KCTL chữa tắc sữa & làm lành vết mổ
Ngày 31.10.22, con dâu tôi, sinh em bé, phải mổ. Cháu chịu gây mê, vì gây tê sẽ ảnh hưởng đến em bé. Ngày 01.11.22, con bị tắc sữa. Bé mút, mẹ nặn, bố day, mà bé vẫn khóc, vì đói. Bác sỹ phải cho bú bình nhỏ, mỗi lần 10ml.
Nhận được tin nhắn của con trai(qua Mess); không chậm trễ: bà nội, thì mách mua đu đủ xanh hầm với móng heo, ông nội, thì thiền, chắp tay xin Thầy nhập vào con để chữa bệnh cho con dâu của con. Tôi “trao đổi với Thầy”: …có thể vết mổ đau quá, ảnh hưởng đến mạch sữa về ngực. Tôi xin Thầy vừa chữa gọi sữa về, vừa chữa lành vết mổ. Xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS. Tôi nhờ Thầy giúp chuyển NL Tình Thương từ trái tim tôi tới trái tim con dâu. Xin Thầy cho nước VTCL để rửa sạch vết mổ. Dùng liệu pháp thay thế tế bào từ tổ hợp HATC. Xin Thầy khai thông HT kinh mạch, lạc mạch, HT huyết mạch, HT dẫn dịch, HT tạo sữa…tối nào tôi cũng ngồi chữa.
Ngày 03.11, sữa chỉ có mấy giọt. ngày 04 rồi 05.11, sữa khá hơn. Ngày 06.11, thì sữa về nhiều. Em bé bú no, ngủ khì. Con chấp nhận không dùng kháng sinh, để không ảnh hưởng đến em bé. Hôm qua, cháu đã thấy ngứa lăn tăn ở bụng. Vậy là, vết mổ đang lên da non rồi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh.