-
Bức ảnh đặc biệt
.
Cuối tuần vừa rồi Phương Dung may mắn được là 1 trong 10 học trò được về lao động tại vườn Nguyệt Quang. Phải nói đây là điều rất may mắn bởi đã rất lâu rồi, PD và mọi người chưa được về Nhà vì ảnh hưởng của đại dịch COVID . Đã có nhiều người đăng ký về Nhà nhưng không phải ai cũng có thể về được, bởi Thầy sẽ là người phát “Thẻ xanh” sau khi kiểm tra xem ai có thể về được. PD và 9 anh chị em đã rất vui mừng vì minh “đủ điều kiện” để về nhà.
PD háo hức lắm. Đêm trước khi về, như mọi lần, PD đều thao thức, xem đồng hồ liên tục xem đến giờ để đi chưa. Cảm giác vừa vui mừng, vừa hạnh phúc và niềm háo hức ấy lần nào cũng xuất hiện trước mỗi khi PD về Nhà.
Về đến nhà, anh chị em tíu tít chào Thầy, ai cũng vui vì được gặp Thầy sau bao ngày xa cách. Thầy phân công công việc cho các anh nam giới, còn chị em gái là PD và HCT thì bắt đầu vừa học, vừa trồng các chậu cây nhỏ xinh trong vườn . Bận rộn là vậy nhưng luôn có những tiếng cười sảng khoái, Những tiếng cười có thể bỏ qua hết được những âu lo, khó khăn phía sau. Đã lâu không về Nhà, khu vườn nhà mình cây cối tốt tươi, cây cỏ cũng tươi tốt , Nhờ bàn tay khéo léo của các anh chị đã xuống tuần trước mà khu vườn đã nhiều sắc màu hơn. Đào trắng vẫn hé nở, đồng tiền rực rỡ, những bông hồng thơm ngát….
Vào lúc gần 3h chiều, sắp đến giờ tập bài VĐƯC BD trận,trước khi vào nhà PD ngước lên nhìn bậc thang lên phòng thờ xem có lá rụng không để lên nhặt thì thấy trên bầu trời phía trên Nhật Quang Điện, trên cao mây như phát sáng, tràn đầy năng lượng. PD đã nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại. Bức ảnh hiện ra 1 QUẢ CẦU đang phát hào quang rực rỡ ngay bên trên Nhật Quang Điện.
Không kìm được niềm vui, PD đã khoe ngay với các anh chị em bức ảnh mình vừa chụp và gửi nó cho Thầy. Hôm nay Thầy đã nhắn : “ ĐÚNG LÀ QUẢ CẦU ÂM DƯƠNG TRONG VƯỜN NHÀ MÌNH BAY LÊN ĐẤY “!
Tuyệt vời thật ! PD nghĩ đây là niềm hạnh phúc rất lớn dành cho PD. Từ lúc nhận được tin nhắn của Thầy đến bây giờ Phương Dung vẫn chưa hết cảm xúc lâng lâng vui sướng. Niềm vui cứ như đang lan tỏa trong người. PD đúng là quá may mắn rồi! Một ngày thật tuyệt vời đối với PD! Không chỉ được về Nhà với Thầy, với các anh chị em đồng môn, mà còn được trực tiếp chứng kiến hình ảnh mà “ chỉ được nghe kể “. Ở nơi đây, tại Nhật Nguyệt Linh Đường, không nơi nào là nơi không phát sáng.
/