Những tưởng sẽ không bao giờ còn cơ hội có mặt tại Côn Sơn để được gặp Thầy, gặp bạn, gặp mọi người thân yêu. Nhưng cuối cùng tôi lại có một chuyến đi hết sức thuận lợi, suôn sẻ, kết quả thật mỹ mãn.
Trước tết, đọc được thông báo Thầy tổ chức giải hạn đầu năm. Tôi đã cân nhắc, trao đổi cùng vợ con đặt quyết tâm đi một chuyến có thể đây là chuyến đi cuối cùng của đời. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của chú Thanh Tịnh, tôi đã có mặt tại Côn Sơn như dự kiến. Tại ngôi nhà chung mấy năm không đến, cảnh vật cũng có chút đổi thay, cây cối tươi tốt hơn, hoa nhiều và đẹp hơn, cổng mới mở ra, đường vào rộng đẹp, tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái.
Thực tế kể từ khi đến với KCTL tôi và gia đình luôn được Thầy quan tâm nhiệt tình giúp đỡ, ưu ái tự động viên tinh thần đến chữa bệnh trực tiếp, chữa bệnh từ xa, lập bàn thờ, trấn đất. Tất cả Thầy đều dành cho chúng tôi một tình thương bao la vô bờ. kết quả thì đều ngoài sức tưởng tượng.
Hôm nay, sau mấy năm covid, gặp lại Thầy thật phấn khởi vì thấy Thầy rất vui, khỏe và phong độ hơn nhiều tuy mái tóc có bạc đi chút ít. Và thật cảm động trong vòng tay ôm chặt Thầy dành cho con sau bao ngày xa cách mà nghẹn lòng không nói nên lời. Và rồi sau đó cả nhà lại được chụp ảnh kỉ niệm với Thầy, thích thật.
Gia đình tôi đi đợt này có 5 người với mục đích, nguyện vọng: Trước là thăm Thầy, sau là nhờ Thầy, nữa là giải hạn đầu năm. Chả là tôi có 2 mẹ con cô em gái năm nay 55 tuổi, con gái đang học đại học năm 2 tại HN. Cả 2 mẹ con hay đi chùa, hay làm công quả. Và điều đáng nói là cả 2 mẹ con đều gửi linh hồn cho một điện thờ Mẫu, nghĩa là thượng vàng hạ cám của cuộc sống đời người đều ủy thác cho thầy điện. Hơn một năm nay cả hai mẹ con có hiện tượng giống như vong nhập, 2 mắt trợn, miệng ngậm chặt, gầm gừ, ú ớ thời gian khoảng 5 – 10p, tần suất ngày càng dày hơn. Gia đình ai cũng rất lo. Tôi thì nghĩ có khi bị yểm bùa. Nếu thế việc này may ra chỉ có Thầy mới giải được mà thôi. Tranh thủ, tôi đặt vấn đề nhờ Thầy giúp đỡ. Thầy hỏi qua mấy việc rồi nói để tối Thầy kiểm tra và giải quyết. Tối đến, tại ngôi nhà chung, Thầy đã ưu tiên dành toàn bộ thời gian khám và chữa cho cả 2 mẹ con. Sau khi thăm khám, Thầy xác định không phải do vong nhập, bệnh thuộc hệ thần kinh, lâu ngày bị yểm bùa, huyệt Huyền quan sinh tử bị phá hỏng. Con gái còn bị nặng hơn mẹ. Thầy đã cho người theo vía 2 mẹ con dẫn đường về điện thờ Mẫu, bắt và chém hết hồn vía của thầy điện. Từ nay nó chỉ là cái xác không hồn, mọi quyền năng đã bị tước bỏ. Tiếp theo Thầy đã tiến hành vá lại huyệt Huyền quan sinh tử cho cả 2 mẹ con. Thầy cũng cảnh báo đây chỉ là tạm thời, chỉ được 1-2 năm, nếu không tập luyện, chữa trị thì bệnh sẽ quay trở lại.
Tôi cũng còn 1 trường hợp nữa, đó là cháu ngoại của bác cả, là con gái đang học ĐH báo chí năm 4, ngoại hình xinh đẹp, nhưng thần kinh có vấn đề. Vì bận học cháu không có mặt. Tôi xin Thầy giúp đỡ cho cháu, Thầy yêu cầu gửi ảnh để kiểm tra, xác định. Ảnh sau đó đã được gửi, đang chờ Thầy xem xét.
Về phần vận hạn, năm nay tôi hạn Thái bạch. Theo lưu truyền “Thái Bạch sạch cửa nhà” nhưng tôi tin: với cái thẻ bảo hiểm y tế là KCTL, với sự bảo trợ giúp đỡ của Thầy, được Ngọc Hoàng thượng đế giải hạn, tôi cũng sẽ SẠCH, nhưng là sạch bệnh, sạch xui xẻo, rủi ro. Đó là niềm tin có cơ sở phải không các bạn.
Cũng thật vui được biết Thầy đã đồng ý cho em Chế Thị Liễu được chữa bệnh trong đợt 8 này. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy luôn khỏe. Sắp đến ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 con có mấy vần thơ thay cho lời kết:Như Bụt, như Tiên giữa đời thường.
Có Thầy vạn vật, người người yên.
Xin kính chúc Thầy luôn mãi khỏe.
Hạnh phúc đong đầy tỏa an nhiên.
Ps. Bài này con viết từ sau khi ở Côn Sơn về nhưng vì máy tính bị hỏng phải đi thợ, nay mới khắc phục được. Mong Thầy và mọi người thông cảm cho sự chậm trễ này. Nếu có thể được xin Thầy gửi cho con mấy tấm ảnh chụp chung vừa rồi. Mọi người trong gia đình đang rất háo hức mong đợi.
Một lần nữa con xin thành kính cảm ơn Thầy vì tất cả!