Lễ giải hạn năm Quý Mão 2023
Sau 3 năm dịch bệnh, năm 2022 dù sau Tết tình hình dịch bệnh đã tạm ổn nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn bùng dịch, nên Thầy Huệ Tâm đã tổ chức theo hình thức trực tuyến. Năm nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã ổn định nên Thầy Huệ Tâm đã tổ chức giải hạn theo hình thực trực tiếp.
Dù tổ chức qua hình thức trực tuyến vẫn được đánh giá hiệu quả cao, nhưng chúng tôi vẫn muốn được về trực tiếp để được giải hạn hơn, được gặp Thầy, gặp đồng môn, trong lòng ai ai cũng vui vẻ trò chuyện, hỏi han nhau rất rôm rả. Không những vậy, món quà tôi nhận được rất ý nghĩa đó là 1 phong bao lì xì được thiết kế rất đẹp của Thầy, có biểu tượng của Môn Phái có câu đối "Đệ tử nan tầm tầm đệ tử - Minh sư hy hữu hữu minh sư". Hơn cả là bao lì xì này luôn lưu giữ năng lượng của Thầy Huệ Tâm, khi nào mệt mỏi, ốm đau có thể nhìn vào bao lì xì là sẽ có tác dụng được chữa bệnh. Không những thế bao lì xì được Thầy vẩy nước của cành cây Phát Lộc nữa.
Trời đang tiết lập xuân nên mưa phùn khá dày, đặc biệt là đêm và đầu sáng. Tuy nhiên trước khi bắt đầu buổi lễ thì chỉ có lớp sương nhẹ, trời khá khô ráo, rất thuận lợi cho buổi lễ giải hạn.
Vẫn như mọi năm, chúng tôi vẫn được Thầy giải thích lại về ý nghĩa của việc giải hạn. Thầy nói, việc Thầy biết giải hạn là được các Cụ trong thế giới Tâm linh dạy. Trước đây có lần Thầy đi lễ Phật đầu năm ở chùa Duệ Tú, sau khi Thầy làm lễ xong quay ra đến của Chùa thì có một Cụ hỏi Thầy “Đầu năm mà không giải hạn giúp dân à?” thì Thầy nói con không biết giải hạn, và sau đó thì Thầy được các Cụ dạy cách giải hạn. Những việc Thầy làm đều là những vấn đề thực tế, bản chất, không theo sách vở hay ý kiến duy ý chí nào cả.
Mỗi năm, mỗi người đều có một sao chiếu mệnh, các sao này luôn luôn chiếu trực tiếp vào đầu của mỗi người, cho dù người đó có đi đâu và đi theo hướng nào trong suốt năm đó. Các sao này gồm: Thái dương (Mặt Trời), Thái âm (Mặt Trăng), Thái Bạch (Sao Kim), Mộc Đức (Sao Mộc), Thủy Diệu (Sao Thủy), Vân Hán (Sao Hỏa), Thổ Tú (Sao Thổ), La hầu (Sao Nam Tào), Kế đô (Sao Bắc Đẩu). Chín ngôi sau này được gọi là CỬU DIỆU TINH QUÂN, có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người trong năm, vì vậy các vì Tinh tú này được gọi là Sao Chiếu mệnh hay sao hạn.
Các sao tốt thực tế thì không cần giải hạn, mà sao tốt thì phải làm cho tốt hơn, còn các sao xấu thì phải giải, sao xấu có thể giải hoàn toàn, cũng có thể chỉ giải được một phần, vì còn tùy thuộc vào đức độ của người được giải nữa. Những người sống bất nhân bất nghĩa, thất đức, sống không ra gì thì có thể chỉ giải được một phần, thậm chí là không xứng đáng để được giải. Cách giải hạn là quay các ngôi sao xấu lệch khỏi đầu của người đó đi. Thực tế, Thầy đã thấy có người bị ngôi sao xấu chiếu thì có 1 luồng khí rất đen chiếu vào đầu người đó, như vậy trong năm đó người này sức khỏe sẽ rất kém, có thể gặp tai nạn thậm chí là có thể bị chết.
Người giải được hạn, hay có thể xoay lệch các ngôi sao xấu chiếu vào đầu phải là những người có quyền năng lớn hơn nhưng ngôi sao này, thì khi ra lệnh, các ngôi sao này mới nghe và thực thi mệnh lệnh.
Mọi người có mặt được ngồi ngay ngắn, thẳng hàng theo vị trí các sao. Sau đó, mọi người nhắm mắt ngồi thiền để bắt đầu buổi lễ giải hạn. Thầy mời Ngọc Hoàng thượng đế hiển linh giúp dân chữa bệnh. Năm nay, quá trình giải hạn có khác với các năm trước là Ngọc Hoàng sử dụng một loại bột rắc lên từng người một, lượng bột được rắc lên tùy thuộc vào đức độ của mỗi người, có người rất dày, có người mỏng. Khi ánh sáng của ngôi sao đó chiếu xuống mỗi người, thì loại bột này có nhiệm vụ: với các ngôi sao sáng (sao tốt) thì bột này sẽ hút ánh sáng đó xuống, với ngôi sao tối (sao xấu) sẽ đẩy ngược lên để làm cho ngôi sao đó lệch hướng đi. Sau khi thực hiện xong thì lớp bột này sẽ được rút khỏi người.
Tôi nhắm mắt ngồi thiền, tâm niệm xin được các vị bề trên giúp giải hạn cho mọi người trong gia đình, tiếng nhạc du dương xen lẫn với những làn gió mát làm tôi rất dễ chịu, vùng bách hội và ấn đường tôi tê rung liên tục trong suốt quá trình ngồi thiền. Kết thúc ngồi thiền, tôi chắp tay trước ngực tạ ơn Ngọc Hoàng đã giải hạn cho gia đình chúng tôi và mọi người.
Sau khi giải hạn xong, Thầy mời Thần Tài về phát lộc đầu năm cho mọi người. Tôi tâm niệm xin được Thần Tài cho một món quà phù hợp với bản thân, tôi tâm niệm và tập trung vào lòng bàn tay trái thì thấy có luồng khí xoáy mát. Tôi chắp tay tạ ơn Thầy, tạ ơn Thần Tài.
Sau đó, chúng tôi lại được một món quá rất ý nghĩa của Thầy. Thầy mời Thầy Nghiêm Tân cùng các vị Thần y về giúp dân chữa bệnh. Mọi người lại tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền để các vị Thần y kiểm tra tình trạng bệnh. Tôi nhắm mắt tâm niệm xin các vị Thần y kiểm tra tình trạng bệnh cho Cha mẹ và của bản thân chừng khoảng 15 phút. Thầy giải thích thêm, việc chữa bệnh là một việc lâu dài, phải có quá trình, các Thần y về khám, kiểm tra để có định hướng chữa bệnh thế nào đối với mỗi người trong thời gian tới, tôi tâm niệm xin được các Thần y thăm khám kiểm tra tình trạng bệnh ho sau khi ăn, thận yếu và có nhân tuyến giáp. Trước buổi giải hạn, Thầy đã có thông báo chữa bệnh từ xa, và tôi đã đăng ký để xin Thầy được khám và chữa bệnh cho tôi.
Con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm, các vị về trên đã giải hạn, phát lộc và khám bệnh cho gia đình chúng con ạ.
/
Buổi Lễ Giải Hạn ngày 05/02/2023 (16 tháng giêng năm Quý Mão)
Phần 1: Chúng tôi được giải hạn.
Để sẵn sàng một năm mới với những kế hoạch, dự định của bản thân với tôi lúc nào cũng là việc được tham gia lễ giải hạn đầu năm do thầy Huệ Tâm tổ chức. Đó không chỉ là một sự kiện mà còn là một khởi đầu đặc biệt cho mọi sự khởi đầu trong năm!
Buổi lễ giải hạn năm nay, khi Thầy mời đại diện các tỉnh thành vào làm lễ dâng hương lên Bà Chúa để xin phép tổ chức buổi lễ thì Bà Chúa có nói: “Không ai cần phải xin phép khi đang ở nhà mình cả”!!! Câu nói của Cụ khiến tôi cảm nhận một niềm vui len lỏi, một sự bình yên trong lòng! Bắt đầu buổi lễ, Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Diệu Tinh Quân về giải hạn giúp dân. Năm nay các Cụ sử dụng một loại bột rắc lên từng người tham gia giải hạn, lượng bột được rắc lên tùy thuộc vào đức độ của mỗi người, có người được rắc rất dày, có người mỏng. Khi ánh sáng của ngôi sao chiếu mệnh chiếu xuống, loại bột này sẽ có nhiệm vụ: Các ngôi sao sáng (sao tốt) thì bột này sẽ hút ánh sáng đó xuống, với ngôi sao tối (sao xấu) sẽ đẩy ngược lên để làm cho ngôi sao đó lệch hướng đi. Như vậy, tùy vào lòng tốt, đức độ của mỗi người sẽ quyết định bản thân người đó được giải hạn nhiều hay ít. Đó cũng chính là lời nhắc nhở để mỗi người phải cố gắng sống tốt hơn, các cụ cũng giúp một phần nhưng bản thân mỗi chúng ta sẽ quyết định phần lớn.
Tiếp sau đó, Thầy mời Thần Tài về phát lộc cho tất cả những người tham gia giải hạn. Có người thì được tặng vòng ngọc, kèm tiền vàng. Có người thì được tặng sách kèm 1 bộ máy tính, rồi có người được tặng thuốc chữa bệnh, được tặng 3 vé xe. Có bác được tặng 1 quả cầu gai ở trong lòng bàn tay kèm theo một lời nhắn: “Cái gì cầm được thì cũng buông được”. Tôi nghĩ, mỗi món quà đều sẽ thật phù hợp với người nhận quà với một thông điệp ẩn chứa trong đó. Không hẳn là tiền vàng, mà có thể là tri thức, là công cụ học tập và làm việc, là lời nhắc nhở…Các Cụ vẫn luôn thật chu toàn, đôi khi còn hiểu vấn đề của chúng tôi hơn chính bản thân mỗi người.
Cuối cùng là món quà của Thầy Huệ Tâm, Thầy mời cụ Nghiêm Tân và khoảng 120 vị Thần y trong không gian về khám và chữa bệnh cho mọi người tham gia buổi lễ. Thầy cũng giải thích thêm, đã có khoảng hơn 1220 người được khám bệnh, việc chữa bệnh là một việc lâu dài, phải có quá trình, các Thần y về khám, kiểm tra để có định hướng chữa bệnh thế nào đối với mỗi người trong thời gian tới.
Một buổi Lễ Giải Hạn với từng việc được thực hiện rất khoa học và hợp lý, với những bài học và lời nhắc nhở từ các vị bề trên, tôi tin cũng giống như tôi, mỗi người đều tự có những suy ngẫm của riêng mình, để làm sao phải sống tốt hơn, hướng hiện hơn, xứng đáng với tình thương, sự hỗ trợ và giúp đỡ của Thầy cũng như các Vị Bề Trên!!!
/