Chúng con về Nhà chúc Tết Thầy
Gần đến ngày Tết, chúng con rất háo hức được về Nhà để thăm Thầy và chúc Tết Thầy. Hôm chủ nhật 23/1/2022, con và một số anh chị em đồng môn được Thầy cho về Côn Sơn, mọi người ai cũng vui sướng.
Chuyến đi lần này, con không đi một mình, mà con còn được Thầy cho phép ba mẹ con cùng về. Chuyến đi này không chỉ về thăm Thầy mà con còn đưa hai con về thăm bố. Giờ chồng con đã được về Côn Sơn để tu luyện, nên chuyến đi này đối với gia đình con vô cùng ý nghĩa. Chúng con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Gặp được Thầy ai cũng vui, đứa nào cũng “cố” ôm Thầy một cái cho đỡ nhớ! Thầy đón chúng con như những đứa con xa về Nhà. Thay mặt cả lớp, Huongtamlinh đã tặng quà và chúc Tết Thầy. Còn chúng con cứ ríu rít quanh Thầy, chuyện trò vui vẻ chẳng muốn rời.
Đã lâu rồi con mới được về Nhà mình. Bước vào Nhà mà thấy bồi hồi, xao xuyến. Cảm nhận thấy có luồng gió nhẹ cứ quanh quẩn bên con, nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Con thì thầm: “Anh ơi! Em đưa các con về thăm anh đây!” Cay mắt một chút, rồi lại thấy vui vui, lòng bình yên đến lạ.
Hôm nay chúng con sẽ trồng hoa trong vườn. Mọi người ai cũng hăng hái và tập trung vào công việc. Người lo việc hoa quả thắp hương các cụ bề trên. Người dọn dẹp nhà cửa. Người đào đất, tỉa cành, trồng hoa, nhặt cỏ, mỗi người một việc. Tôi cùng mấy chị em trồng thêm hoa trong vườn. Thấy mấy chị em loay hoay chưa biết trồng đám cúc vàng vào đâu, Thầy đã vui vẻ chỉ đám đất vuông cạnh tháp hoa trong vườn cho phép chúng con chuyển rau ngải cứu sang đám đất khác để trồng cúc vào đó. Từ ngoài nhìn vào, nổi bật hẳn lên bởi sắc vàng của cúc, xen lẫn sắc đỏ rực rỡ của cẩm chướng. Cùng ngắm những sắc hoa ở nhà mình mỗi dịp xuân về.
Vườn nhà mình lúc nào cũng đẹp, nhất là khi mùa xuân về. Còn con thì lúc nào cũng thích cái màu xanh của khu vườn. Dường như bước vào đây là bao nhiêu ưu phiền đều tan biến. Sự bận rộn, bom chen, vất vả, mệt mỏi của cuộc đời trần tục dường như dừng lại trước bậc thềm nhà. Nơi đây chỉ có sự bình yên mà thôi.
Nhìn những đóa hoa rung rinh trong vườn, con thì thầm với anh: “Vườn nhà mình giờ có rất nhiều hoa đẹp, anh tha hồ mà ngắm nhé!”. Chả là, chồng con vẫn ao ước có một căn nhà nhỏ khi về già hai vợ chồng sẽ về ở đó. Có một khu vườn nhỏ, phía bên trái sẽ trồng các loài hoa có nhiều màu sắc khác nhau, hoa nở quanh bờ rào; bên phải là vườn cây ăn quả, phía trước nhà có một cái ao nhỏ, đàn gà chạy trong vườn, lũ chim hót trên cây. Con cứ tha thẩn trong vườn mà ngắm nhìn các loài hoa.
Đang đi, bỗng con nhìn thấy mấy cành trúc đang được cắt tỉa để đồi trúc gọn gàng hơn. Nhặt cành trúc lên ngắm, con thấy sao dáng của chúng đẹp thế, sao mình không dùng để cắm nhỉ. Người ta hay mua lá sồi, lá thạch nam của nước ngoài về cắm để trang trí nhà đẹp lắm. Không biết cành trúc sẽ tươi được bao lâu, nhưng mà đẹp quá thì chốc nữa xin Thầy cho đem về nhà. Thấy con chọn trúc, cô Kim Anh cũng thích ý tưởng của con. Hai cô cháu chọn được mấy cành rất ưng ý.
Chẳng mấy chốc mà đã hơn 4h chiều, chúng con xin phép Thầy lên thắp hương các cụ bề trên và được nghe Thầy kể chuyện. Một ngày trôi qua thật nhanh, đã đến giờ về mà đứa nào cũng như muốn nán lại. Ai đó nói mang trúc về nhà không hay làm con băn khoăn mãi. Con liền hỏi Thầy: Con có được mang trúc về nhà không Thầy? Và Thầy đã làm một việc không tưởng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Thầy cầm hai bó trúc của con và của cô Kim Anh và hô: Mang năng lượng Nhật Nguyệt Linh Đường về nhà, đem lại an lành và hạnh phúc. Con và cô vui quá! Thế là mọi người lại tíu tít xin Thầy gửi năng lượng vào cành trúc của mình. Ai cũng vui vẻ với món quà của Thầy. Nhiều người không có cứ tiếc mãi.
Con chọn được 4 cành trúc, nhưng chỉ giữ cho mình một, còn ba cành trúc, con tặng lại cho ba đồng môn để mọi người cũng được mang an lành và hạnh phúc về nhà. Tết đã cận kề rồi!
Đầu xuân năm mới, chúng con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ!
/