Nhóm BN T7 được CHỮA BỆNH ONLINE (P1)
.
Kính thưa Thầy,
Con xin thay mặt nhóm chữa bệnh gồm có 10 người, được Thầy và các Thần Y chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa của Thầy Huệ Tâm trong không gian đặt tại Côn Sơn từ ngày 21/8/2021 đến 23/10/2021 vào các tối thứ 7 hàng tuần xin tổng kết lại các chia sẻ của bệnh nhân như sau:
Buổi tổng kết của nhóm vừa qua, tất cả bệnh nhân đều cảm thấy phấn khởi, tư tưởng thoải mái, lạc quan. Giai đoạn này, không khí nhiều khí xấu, cộng với dịch bệnh phức tạp như vậy, nên việc được Thầy tổ chức chữa bệnh là điều vô cùng may mắn! Kết thúc chữa bệnh ai cũng cảm thấy sức khỏe tốt hơn. Trong nhóm có một bác bệnh nhân cũng có cảm nhận rất tốt, được nghe bác tả lại càng thấy giá trị của việc được chữa bệnh từ xa tốt như thế nào. Điều đặc biệt là chưa bệnh nhân nào muốn "ra viện" cả.
1/ Bác Tuyết - TB:
Tình trạng bệnh: bị bệnh xương khớp nhiều năm rồi, ngồi phải duổi thẳng chân, không co chân được.
Kết quả chữa bệnh: Tư tưởng thoải mái, người thấy khỏe ra, đến hôm nay bác đã ngồi khoanh chân được.
Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh:
Khi bước vào bệnh viện của Thầy, thấy các bác sỹ tiếp đón tiếp bệnh nhân rất niềm nở tình cảm ngay ban đầu làm cho tư tưởng bệnh nhân rất thoải mái. Chỉ cần nói đến việc được về Côn Sơn là cảm thấy tư tưởng rất thoải mái, thấy gần gũi thân thiết và thấy có gì đó rất hồ hởi. Khi vào đến BV bác thấy y tá, hành chính họ tiếp nhận bệnh nhân mà thấy gần gũi, tình thương lan tỏa ngay từ khi mình bước vào, nên tư tưởng người bệnh rất vui vẻ, chẳng thấy bệnh đâu nữa, làm cho mình cảm thấy giảm được 50% rồi. Đó là phút đầu tiền bước vào không gian ấy, ở đó có các bác sỹ đón và vô cùng thân thiện, giúp đỡ mình hết lòng, lúc đấy bệnh giảm đi trông thấy không thấy đau nữa. Khi chữa bệnh thì rất khoa học, tất cả các bộ phận xương của bác đã được tháo hết ra, lúc đó bác nhìn thấy bộ xương như "cải mả", người ta chữa từng phần một. Phần đầu của bác thấy những vầng dầy - như cứt trâu trẻ con ngày xưa, không biết bị bệnh gì mà tóc thì bết chặt vào nhau. Mỗi lần vào viện lại thấy từ trên đỉnh đầu có nước cứ dội vào đầu giống như cái lược chải xong cái mảng vẩy đó lại trôi dần xuống dưới chứ ko hất ra ngoài. Khi có nước chảy vào nó đẩy các mảng độc đó đi, cứ thế sạch dần đến tận gáy, tóc lúc đó cái nào già nó dứt ra, và mọc trở lại tóc màu xanh, rất đẹp.
Còn về sau gần cuối cảm nhận bản thân được hoàn thiện cơ thể, được các bác sỹ vuốt lại để cho đâu vào đấy, xong có những hoạt động cho tay, chân giơ lên kiểm tra xem đã nhuần nhuyễn chưa. Quan trọng nhất trong chữa bệnh ở đây là về tư tưởng, biểu hiện tình thương ở người hết lòng chữa cho mình, và mình cũng nhận đươc tình thương đó, cảm thấy tình thương đó ngấm vào mình nên mình cảm thấy tự mình khỏi 50% khi bước vào bệnh viện.
2/ Bác Xuyến – TB
Tình trạng bệnh: bệnh huyết áp, tim mạch , tiểu đường hô hấp, gan thận hầu như lục phủ ngũ tạng đều có bệnh. Cộng thêm bệnh nghiệp kiếp về đường hô hấp, có khi hen phế quản nhiều năm (do có một kiếp do vô tình đốt đống rơm bác hít phải khói gây nên ho khó thở, ngoài ra phổi có cả sâu chúa còn có cả ấu trùng trong phổi, sâu chúa , tập thiền nhưng chưa khỏi được...)
Kết quả chữa bệnh: Thấy người khỏe lên, không hay ốm vặt hay đau đầu, đau lưng, ăn ngon, ngủ được. Sáng đo huyết áp tấy nằm trong chỉ số chỉ định của bác sỹ, tim trước đập nhanh 90, sau khi chữa kiểm tra nhịp tim 80, 83 trở lại, HA 110-130. Sau được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp đỡ hơn, vẫn còn khò khè, nhưng sau đợt chữa bệnh nhẹ đi, nói chung đã tự đánh giá, chứ ko đi kiểm tra thấy là giảm đến 70% tất cả các bệnh. Giai đoạn trước hay bị tiết dịch ra mắt do bị gan và tiểu đường nên bị nhập nhèm, sau đợt chữa đỡ nhiều, muốn đăng ký chữa bệnh tiếp theo, nhưng nhường lại cho người khác, chờ xin Thầy các đợt sau.
Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh:
Sau 10 buổi chữa bệnh, cũng như bác Tuyết đã phát biểu, tư tưởng thấy rất thoải mái nên bệnh cũng giảm đi nhanh chóng. Đi bệnh viện trần tục thì phần lớn các bác sỹ cũng khuyên mình nếu chữa bệnh thì thầy thuốc chỉ chữa 50%, còn lại tư tưởng người bệnh quyết định 50% như bác Tuyết nói. Chỉ có điều ở trần tục thì khi vào viện không thể nào thoải mái được còn vào viện của Thầy thì thấy rất thoải mái.
Khi Thầy thông báo chữa bệnh đợt đầu bác mừng lắm. Hàng tuần chỉ mong ngóng tối T7, chuẩn bị máy móc trước để sẵn sàng cho buổi chữa bệnh Online. Tâm trạng của tôi khi bắt đầu vào Thiền, tôi không phải có tai âm nhạc nhưng khi nhạc vang lên nó lâng lâng xốn xang, trong lòng thấy vui vui, rất khó tả. Sau đó, tự động viên mình phải tập trung tư tưởng thật cao vào để lắng nghe nhạc, tiếng kèn thôi thúc và rất khó miêu tả được tâm trạng lúc đó. Nghe những lời dẫn dắt từng câu từng chữ, từng mệnh lệnh trong quy trình chữa bệnh của Thầy, từ khâu khám bệnh rồi đi vào các khoa, bóc tách rồi điều trị từng bộ phận của cơ thể bệnh, chữa từ vía sang thực thể… Chữa bệnh bằng KCTL vô cùng vi diệu, cộng thêm minh chứng của bác Tuyết tôi cảm thấy càng tin tưởng hơn, tin tưởng tuyệt đối vào môn phái KCTL của Thầy Huệ Tâm.
3/ Anh Thuận KB
Tình trạng bệnh: Trước khi được chữa bệnh bị sỏi thận, đau lưng.
Kết quả chữa bệnh: cân nặng đã tăng lên 3kg, người khỏe ra, hồng hào, rất phấn khởi, tinh thần thoải mái.
Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh:Lúc được Thầy đồng ý nhận vào chữa bệnh đợt này niềm vui cứ như đón mẹ đi chợ về. Trong đợt dịch phức tạp này mà được Thầy chữa từ xa thì không còn gì sung sướng bằng, từ trước đến nay làm gì ở thế gian có được việc chữa bệnh như thế này! Bệnh nhân vào viện được tiếp đón còn hơn từ mẫu đón người thân. Rất may mắn được chữa bệnh như này, phấn khởi lắm, cho nên nói như bác Xuyến mong đến thứ 7, Thầy chưa đến mình đã đến trước để chờ rồi.
4/ Chị Miển:
Tình trạng bệnh: Bị bệnh huyết áp cao, tiểu đường, thận suy độ 2, thận trước đau tê bên trái trong ống chân buồn nhức, huyết áp lúc lên lúc xuống.
Kết quả chữa bệnh: Sau đợt chữa bệnh, đi khám chỉ số suy thận trước 145 xuống 130, tiểu đường vẫn giữ nguyên là 7. Không bị tăng lên, chân ko còn nhức trong xương, đỡ nhiều lắm, xin với Thầy đợt sau có chữa thêm, lưng vùng chỗ thận trái hay đau tê, nay đã hết đau.
5/ Anh Thanh Quang:
Tình trạng bệnh: Có bệnh viêm Gan B, bị cảm hàn viêm họng hạt gần 2 năm nay rồi châm cứu uống thuốc nam không ăn thua, tập cũng chưa đỡ nhiều.
Kết quả chữa bệnh: May mắn tham gia đợt chữa bệnh đến giờ bệnh đỡ rất nhiều. Trước khi chữa nằm quạt cứ thấy kến kến trong người giờ không có hiện tượng đó, mấy hôm vừa rồi lạnh vẫn có cảm giác như vậy, nghĩa là đạt được 70-80%, còn viêm gan B chưa kiểm tra chưa biết, mắt mọi lần hay chảy ra dịch, nhưng giờ không có. Chữa bệnh rất có hiệu quả.
Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh: Bình thường đi viện chỉ mong không gặp phải bác sĩ kém, chữa như này được các Thầy Y giỏi nhất trong không gian chữa cho mình, trước hết thấy đó cũng là niềm sung sướng, có những hôm cảm thấy bệnh khỏi luôn rồi.
6/Anh Công Anh:
Tình trạng bệnh: Thời gian vừa rồi rất nhiều việc mệt nhọc, làm việc vất vả, hay phải đi vào các vùng dịch do tính chất công việc, bị bệnh cơ địa viêm da đầu, đường hô hấp, nội tạng...
Kết quả chữa bệnh: Phương pháp chữa bệnh quá tuyệt vời, thuyên giảm nhiều, được Thầy chữa bệnh, cơ thể thoái mái hô hấp thở đều đặn, người sảng khoái khỏe khoắn. Sau mỗi buổi chữa bệnh thấy khỏe khoắn và rất thoái mái. Ra bên ngoài chẳng thấy ngại ngùng gì, do làm nghề lái xe đi tới các vùng dịch cũng ko cảm thấy gì, rất yên tâm. Tuy không nhìn thấy trong không gian nhưng cảm thấy được cơ bản được chữa bệnh, có mong muốn được tham gia chữa bệnh tiếp giống như ở trần tục khám và chữa bệnh định kỳ.
(Còn nữa)
/