Kiên trì luyện tập chữa bệnh vùng họng
Nhớ lại những năm trước đây khi tôi chưa được gặp Thầy, tôi thường xuyên bị bệnh viêm họng hạt hoành hành. Tôi thường xuyên phải sử dụng thuốc kháng sinh, thường xuyên phải ngậm chanh muối, ngậm lá xương sông với muối để giảm ho và có lần tôi đã đi đốt họng nhưng cũng không thuyên giảm. Cho đến một ngày giữa tháng 3 năm 2011 khi đó tôi mới được gặp Thầy, hôm đó tôi được em Kiên Cường giới thiệu đến với Thầy. Hôm đó tôi có trình bày nguyện vọng xin Thầy kiểm tra cho con, nếu con có khả năng xin Thầy chỉ dạy cho con, sau đó tôi có báo cáo Thầy hiện nay cơ thể con hay bị nhiệt miệng, nhiệt lưỡi và hay bị viêm họng kéo dài xin Thầy kiểm tra chữa bệnh cho con. Sau đó Thầy đã kiểm tra chữa bệnh cho tôi và Thầy bảo cứ về luyện tập một thời gian nữa, Thầy bảo lớp học hiện nay toàn học trò đã học giỏi cả rồi. Nhớ lại hồi đó vào ngày 1/4/2011 tôi đến thăm Thầy, sau đó tôi còn được Thầy cho đi cùng Thầy và một số học trò đi thăm một bác là bạn của Thầy, rồi được Thầy cho đi ăn kem ở Hồ Gươm, cũng chính hôm đó tôi đã chính thức được Thầy nhận làm học trò. Đây là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được, cũng từ đó đến nay tôi kiên trì học tập rèn luyện đã được Thầy trực tiếp giải nghiệp cho rất nhiều bệnh và các nguyên nhân khác nhau, không chỉ được Thầy giải nghiệp trực tiếp mà tôi còn được Thầy giải nghiệp trong giấc mơ và cả trong lúc tôi ngồi thiền. Nếu tính sơ sơ đến giờ tôi đã được giải khoảng mười lăm nguyên nhân khác nhau, đồng thời trong suốt hơn chín năm liền tôi không bị viêm họng kéo dài trở lại.
Cho đến đầu năm 2020 cái họng tôi bắt đầu có dấu hiệu vương vướng. Lúc đầu tôi chưa có dấu hiệu viêm họng nhưng mỗi lần ngồi thiền thì tôi thấy năng lượng xoáy vào vùng họng thành tia giống như tia nước xoáy vào để loại bỏ dị vật ở vùng họng, đã làm cho tôi rất ngứa họng chỉ muốn ho ngay lúc đó. Biểu hiện đó chỉ diễn ra khoảng trừng 5 phút có thể là đầu buổi tập hoặc có thể là cuối buổi tập. Có những hôm tôi cố gắng nhịn ho để không ảnh hưởng đến buổi tập là nước mắt, nước mũi tôi cứ chảy ra dòng dòng. Tôi nghĩ chắc lại một nghiệp bệnh ở vùng họng nữa rồi, cho đến gần cuối năm 2020 khi bước vào mùa đông, lúc này cái họng tôi bắt đầu bị viêm. Lúc đầu ho nhẹ, dần dần ho kéo dài, ho nặng đỉnh điểm là sau khi ăn tết xong. Được cái lạ và ngược lại là khi thực thể bị ho thì khi ngồi thiền tôi lại không bị ngứa họng như trước nữa. Tôi bị ho kéo dài gần ba tháng liền đỉnh điểm là sau khi ăn tết xong, lúc đó đang vào đợt dịch Covid lần thứ ba lên mỗi lần ho là tôi rất e ngại. Tôi vẫn kiên trì luyện tập, tuy cái ho nó đã giảm không ho liên tục nữa mà nó chuyển sang trạng thái ho theo cơn không có qui luật. Mỗi khi bị một cơn ho là tức hết cả ngực, có lúc lại bị chuột rút tức cả vùng ngực, được cái khi nằm ngủ tôi không bị ho. Tôi đã dùng kiến thức mình đã học, tự tâm niệm chữa bệnh cho chính mình, tuy nhiên tôi hiểu có lẽ nguyên nhân gây bệnh nó chưa lộ rõ lên mình vẫn chưa khỏi ngay được. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, hôm tôi được về chúc tết Thầy đầu năm 2021, hôm đó tôi thấy mình ho nhiều hơn. Trong lúc ngồi nói chuyện với anh HanhThông thì anh bảo anh thấy có hình ảnh cái gai gì đó nó làm xước họng của em. Tôi chợt nghĩ đã một năm rồi bây giờ về với Thầy, với môi trường năng lượng mạnh nên nó mới lộ rõ nguyên nhân đây. Sau đó anh bảo em tâm niệm bọc nó lại rồi đưa dị vật ra ngoài đi. Ngay sau đó tôi đã tâm niệm năng lượng BTAS chuyển hóa thành những sợi năng lượng đi vào bao bọc lấy dị vật tạo thành kén tằm. Đũa PVN xuất hiện đi vào thu nhỏ dị vật kết hợp với BTAS đưa dị vật ra khỏi vùng họng. Tôi tâm niệm Bình nước VTCL xuất hiện, sử dụng dung dịch từ bình nước VTCL đi vào tẩy rửa vùng họng. OTTQ xuất hiện đi vào vùng họng hút toàn bộ dịch dư thừa, khí độc khí xấu năng lượng xấu từ vùng họng đưa ra xô ra chậu. Sau đấy tôi tâm niệm con xin Thầy cho con thuốc mỡ có chức năng diệt khuẩn hoàn thiện vết thương được bôi vào vùng họng. Khi về cơn ho của tôi đã giảm dần sau một tuần.
Đúng đến hôm được Thầy giải Hạn đầu năm 2021 thì một lần nữa trong lúc ngồi thiền để được giải hạn, cái họng của tôi lại thấy ngứa họng chỉ muốn ho ngay lúc đó. Và cũng từ hôm giải hạn đến nay cái họng tôi đã hết hiện tượng vương vướng, cũng như không bị ho trở lại mặc dù ăn đá lạnh thường xuyên cũng không bị sao cả.