Một buổi nói là đến thăm Thầy...
.
Vì dịch covid bùng phát, nên đã lâu quá rồi tôi chưa được đến gặp Thầy, nhớ Thầy, nhớ các cô chú học trò và nhớ cả Côn Sơn nữa! Vào tháng 10 vừa rồi, được biết Thầy đang ở Hà Nội, tôi mừng quá nói với bố. Bố tôi đã gọi điện luôn cho Thầy và xin phép được đến thăm Thầy. Tôi thầm cảm ơn Thầy đã đồng ý.
Tôi rất vui khi được nhìn thấy Thầy, an tâm vì thấy Thầy vẫn khỏe, vẫn gương mặt dịu hiền và hay cười đó. Hôm ấy, chúng tôi còn may mắn nữa là khi đến còn gặp được cả cô Hu Vo và một số học trò của Thầy. Nói là đến thăm Thầy mà tôi chẳng hỏi thăm Thầy được bao nhiêu, ngược lại Thầy ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập và bạn bè của tôi...Tôi thưa Thầy tình hình của con dần ổn định hơn, tuy nhiên con vẫn còn một số trở ngại...Trong câu chuyện, bố mẹ tôi có kể qua với Thầy về bệnh viêm tai và viêm loét dạ dày của tôi, chữa lai rai mãi không khỏi. Chỉ là nói chuyện thôi, nhưng một lúc sau Thầy làm tôi bất ngờ và cảm động quá! Thầy và cô Hu Vo bắt đầu kiểm tra lại bệnh não bộ của tôi trước, sau đó Thầy bảo thần y trong không gian kiểm tra thêm luôn cả 2 bệnh trên : “ Con kiểm tra bệnh tai và bệnh dạ dày của bệnh nhân xem nguyên nhân làm sao?”
Cô Hu Vo nói: “ Dạ dày của bệnh nhân có nhiều cái lông và nhiều con sâu bám vào Thầy ạ”
- Hoàng trùng điểu đâu, các con rút hết những cái lông ấy ra đi ...
- Hình như nó còn bị phủ bởi 1 lớp chất nhầy ạ
- Để thầy chữa luôn!
......
Thế rồi, trong khi tôi nhắm mắt ngồi thiền để Thầy và cô Hu Vo chữa bệnh, tôi cảm nhận được lúc bác sỹ rút hết mấy cái gai trong dạ dày. Sau đó kỳ lạ thay, cơ thể tôi đang từ căng thẳng, không thoải mái (bình thường khi đi gặp gỡ mọi người cơ thể tôi thường hay phản ứng như vậy) thì đột nhiên như có 1 năng lượng tác động vào rút hết sự căng thẳng đó trong người tôi, cơ thể thanh thoát như vừa được tháo bỏ chiếc xiềng xích vô hình. Tôi mới vui mừng bảo Thầy: “ Thầy ơi, Thầy chữa xong mà cả người, lẫn dạ dày của con nhẹ nhàng hẳn ạ!”,với một lòng biết ơn sâu sắc.
Thầy cười bảo:
- Đúng là không gặp Thầy thì chẳng thể chữa khỏi bệnh này đâu!
- Trước đây, mặc dù con cũng lạc quan lắm nhưng con còn nghĩ sẽ phải sống chung với bệnh dạ dày này suốt đời ạ... Vì cứ chữa xong lại bị lại, con đã phải uống rất nhiều thuốc đắng, mùi vị khét lẹt thật kinh khủng, và mọi người bảo bệnh này chưa ai khỏi được Thầy ạ... Mỗi lần con ăn xong hay ngồi học là phần dạ dày của con lại căng phình to ra, rất khó chịu!
Thầy giải thích:
- Cái gai nó cắm vào khiến dạ dày của con toàn dịch độc nên nó mới phình to. Dịch này tràn xuống làm hại cả thận, nên ảnh hưởng tới tai và ảnh hưởng cả tới hệ thống thần kinh não bộ của con đấy.
Vậy là sau khi biết rõ ngọn ngành nguyên nhân bệnh của mình, đặc biệt là các yếu tố vô hình, tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là nếu không được Thầy chữa thì có lẽ bệnh dạ dày của tôi không có hy vọng!
Tôi có hỏi thêm Thầy về vấn đề cơ thể tôi lúc nào cũng yếu, hay mệt mỏi và dễ nhiễm cảm lạnh, thì Thầy bảo đó là do hệ thống năng lượng chuẩn của tôi vẫn còn chưa ổn định hẳn. Sau đó, Thầy nói: “ Cứ yên tâm, sau này được chữa bệnh qua Zoom, con có bệnh nào thì sẽ chữa hết!”
Nghe xong câu nói ấy của Thầy, ngưng lại vài giây, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc và biết ơn vô cùng! Thực tế, trong cơ thể của tôi bệnh rất nhiều, nói về sức khỏe thì so với những người bạn cùng tuổi thì nhiều lúc tôi thấy cực kỳ tủi thân, cứ chưa chữa hết bệnh này đã qua bệnh khác không biết bao giờ thì thoát được. Tôi cứ mơ ước rằng: “Sẽ sớm thôi, mình chắc chắn thật khỏe mạnh, để lúc nào cũng tự do và tự tin làm được mọi việc.” Vậy nên, khi Thầy nói như vậy, tôi cảm giác như ước mơ của mình đã sắp thành sự thực rồi!
Sau khi được Thầy chữa, về nhà tôi thấy bệnh tình cải thiện hẳn. Trước hôm đó, 3 ngày liên tiếp, tôi uống kháng sinh để chữa tai thì lại làm cho dạ dày đau nặng hơn, nhưng từ tối hôm ấy thì đã dễ chịu hơn nhiều.
Mỗi lần nghĩ tới Thầy, tôi lại thấy rất biết ơn, ngưỡng mộ bởi tình thương vĩ đại, và tầm nhìn xa trông rộng của Thầy khi đã luôn luôn hướng tới những phương thức tổ chức khám chữa bệnh hiệu quả và thuận tiện nhất cho các bệnh nhân. Trong khi Covid đang hoành hành ngoài kia, ai ai cũng lo lắng bởi sức khỏe đang bị đe dọa, còn các bệnh viện thì được khuyến cáo nên hạn chế đến, rất nhiều người có bệnh mà không biết nên làm sao?...Biến không thể thành có thể, tận dụng chính lúc này, bệnh nhân của Thầy chỉ cần ngồi tại nhà an toàn, bật Zoom lên để được chữa nhiều loại bệnh 1 lúc. Qua các bài chia sẻ, chúng ta đều thấy được những kết quả tích cực của các bệnh nhân trong đợt chữa bệnh vừa rồi. Công sức của Thầy, của các thần y trong không gian, của cô Hu Vo, và ban tổ chức thật không thể kể xiết!.. Tôi và bố tôi cũng rất mong chờ được tham gia chữa bệnh trong đợt sắp tới.
“ Thầy ơi, con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ! Những lời này thật sự không thể diễn tả được hết lòng biết ơn trong con. Con cũng quá nhỏ bé để có thể làm gì đó để trả ơn Thầy. Nhưng con sẽ cố gắng trở thành một người tốt nhất có thể, để không phụ công ơn Thầy đã cứu giúp, chữa bệnh cho con ạ!”
/