-
Về nhà!
Ngồi trên xe lắc lư với điệu nhạc “đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vật đổi, sao dời, Nhà vẫn luôn là Nhà...” thấy tâm hồn mình tươi trẻ và nhẹ nhàng, bỏ lại những bộn bề và lo toan trong chốn thành thị để về nhà, vừa là để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình với Môn phái, vừa được thanh lọc cơ thể, nạp năng lượng sạch cho bản thân.
Dừng xe, bước chân vào khu vườn tôi đã cảm nhận sự khác biệt rõ rệt, cơ thể khoan khoái và dễ chịu. Anh chị em đồng môn gặp nhau tay bắt mặt mừng nói chuyện rôm rả, hỏi thăm nhau sức khoẻ, công việc, gia đình, chia sẻ với nhau kinh nghiệm tập luyện. Trong nhóm, tôi là em nhỏ tuổi nhất, cảm thấy được các anh chị che chở và bao bọc. Quả thật, ai đã từng được như thế mới biết được, nó gần gũi, thân thiết và ấm áp. Chậm lại 1 chút, tôi trân trọng hơn và cảm ơn những giây phút ấy, những giây phút lắng đọng làm cho cuộc sống thêm phần yêu thương.
Nhóm bắt đầu vào công việc dưới sự phân công của nhóm trưởng và anh Uy, mọi người cùng nhau vừa làm vừa trò truyện và có lẽ là cả thanh lọc cơ thể nữa. Đương nhiên trong lúc làm tôi không có cảm nhận gì, nhưng khi nghỉ trưa tôi mới phát hiện ra cơ thể mình đang xả độc mạnh, hai bàn chân tê rần rần. Vậy mới biết, chăm chỉ về nhà sẽ lợi như thế nào.
Mỗi lần về lao động ai cũng muốn dọn dẹp xong thì sẽ cùng ngồi với nhau tập 1 bài. Thêm 1 lần nữa cơ thể tôi được thanh lọc và cảm nhận được nguồn năng lượng dồn thật mạnh vào đỉnh đầu bách hội. Sau 1 ngày lao động nhưng cơ thể lại không bị mệt, mà ngược lại còn thấy khoẻ khoắn hơn.
Nhà tuyệt vậy đấy, bản thân tôi mong mỏi sắp xếp được thời gian, công việc và gia đình để được trở về nhà nhiều hơn!
-
Mỗi lần có dịp được về Nhật Nguyệt Linh Đường tôi đều rất vui và hào hứng, ở NNLĐ có nhiều lý do mà chúng tôi ai cũng muốn được về, giống như mong được về Nhà ấy.
Trong tháng 4 này tôi may mắn được về Nhật Nguyệt Linh Đường 3 lần
1 lần tôi được về do tổ tôi học tập và lao động, lần thứ 2 vào tết hàn thực 3/3 âm lịch, và 1 lần vào cuối tháng 4 này dịp dã ngoại chữa bệnh 30/4 hàng năm.
Được về Nhật Nguyệt Linh Đường và ra Nguyệt Quang Viên, mỗi tuần tôi lại được ngắm những vẻ đẹp khác nhau của NQV, xin chia sẻ với mọi người qua một số hình ảnh trong tháng 4 này.
Như chú chim với cái mào thật đẹp
Mỗi lần ngắm đồi trúc tôi thấy mình khỏe lên, mạnh mẽ lên. Có lẽ Chính sức sống của những cây trúc, sự xanh tươi mát lành của cả đồi Trúc cộng thêm chúng được ở trong “khu vườn đặc biệt” đã phát ra một nguồn năng lượng đầy sức sống.
Nếu bạn chịu khó tìm ở NQV thì lúc nào cũng có thể tìm thấy Hoa Ưu Đàm, ở đây Hoa Ưu Đàm nở quanh năm.
Một loài hoa đặc biệt ở NQV, năm nào mà không được ngắm Long Tu là cảm thấy rất rất lâu rồi chưa được về nhà. Hoa nở rộ vào dịp tháng 4 hàng năm.
Dòng suối mát lành
Làn nước trong lành đàn cá bơi từ từ, dường như cá ở đây cũng biết thiền thì phải
Trông thật Nhẹ nhàng mà lại vô cùng đẹp
Rực đỏ cả 1 khu
Và còn rất nhiều loài hoa đẹp khác nữa.