KCTL cân bằng âm dương cho bé sau tiêm Vacxin
Ngày 20.12.22 bé sơ sinh tiêm 2 mũi vắc xin. Bác sỹ Úc khuyến cáo:” cha mẹ cứ bình tĩnh, khi em bé đỏ mặt lúc vừa rút mũi kim, nhiệt độ bé sẽ tăng…, khi có vấn đề bất thường thì đưa bé đến bệnh viện”.
Về nhà, người bé rất nóng, mặt đỏ, mắt đờ vì mệt, quấy khóc dữ dội. Tôi thầm chắp tay xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS. Xác định phải cấp bách hạ nhiệt cho bé trước đã, tôi xin Thầy cho dùng các pháp bảo khí lạnh. Nhân danh Thầy, khi mời các bạn pháp bảo, họ giúp rất nhiệt tình. Và chỉ trong vài phút, thân nhiệt bé đã ở mức bình thường, hết khóc. Mọi người khi bế bé, đều cảm nhận được sự thay đổi đến lạ lùng này. Nhưng, không ai biết vì sao cả.
Nhân lúc chơi với bé, tôi xin Thầy cho phép dùng NL tình thương để cân bằng âm dương cho bé. Bé nhẻo miệng cười, đòi ăn, không quấy, mà lại nằm chơi 1 mình. Ai cũng ngạc nhiên, rất vui, mà cũng không biết tại sao bé ngoan.
Ngày hôm sau, bé vẫn ngoan, chịu chơi. Tôi phán đoán, cơ thể của bé đã ổn định. Và, cho đến hôm nay, 16.01.23, bé vẫn không có biểu hiện gì “bất thường”.
Niềm vui của tôi là thầm chắp tay cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh.