1 Attachment(s)
Tương Sinh - Tương Khắc trong tu luyện & trong cuộc sống!
.
Về bài học thứ 2: Tạng, Phủ vả chức năng của Tạng, Phủ - Thầy đã giảng giải cho chúng tôi hiểu về Tạng – Phủ và mối quan hệ Ngũ Hành giữa các tạng.
Trong nội dung bài học, để học trò chúng tôi dễ hiểu hơn mối quan hệ giữa các Tạng, Thầy đã hướng dẫn chúng tôi vẽ sơ đồ hình ngôi sao thể hiện rõ hơn, trực quan hơn mối quan hệ giữa các Tạng theo Ngũ Hành để từ đó chúng tôi có thể luận giải các loại bệnh và tìm về nguồn gốc của từng bệnh.
Cơ thể con người có ngũ Tạng tương ứng với ngũ Hành của tự nhiên, mỗi Tạng có một chức năng riêng, và đều đóng vai trò quan trọng như nhau đối với cơ thể người. Trạng thái lý tưởng nhất đó là Âm – Dương hòa hợp, Ngũ Hành cân bằng.
Bài học về Âm Dương, Ngũ Hành không chỉ dừng lại ở việc luận giải các loại bệnh, mà ở buổi ôn tập hôm nay, chúng tôi được Thầy giảng giải thêm để hiểu ra rằng, vạn vật đều tồn tại, xoay chuyển, biến đổi không nằm ngoài quy luật Âm – Dương, Ngũ – Hành. Hiểu được quy luật của Âm Dương Ngũ Hành, chúng tôi có thể giải thích được nhiều hiện tượng trong tự nhiên, lí giải được nhiều sực việc xảy ra trong cuộc sống, tự điều chỉnh hành vi, suy nghĩ của mình cho phù hợp với quy luật của tự nhiên.
Cũng từ cách giảng giải của Thầy mà tôi hiểu được câu nói của Lão Tử: “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên”. Tự nhiên ở đây chính là vạn vật, mỗi vật một tính, tương sinh – tương khắc cùng nhau tồn tại xoay chuyển, biến đổi không ngừng. Người hiểu được Âm Dương, Ngũ Hành có thể tự mình điều chỉnh để thuận theo tự nhiên mà tồn tại và phát triển.
Thầy giảng:
+ “Tương sinh chưa hẳn đã tốt”, Thủy sinh Mộc, nhưng nếu Thủy vượng quá, quá mức sẽ làm cho cây úng mà chết, do vậy tương sinh tốt nhất phải ở trạng thái cân bằng và vừa đủ.
+ “Tương khắc chưa hẳn đã xấu”, Thổ khắc Thủy, nhưng cũng có khi nhờ có Thổ mà Thủy trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong thực tế, phải chăng người ta dựa vào ngũ hành tương khắc này mà xây lên đập thủy điện. Dùng thổ tạo thành đập để ngăn dòng nước, từ đó tạo ra áp lực nước lớn mới sản xuất ra dòng điện.
Nhưng Thầy cũng nói thêm, sự tương khắc để trở nên có ích, tương khắc để tạo ra cái mới hoàn thiện hơn cũng chỉ nên dừng lại ở mức vừa đủ. Khắc quá hóa hủy diệt. Lại lấy ví dụ là đập nước thủy điện, nếu Thổ khắc Thủy quá mức, đến một lúc nào đó, Thủy bị khắc cực hạn gây nên áp lực phá hủy toàn bộ đập ngăn nước đó. Đấy chính là lí do mà người ta cần phải để các cửa xả nước, hoặc đập tràn là vậy.
Vạn vật của tự nhiên là thế, nói đến sự hòa hợp của một tổ chức con người lại càng cần phải hiểu rõ quy luật Âm Dương, Ngũ Hành hòa hợp như vậy. Trong một tổ chức thường có nhiều người, mỗi người một suy nghĩ, một tính cách khách nhau, sự dung hòa giữa các hệ tư tưởng khác nhau này tạo ra một chỉnh thể mạnh mẽ phát triển bền vững. Nếu các tư tưởng khắc nhau cực điểm sẽ thành “phá”, nếu giống nhau tột độ sẽ thành “suy yếu”.
Trong đơn vị Diệu Minh công tác, có một hội đồng được thành lập gọi là Hội đồng chính sách. DM được giao nhiệm vụ là thường trực Hội đồng chính sách, chủ trì xây dựng chính sách sau đó trình hội đồng họp phê duyệt thống nhất trước khi ban hành chính thức áp dụng trên toàn hệ thống. Trong hội đồng sẽ có đại diện của các bộ phận khác nhau như Kế toán, Nhân sự, Tổng hợp, Kỹ thuật, Nghiệp vụ…. Các bộ phận cùng tham gia ý kiến trái ngược nhưng thống nhất để xây dựng chính sách với mục tiêu khi ban hành chính thức là sẽ đảm bảo tính hiệu quả và khả thi…. Ví như kế toán thì tham gia để đảm bảo hiệu quả chênh lệch Thu-Chi, Nhân sự tham gia để đảm bảo đủ người thực hiện, Nghiệp vụ tham gia để đảm bảo quy trình và cách thức tổ chức hợp lí và hợp lệ, Kỹ thuật tham gia để đảm bảo các hệ thống phần mềm có thể đáp ứng được việc cung cấp, giám sát, quản lý chính sách chặt chẽ…. Giả sử nếu Hội đồng thiếu đi một bộ phận, rất có thể chính sách ban hành ra nhưng không khả thi và không hiệu quả vì không thể kiểm soát…
Sau bài giảng của Thầy, Diệu Minh hiểu rằng dù là cơ thể con người, dù là vạn vật tự nhiên, dù là một tổ chức xã hội, một cộng đồng người… thì cũng đều tồn tại không nằm ngoài quy luật của Ngũ Hành, Âm Dương. Hiểu được điều đó, nắm được quy luật, ta sẽ có góc nhìn rộng mở hơn đối với cuộc sống của mình. Tương khắc chưa hẳn xấu, khi ai đó “khắc” với ta, nếu ta hiểu được và làm chủ được thì sự “khắc” đó chính là điều kiện tốt nhất cho ta nhìn nhận lại bản thân và điều chỉnh chính mình tiến bộ hơn.
Thầy còn dạy cụ thể vận dụng tính chất Ngũ hành trong thực tiễn như thế này:
1/ Trong cơ quan nếu mình không thích thủ trửơng tức là mình khắc thủ trưởng! Nhớ là đừng có khắc thái quá, không may bị khắc ngược lại – giống như một gáo nước đổ và một đống lửa ... như thế sẽ rất nguy hiểm!
2/ Khi mình không thích một nhân viên hoặc một đồng nghiệp nào đó – tức là mình khắc người ta! Nhớ là đừng có khắc thái quá, đừng khắc để hủy diệt người ta mà chỉ khắc để hoàn thiện cho tốt hơn thôi – tức là hãy phê phán và giúp đỡ người ta chứ đừng kỳ thị quá mức!
3/ Khi có yêu quí ai đó thì cũng đừng quá mức – tức là đừng sinh phù quá mức sẽ làm cho người ta ỉ lại không cố gắng tự vươn lên thậm chí làm hỏng đối tượng đó luôn!
Ôi! Đúng là Vạn vật, muôn loài & Mọi hiện tượng, sự vật đều không có gì nằm ngoài Âm – Dương Ngũ hành!
/