Món quà ý nghĩa và vô giá Thầy dành cho chúng con
Mỗi năm ngày sinh nhật Thầy Huệ Tâm đều là những ngày vô cùng đặc biệt đối với học trò chúng con. Dư âm về những hình ảnh đẹp, đầy màu sắc và những ý nghĩa trong lần sinh nhật Thầy Huệ Tâm năm 2020 chưa hết, sinh nhật năm nay lại càng để lại cho chúng con nhiều cảm xúc thật đặc biệt, tràn đầy tình yêu thương, sự ấm áp lan tỏa khắp muôn nơi. Mặc dù đã qua sinh nhật Thầy mấy ngày rồi, nhưng con vẫn cảm nhận được “tình thương và sự ấp áp đó” vẫn cứ lan tỏa xung quanh mình, một thứ gì đấy nó rất khó nói nên lời.
Sinh nhật Thầy năm nay đúng vào lúc dịch bệnh đang rất phức tạp, chính vì thế việc lên ý tưởng và phương án tổ chức được nhóm sự kiện và BCS lớp bàn bạc và trao đổi rất nhiều. Và mọi băn khoăn đều được tháo gỡ khi mà mọi người nhận được tin “Thầy đã về với chúng con”. Mọi người đều nghĩ có khi Thầy biết trước mọi việc của học trò đang làm, Thầy biết được mọi tính toán để làm sao việc di chuyển về Côn Sơn chúc mừng sinh nhật Thầy được an toàn và chu đáo nhất nên Thầy lại dành sự vất vả về phía mình.
Dịch bệnh làm thay đổi tất cả lịch trình và các hoạt động vậy nên sự kiện sinh nhật Thầy lần này nhóm sự kiện và BCS lớp đã xin phép Thầy được tổ chức buổi lễ qua zoom. Chương trình có đầy đủ các học trò từ khắp mọi miền đất nước tham gia như: học trò lớp LTHT, học trò Hà Nội, các bác học trò Thái Bình, học trò Thanh Hóa, học trò Nghệ An – Hà Tĩnh, học trò Đà Nẵng, Học trò Gia Lai, học trò TP HCM, học trò Vũng Tàu, học trò Tuyên Quang,..
Tuy lần đầu tiên tổ chức một buổi lễ qua Zoom nhưng nhóm sự kiện đã lên kịch bản rất chi tiết và cẩn thận nên khâu tổ chức được diễn ra rất vui vẻ, ấm áp và thuận lợi. Đại diện các lớp học trò và học trò các tỉnh đều dành những lời chúc ý nghĩa và sự cảm ơn chân thành mà Thầy đã dạy dỗ, che chở cho chúng con và gia đình chúng con. Trong buổi lễ sinh nhật còn có những câu chuyện vô cùng xúc động của các bác học trò, các anh chị học trò về những năm tháng gian khổ đi cùng Thầy làm việc, hay câu chuyện vô cùng xúc động của chị Diệu Minh khi được Thầy và các anh chị học trò chữa bệnh cứu sống cháu bé con của chị,.. những câu chuyện đó đã làm cho buổi lễ sinh nhật của Thầy càng thêm xúc động và ý nghĩa.
Trong buổi lễ sinh nhật Thầy lần này có rất nhiều học trò ở nhiều thế hệ và nhiều tỉnh thành khác nhau, Thầy muốn tất cả mọi người cùng phát năng lượng về để chữa bệnh cho một anh học trò trong lớp, đợt vừa rồi đã được Thầy cứu sống và chữa khỏi bệnh Ung thư. Chính nguồn sức mạnh tập thể, tình yêu thương giữa Thầy và các Cụ bề trên, giữa anh chị em đồng môn với nhau sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn giúp anh sớm khỏi bệnh, trở về với cuộc sống như bình thường.
Rồi sinh nhật của Thầy năm nào cũng vậy, chúng con lại nhận được những món quà vô cùng lớn, vô cùng đặc biệt từ Thầy. Con luôn nghĩ rằng chúng con là học trò của Thầy, khi Thầy có những gì tốt đẹp nhất nếu cho được thì Thầy cho học trò hết, Thầy chẳng giữ lại bất cứ thứ gì cả. Dịch bệnh đang hoành hành không chỉ riêng Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới, ở Việt Nam số ca nhiễm đang ngày một tăng với nhiều biến chủng rất phức tạp, chính vì thế Thầy và các Thầy thuốc trong không gian vẫn không ngừng tìm cách để hạn chế sự phát triển của dịch bệnh, bảo vệ nhân dân Việt Nam và thế giới nói chung. Chính vì thế nhân dịp sinh nhật lần này, Thầy đã dành tặng tất cả học trò của KCTL một “VLVN Huệ Tâm Hành Pháp” để bảo vệ học trò tránh được tất cả các biến thể của Virut Corona, không những thế Thầy còn bảo với tất cả học trò rằng: “mỗi học trò đi tu, thì phải đem thành quả của mình giúp ích cho gia đình của mình nữa”, nên Thầy lại dành tặng món quà này cho tất cả vợ, chồng, con cái, bố mẹ tứ thân phụ mẫu của học trò, những người có niềm tin với KCTL đều nhận được sự bảo vệ này. Đây có thể xem là một ân huệ vô cùng lớn đối với tất cả học trò của chúng con, trong lúc đại dịch đang hoành hành, trong lúc cả xã hội lao đao vì dịch bệnh mà chúng con, gia đình chúng con nhận được sự bảo vệ, che chở của Thầy thì còn có gì ý nghĩa hơn nữa.
Sau khi kết thúc lễ chúc mừng sinh nhật Thầy qua Zoom, Vía của các học trò được về NNLĐ tham dự buổi lễ chúc mừng sinh nhật Thầy, tại đây chúng con lại được nhận những món quà quà đặc biệt khác nữa. Nguồn năng lượng từ cây lương tri và nguồn năng lượng từ 3 người con của Thầy chiếu vào tất cả học trò và tạo ra sự liên kết năng lượng của tất cả mọi người lại với nhau. Nguồn năng lượng này giúp cho cây lương tri trong tâm những học trò (đang có cây lương tri) được tươi tốt và phát triển hơn, giúp ích rất lớn cho tất cả học trò trong việc tu luyện, có đức tin và vững tin hơn trên con đường chúng con đang đi.
Từ khi buổi lễ chúc mừng sinh nhật Thầy kết thúc, con vẫn luôn cảm thấy một nguồn năng lượng rất ấm áp, rất rộng lớn bao la không chỉ bao trùm xung quanh con, mà đang bao trùm khắp muôn nơi bảo vệ những người dân Việt Nam khỏi những con virut Corona kia. Nguồn năng lượng đó chính là nguồn năng lượng tình thương của Thầy và các Cụ bề trên dành cho học trò, gia đình học trò và tất cả nhân dân Việt Nam nói riêng và chúng sinh muôn loài nói chung.
Một lần nữa, chúng con và gia đình xin cảm ơn tình yêu thương, sự che chở và những gì tốt đẹp nhất mà Thầy và các Cụ bề trên đã dành cho chúng con ạ!
/