-
Tại sao lại là Sóc?
./
Tại sao lại là Sóc?
Hồi mới có bầu, vợ chồng tôi đã nghĩ đủ loại tên gọi cho bé cưng từ khi mới 6, 7 tuần thai. Hồi đó nghĩ ra rất nhiều tên gọi hoa quả như Kiwi, Cherry, … và chúng tôi quyết định chọn tên Kiwi vì lần đó đi khám, bác sĩ bảo bé con chiều dài tầm 60-70mm rồi, mà cỡ đó ngang một trái kiwi nhỏ nhỏ xinh xinh.
Chúng tôi dùng tên đó suốt một thời gian dài cho đến khi bé ra đời. Nhưng ông bà sau khi nghe bố mẹ gọi thì kêu tên khó đọc quá , lại còn hai âm tiết, gọi hơi dài :). Thế là chúng tôi lại nghĩ thêm tên ở nhà cho bé để ông bà dễ đọc. Thời điểm đó tôi không muốn đổi tên lắm vì cảm thấy cái tên Kiwi rất phù hợp, lại đã sử dụng thành thói quen rồi. Thế nhưng một hôm bé con bị nấc cụt, vợ chồng tôi thấy nghe đáng yêu giống tiếng một chú sóc nhỏ vậy nên quyết định gọi con là Sóc. Sóc vừa nhanh nhẹn, linh hoạt lại đáng yêu, dễ thương, giống hệt với bé con nhà tôi. Con có ánh nhìn hoạt bát, tinh anh, và nụ cười tỏa nắng làm tan chảy trái tim người đối diện. Thế là từ đó cả nhà đều gọi là bé Sóc, cái tên một âm tiết chinh phục cả ông bà nội ngoại.
Thế nhưng có lẽ việc đổi tên lại không ngẫu nhiên như chúng tôi nghĩ. Trong một lần gia đình tôi đến thăm Thầy, chúng tôi phát hiện ra một điều thật thú vị. Sau khi Thầy kiểm tra bộ quần áo (bài viết Bộ đồ vô hại) thì Thầy bảo rằng bé con nhà tôi khá nhạy cảm về năng lượng, để Thầy kiểm tra bản nguyên thần của bé là gì mà lại có phản ứng nhạy bén với năng lượng xung quanh như vậy. Khi đang kiểm tra Thầy bỗng hỏi: “Các con đặt tên cháu là Sóc à?”. Thật bất ngờ là bản nguyên thần của cu cậu chính là một chú sóc. Vợ chồng tôi ngạc nhiên vì sự trùng hợp khó tin này. Thầy nói với chúng tôi rằng bản nguyên thần của bé con là một con sóc trắng có mắt đỏ, rất đẹp. Con sóc này sống gần một ngôi chùa nên cũng có năng lượng khá tốt. Thầy cũng đã nâng cấp năng lượng cho con sóc và xin cho sóc được vào chùa học. Ngay sau khi được Thầy giúp thì con sóc đã vào ngay kho sách của chùa để học.
Thầy cũng cảm thấy thú vị khi chúng tôi chọn cho bé con tên gọi đúng như bản nguyên thần của cháu.
Có những chuyện mình cứ nghĩ là ngẫu nhiên nhưng hóa ra lại như có sự sắp đặt sẵn vậy.
Chúng con xin cảm tạ Thầy nhiều ạ.
/