Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3
Hằng năm mỗi khi đến ngày quốc tế phụ nữ, khắp nơi đều tràn ngập hoa, quà và những nụ cười rạng rỡ. Ngày mà một nửa thế giới được tôn vinh, được nhận những món quà và tình yêu thương từ những người thân, bạn bè và đồng nghiệp.
Năm nay ngày quốc tế phụ nữ 8-3 tại của lớp KCTL cũng là một ngày rất đặc biệt, do dịch bệnh đang còn nhiều diễn biến phức tạp nên được sự đồng ý của Thầy Huệ tâm, nhóm sự kiện đã tổ chức một buổi gặp mặt qua zoom để chúc mừng và dành những món quà tinh thần gửi tặng các cô các bác, và các chị, các em là những người đồng môn trong lớp KCTL.
Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ đại diện các học trò nam là anh Giang thay mặt các học trò nam tại Hà Nội chúc mừng các cô,bác và các chị: Chúc các bà, các mẹ, các chị, các em gái luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, luôn trẻ trung, xinh đẹp và đạt được mọi điều như ý nguyện trong cuộc sống.
Tiếp theo đó là anh Thanh Tịnh, đại diện học trò nam ở các tỉnh gửi lời chúc mừng: Nhân ngày quốc tế phụ nữ, chúc tất cả các cô, bác, các chị, em trong gia đình KCTL luôn vui vẻ, hạnh phúc, có sức khỏe tốt, tu luyện tốt và an lành hạnh phúc.
Và sau đó, Thầy Huệ Tâm đã chúc mừng các học trò nữ của lớp KCTL: Chúc các phụ nữ, các học trò nữ của KCTL trước hết luôn luôn xinh đẹp, thứ hai là mạnh khỏe, thứ ba là hạnh phúc, thứ tư là tu luyện tiến bộ. Sau đó Thầy đã dành tặng các học trò nữ của KCTL một món quà vô cùng tuyệt vời ý nghĩa, mỗi học trò nữ được tặng một Viên Ngọc Phỉ Thúy, viên ngọc có 2 tác dụng, thứ nhất là luôn giữ cho nhan sắc, chỉnh sửa nhan sắc luôn xinh đẹp, thứ hai là giữ cho sức khỏe luôn luôn khỏe mạnh. Viên Ngọc Phỉ Thúy này được treo trên một sợi dây để đeo vào cổ, viên ngọc này to hay nhỏ, sáng hay không sáng thì phụ thuộc vào mức độ sáng của tâm của mỗi người, tâm càng sáng thì viên ngọc sáng càng mạnh. Sau đó các học trò nữ xòe hai bàn tay ra, Thầy Huệ Tâm tặng quà cho mỗi học trò nữ trong đó có rất nhiều học trò cảm nhận được món quà của Thầy, tất cả học trò nữ đều rất vui, xúc động, và cảm ơn món quà vô cùng ý nghĩa. Sau đó Thầy còn cho biết trong số học trò nữ đó có 3 học trò nữ có viên ngọc sáng nhất, đó là chị Phương Nam, Phương Ngọc và Thu Trang.
Sau khi nhận được những lời chúc và quà từ Thầy Huệ Tâm và các học trò nam, đại diện các học trò nữ là Phương Ngọc cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các đồng môn nam đã dành những lời chúc ý nghĩa và món quà ý nghĩa dành cho các học trò và các đồng môn nữ.
Trong một tập thể thì người phụ nữ luôn là những người rất quan trọng, đặc biệt trong lớp KCTL các cô các bác, các chị em luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, sự chỉn chu, khéo léo trong những công việc thường ngày và cả những tấm gương sáng trong học tập và tu luyện. Điển hình là chị theoThầy một người chị mà chúng em luôn ngưỡng mộ và phải học ở chị rất nhiều trong tư duy, suy nghĩ và trong học tập tuy luyện, hay chị Tâm Minh một người chị có rất nhiều kinh nghiệm, chỉn chu trong công việc của lớp, hay chị Huongtamlinh là một trưởng nhóm sự kiện rất bản lĩnh, sáng tạo và cẩn thận trong công việc, hay chị Hoasentrang nấu ăn rất ngon và khéo léo trong nội trợ và công việc của lớp,… Đó chỉ là một số tấm gương rất sáng trong tập thể lớp KCTL, ngoài ra còn rất nhiều chị em khác nữa đều là những người phụ nữ rất tài năng và tuyệt vời. Chính các chị là những người góp phần xây dựng lên một tập thể lớp đoàn kết, gắn kết với nhau và hơn hết là yêu thương quý mến nhau như anh chị em ruột thịt trong gia đình. Đó là điều mà không phải ở tổ chức nào cũng có được như vậy.
Thay mặt nhóm sự kiện con xin cảm ơn Thầy, các anh chị học trò đã giúp nhóm sự kiện tổ chức thành công buổi lễ chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ của lớp KCTL vô cùng ý nghĩa.