Giấc mơ về tình thương vô bờ bến
Tôi ko có khả năng nhìn. Tuy nhiên tôi có thể cảm nhận rất rõ, trước đây tôi chưa gặp ai có thể cảm nhận rõ như tôi, bây giờ thì tôi ít trao đổi với mọi người quá nên ko dám nói. Cảm nhận của tôi ko khác gì một con mắt, mà có lần có người trong ko gian bảo với tôi đó là "tuệ nhãn". Tôi có thể cảm nhận được ánh sáng, nhiệt độ, hình dáng, mùi vị, áp suất...khá nhạy và chính xác.
Nhưng "cái sự nhìn" của tôi lại hay thăng hoa khi tôi nằm mơ, có một giấc mơ vẫn in đậm trong tâm trí tôi đến tận bây giờ...
Trong một nền ko gian thẫm màu, tôi nhìn thấy một con suối bắt ngang, nước suối lóng lánh, dưới đáy là những viên sỏi có hình chữ nho màu vàng ánh kim. Con suối rất đẹp. Ở bên kia bờ suối, tôi nhìn thấy Phật Tổ Thích Ca đang ngồi thiền. Lúc đấy tôi cũng ko hiểu sao tôi lại nghĩ đó là cụ Thích Ca, bởi lẽ các cụ thường nhìn khá giống nhau về trang phục, nhưng đó là giấc mơ nên ko thể suy cùng xét tận như lúc tỉnh. Tôi chỉ biết lúc ấy tôi nghĩ đó là cụ Thích Ca. Cụ mặc một cái áo vải màu vàng nâu đất. Cụ ngồi quay lưng vào dòng suối.
Sau đó đến cảnh tôi ngồi đối diện với Phật Tổ, cụ lấy một bàn tay đặt vào vai tôi. Thời gian đó, tôi bị độc và tà đánh liên miên, cơ thể rất yếu và thường xuyên đau đớn. Tôi cảm nhận cụ hút độc từ vai tôi ra...Tôi thấy nhẹ người...thoải mái...rồi tôi thấy cụ gục một bên vai xuống. Rồi cụ lại ngồi thằng lại ngay. Trong mơ, tôi nghĩ là hình ảnh cụ gục vai xuống để báo cho tôi biết độc của tôi rất nặng.
Sau đó, cụ ko mở mồm nói nhưng cụ truyền ý nghĩ cho tôi rằng, hãy chọn con đường đi. Tôi thấy xuất hiện hình ảnh con đường với những ngã rẽ, và tôi đi theo một con đường mà tôi ưng ý. Tôi thấy con đường sáng rực lên, ánh sáng vàng rực rỡ...Rồi dưới chân tôi có một đôi giày rất đẹp và ấm.
Tôi tỉnh lại, khỏe hơn trước khi ngủ. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng...
Tôi đã từng nghĩ là Cụ rất xa, rất cao...vậy mà trong giấc mơ ấy, Cụ đã chữa bệnh cho tôi, thật gần gũi và ấm áp. Tình thương ấy khiến mỗi lần đi Chùa tôi đều ứa nước mắt, đó là lòng biết ơn xen lẫn tình cảm trong trái tim tôi.