10 ngày "được đi viện" và chữa bệnh của Tôi!
Buổi 1 - 15/09/2022
Hôm nay, sau nhiều chờ đợi và mong mỏi, tôi đã chính thức trở thành bệnh nhân được chữa trong Nhóm 1 Đợt 7 năm 2022 tại Bệnh viên đa khoa 260819.
Đây lần thứ hai tôi tiếp xúc với Bệnh viện vì tháng 3 năm nay, khi mẹ chữa bệnh, tôi cũng “may mắn kèm vô tình” tham gia buổi 1 cùng mẹ. Hai cái “lần đầu tiên” cũng thật khác nhau.
Khi tập ké với mẹ, tôi đã khóc gần hết bài. Trước mắt một màn đen thì điều cảm thấy lại là điều làm người ta nhớ lâu hơn cả. Tại Bệnh viện của Thầy, tôi có lẽ đã gặp lại một (vài) người - sâu nặng và chia ly. Hai bên chỉ đứng ở chỗ của mình, nhìn nhau và nước mắt tôi không ngừng rơi. Đây là trí óc tôi nói với tôi như vậy. Kỳ thực tôi chỉ biết cảm xúc ấy là cảm xúc gặp lại - cảm xúc đoàn viên. Lúc đó tôi đã tự viết trong đầu mình câu hỏi Là ai, Vì sao? và lúc này đây hồi tưởng lại, vẫn thấy rưng rưng.
Buổi tập đầu tiên của chính mình, tôi thấy vui - nhẹ - khỏe. Tôi sẽ cố gắng viết ra chi tiết nhất, chia sẻ cho mọi người và lưu lại cho bản thân vì một thời gian ngắn thôi tôi biết mình sẽ lại quên mất.
- Làm sạch bằng linh khí: cũng như tất cả các bài tập có thanh lọc bằng vòng thanh khí chân âm và chân dương, lần nào khí ra vào cơ thể, cả người tôi lại rung lên và “uốn lượn” theo các vòng xoáy. Kỳ thực khi nhìn lại những hình ảnh của mình rung lắc liên tục như vậy, tôi cũng thấy “không quen mắt”, thậm chí có phần hơi sợ. Nhưng những lúc đó là lúc cơ thể tôi thả lỏng nhất, vận động nhiều nhất, thanh lọc xong cảm thấy người nhẹ và khỏe đến từng chi tiết nên tôi đã chấp nhận rồi. Ở buổi tập Vạn pháp Đa khoa trận này, đặc biệt hơn là tôi thấy rõ khí lạnh thoát ra 2 lòng bàn tay rất nhiều, một chút ở lòng bàn chân khi chân dương khí đi vào cơ thể.
- Chữa bệnh: Có 3 bộ phận mà tôi cảm nhận được rõ nhất là: Đầu, Cột sống và Tim.
- ĐẦU: Ngay từ đầu trận, vùng được ấn nhẹ và tê đi là trán, mũi và phần răng cửa. Trong đầu tôi khi ấy hiện lên 4 chữ: “luồng điện sinh học”, giờ nghĩ lại đây cũng chính là cách gọi khác của “dòng năng lượng”. Sau đó là não được tác động, rõ nhất là một lực từ trên cao dồn thẳng đứng xuống, nên vùng não trên là là vùng tiếp xúc với năng lượng nhiều nhất cũng tê đi. Theo tôi kết luận, đầu được tác động từ 2 phía: một từ trước mặt đi vào, hai là từ trên đi xuống, điều chỉnh một số chi tiết, kết quả là: đầu óc cảm thấy rất nhẹ, thông thoáng và sáng ra.
- TIM: nhói liên tục trong vòng 1-2’. Đầu tháng 8 vừa rồi tôi bị covid với những triệu chứng khá nặng, kể từ đó, thỉnh thoảng hít vào một hơi sâu và dài thì có hiện tượng nhói ở tim. Kết quả sau khi chữa cũng là thấy tim nhẹ, tâm an tĩnh hơn, hít vào không nhói nữa.
- Cột sống: đây là một trong hai bệnh mà tôi muốn chữa trong đợt này. Tháng 9/2019 do đau mỏi ở cổ, đi khám thì biết mình bị dính gai đốt sống cổ C5, C6. Ba năm qua, sống chung với nó cũng là sống chung với đau mỏi không ngừng. Ngoài ra, cột sống của tôi hơi gù bẩm sinh nên đây cũng là một dạng cong cột sống gây ra nhiều bệnh về cột sống cũng như mất thẩm mỹ. Nhờ luyện tập KCTL, tháng 11/2021 kết quả khám lại chỉ còn bị gai đốt C6. Đó thực sự là 1 sự kỳ diệu vì tôi không tập bài vật lý trị liệu cổ nào và không uống thuốc, chỉ duy nhất Thiền. Hàng ngày tập bài gì thì cột sống và cổ của tôi đều được ‘sửa chữa” nhiều nhất, mà theo tôi là nguyên nhân cho sự rung lắc của cơ thể. Bởi vậy mà tôi tự thấy mình rút ra được vài kinh nghiệm cho việc chữa cột sống cổ. Tôi xin phép chia sẻ về các bài chữa gai đốt sống cổ mà tôi được học từ các lần Thiền trong một chia sẻ khác. Buổi vật lý trị liệu cột sống hôm nay thật sự hiệu quả, đau đớn ở cổ giảm bớt, cơ cổ mềm mại hơn, hết kêu lục cục khi quay cổ sang 2 bên, xương cột sống tiếp tục được nắn dần về đúng vị trí.
Một mở đầu dài vì mang tính giới thiệu nên từ các bài cảm nhận từ buổi thứ 2, tôi sẽ viết ngắn gọn và tập trung hơn. Cảm ơn mọi người đã bớt thời gian đọc tâm sự của tôi!