(nâu, đỏ hay đen) mà tôi không nhìn được.
Ngày 20.01.23(29.12 AL), gia đình xin BV đưa bà về nhà ăn Tết cùng con cháu. Bà không phải thở bình Oxy nữa. Bàn chân phải vẫn còn sưng húp.
Hàng ngày, tôi vừa nhờ Thầy chữa bệnh cho mẹ, vừa rút kinh nghiệm để “phụ việc cho Thầy” tốt hơn. Tôi “nói với Thầy”: con thấy phải đi từng chi tiết 1 Thầy à.
Tại đường thở: tôi xin Thầy giúp làm thoáng đường thở, bắt đầu từ niêm mạc mũi, thông lỗ mũi bị hẹp vì khí lạnh. Xin dụng cụ đặc biệt để làm sạch mũi, mủ, dãi tại xoang mũi, xoang mặt, hầu họng, cuống phế. BTAS phẫu thuật đưa phế ra ngoài để rửa sạch, hấp thuốc, thay thế tế bào chết bằng tế bào mới bằng liệu pháp gen.
Với hệ tuần hoàn: tôi xin Thầy phục hồi chức năng của tim, điều chỉnh độ hở của van 3 lá bên phải, van 2 lá bên trái. Xin Thầy cho dụng cụ đặc biệt để đẩy máu tĩnh mạch từ ngón chân, đến mu bàn chân, qua các van tĩnh mạch chân về tim để đưa lên phổi hoạt hóa.
Với hệ Can-cân: BTAS phẫu thuật đưa gan ra ngoài để rửa sạch, hấp thuốc; xin Thầy phục hồi chức năng của các nhà máy lọc độc tố tại gan, sửa chữa các khiếm khuyết của Can-Đởm. Loại bỏ tế bào chết, thay thế tế bào mới. Kích hoạt hệ thống miễn dịch, phục hồi hệ gân cho BN.
Với hệ tiêu hóa: xin Thầy kích hoạt 3 cặp kinh Tâm-Tiểu trường, Tỳ -Vị, Phế-Đại tràng, phối hợp với nhau, để HT tiêu hóa thông suốt. Xin Thầy cho thuốc & dụng cụ đặc biệt để con làm sạch từng cái nếp gấp ruột của Tiểu trường; làm sạch Đại tràng, đẩy hết hư khí, độc khí, kết tụ khí xấu, chất thải rắn ra khỏi cơ thể BN. Xin Thầy phục hồi chức năng của các nhà máy sản xuất insulin, cắt bệnh tiểu đường; phục hồi hệ cơ nhục cho BN dễ đi lại.
Với Thận-Bàng quang: xin Thầy phục hồi chức năng của tuyến thượng thận, điều chỉnh huyết áp cho BN; phục hồi chức năng thải độc của các nhà máy tại cầu thận, đẩy hết độc khí, chất cặn bã theo đường bài tiết; kích hoạt kinh Bàng quang giúp BN nhân vận động dễ dàng hơn…
25.01.23, mẹ vẫn không phải thở bình, vết sưng ở chân phải đã xẹp, đi lại chỉ 1 người dìu, ăn được, ngủ được, bụng vẫn hơi cứng. Có lẽ hôm ấy, là ngày niềm vui KCTL âm thầm của tôi được kích hoạt. Con xin cảm ơn Thầy đã vất vả chữa bệnh cho mẹ con.
Ở xứ người(xứ Chuột túi), máy không có sim bản địa, nên tôi bị mất liên lạc bằng điện thoại với bố.
Mãi đến ngày 10.02.23, 14h45, tôi mới điện được cho bố. Cụ cho biết: mấy hôm trước đo cho mẹ, nhịp tim (số xanh) 81, đo phổi(số vàng-nồng độ Oxy bão hòa trong máu SpO2) 90. Sáng nay, đo số xanh 91, số vàng 92. Mỗi ngày tôi cập nhật số đo 2 lần, để biết tình hình “chiến sự”.
Ngày 11.02.23, số đo lúc 14h là 91 & 87. Ngày 12.02.23, số đo lúc 10h là 92 & 94, lúc 17h là 85 & 91. Bà đã ăn cháo, đòi ra hiên nhà ngồi. 2 mụn ở chân đã liền da; hết phù thũng ở đùi, cẳng chân. Người còm(ốm), không ho, nước bọt ở miệng nhớt như canh mồng tơi. Phân màu đen như nước cống, hôi, thối(bố bảo, đeo 2 khẩu trang mà vẫn thối) nhưng bụng mềm nhũn, giọng nói khỏe. Tôi biết thực thể của mẹ đang đẩy độc ra ngoài.