Tôi được chữa bệnh bằng phương pháp hiện đại nhất.
Tôi là bệnh nhân quá phức tạp, ở chuyên mục chữa bệnh này là bệnh nhân rất quen thuộc. Nếu là người bình thường cứ theo Tây Y đi khám, chữa bệnh giờ này không biết tôi còn ngồi đây viết bài được hay không nữa…
Mà có lẽ cái số tôi nó phải thế, tôi đã "ám" Thầy từ kiếp nào rồi, cứ đeo đẳng mãi thôi. Thế nên dù có làm sao tôi cũng không có gì phải lo lắng cả, vì đã có Thầy!
Như đã chia sẻ trên diễn đàn, tôi đã từng được Thầy chữa ung thư vú từ đầu năm 2018, tôi hoàn toàn chỉ theo phác đồ điều trị của Thầy chữa trị cho và không can thiệp bất kể phương pháp nào khác, vì là bệnh UT nên khi chữa bệnh cũng làm hao tổn năng lượng của Thầy và những học trò Thầy chỉ định để chữa giúp tôi. Là một quá trình cần có sự tin tưởng, kiên nhẫn và kiên định của bệnh nhân, bản thân tôi thấy nếu nóng vội hay sốt ruột mong từng ngày thì rất khó để đạt hiệu quả cao trong việc chữa bệnh. Sau một thời gian được Thầy chữa trực tiếp, đồng thời tham gia đều đặn các kỳ chữa bệnh Thầy tổ chức, cơ thể tôi đã hết các tế bào lạ từ bao giờ.
Tưởng như thế là xong rồi, tới thời điểm giữa T10/2020 trong kỳ khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan, khi siêu âm phát hiện tôi bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Chán thật đấy, toàn bệnh phụ nữ, tôi rất ngại khi phải nhờ Thầy chữa lần nữa vì Thầy bận rất nhiều việc khác quan trọng hơn nhiều. Thôi thì cứ mạnh dạn xin và tôi được Thầy nhận lời. Khi Thầy khám, tôi được biết: chỗ vùng bệnh «bẩn» quá và Thầy đã cử người chữa cho rồi.
Tôi rất yên tâm và chỉ tập linh pháp để chữa bệnh thêm hiệu quả.
Đến đầu T3/2021, phát hiện bụng dưới bên phải của mình xuất hiện cục to, bụng to ra, thỉng thoảng bị căng tức. Tôi báo cáo với Thầy và xin Thầy lúc nào tiện Thầy kiểm tra cho.
Hai tuần sau Thầy hẹn khám bệnh, các vùng bệnh của tôi phải nói là "rất bẩn":
- Trong tử cung có các con ốc sên đang ăn thành tử cung, đến nỗi chúng ăn tử cung gần thủng…
- Trong nang buồng trứng có con sóc màu nâu ăn đúng như đặc thù của nó : ăn rồi nhả hạt. Có đàn kiến cánh ở đó ăn những hạt mà con sóc nhả ra.
Thầy đã chữa bằng cách:
- Đuổi con sóc đi, ban đầu nó không ra (không biết có phải vì sợ không) nó có ra xong lại chui vào.
Thầy phải quát: «Con sóc ra đi, không ra ta bắn !» Khi đó nó mới chạy đi.
Thầy gọi Vịt thần về ăn ốc sên trong tử cung, đàn Tê Tê thần ăn hết kiến cánh.
Thầy mời Vân Hồng Tiên Cô và Bà Mế - là những người đã theo Thầy đi chữa bệnh hơn chục năm nay, họ chuyên chữa bằng những cách dân gian, và những thầy thuốc đó đã chữa cho tôi.
Phần vùng bệnh được làm sạch sau đó đắp lá thuốc. Khi được chữa bệnh tôi thấy vùng bụng đau râm ran, tức ở chỗ vùng u nổi lên.
Bà Mế nói: Hôm nay chỉ làm sạch vùng bệnh.
Thầy dặn: Bà Mế thỉng thoảng kiểm tra cho bệnh nhân.
Đồng thời Thầy dặn Bà Mế và Vân Hồng Tiên Cô về CS lập thành đội, trước để luyện tập, sau để chữa bệnh giúp Thầy.
Chữa xong tôi thấy nhẹ bụng hơn, những ngày sau thỉng thoảng vẫn nhói đau, cục u nhô cao lên trông thấy rõ lệch hẳn một bên bụng. Mặc dù biết vẫn đang được chữa, nhưng tôi vẫn nghĩ nên đi siêu âm để biết tình trạng thực thể ra sao.
Đến 20/3 tôi đi siêu âm vùng bụng thì tử cung nhìn không vấn đề gì, nhưng nang nước ở buồng trứng kích thước là 122x101mm, họ bảo to bằng nắm đấm! BS khuyên tôi vào viện chuyên khoa mổ vì nó có thể nhiễm trùng và nguy cơ vỡ thì rất nguy hiểm.
Chiều đó tôi gọi cho Thầy hỏi ý kiến, Thầy về CS rồi và đang có một số việc lớn rất cần Thầy giải quyết, vì thế Thầy hẹn 3,4 ngày nữa thì về CS 1 buổi Thầy khám xem có gì bất thường không, nếu không có thì mổ thoải mái.
Trong những ngày này tôi vẫn nhói đau bụng, bụng dưới nặng căng tức cảm giác nó vỡ đến nơi, có lúc nó khiến chỉ muốn làm sao mổ moi nó ra rồi thế nào thì thế. Nghĩ lại tôi đã được Thầy can thiệp rồi sẽ không có chuyện xấu xảy ra, vả lại đang có người chữa cho rồi nên tôi lại bình thản sống chung với nó và kiên trì tập luyện, chờ đợi ngày Thầy sẽ hẹn chữa bệnh tiếp. Thời gian này, tôi sụt mất 1 kg, da dẻ và hai lòng bàn tay biểu hiện vàng da do vùng gan có vấn đề.
Ngày 26/3/2021
Tôi được Thầy khám và chữa bệnh trực tiếp.
Hôm nay có các Thần Y, Thầy thuốc, Cụ NT…và những cộng sự khác của Thầy cùng tham gia chữa bệnh và nghiên cứu thảo luận về phương pháp chữa bệnh mới nhất của Thầy Huệ Tâm.
Một chiếc máy tính của Huệ Tâm chuyên dùng để chữa bệnh đã được nối thông tin từ người của bệnh nhân sang máy tính. Máy tính khám bệnh xác định rõ tình trạng bệnh hiện tại và nguyên nhân gây bệnh. Máy tính phải quan sát và quán xuyến toàn bộ cơ thể bệnh nhân không phải chỉ riêng vùng bệnh vì rất nhiều vấn đề liên quan đến bệnh.
Thầy Huệ Tâm nói: "Mọi người hãy cùng ta lập trình cho máy tính theo ý đồ đã được nêu để trở thành 1 thiết bị khám bệnh cho phác đồ điều trị và kê đơn thuốc hợp lý nhất. HTDS đã hóa thân hoàn toàn vào máy tính, hay nói cách khác lúc làm việc HTDS chính là máy tính và máy tính cũng là HTDS, thậm chí cao hơn mức bình thường."
...
Tất cả những người có mặt hôm nay cần nói rõ: cũng có thể tổ chức các buổi hội chẩn, sau khi hội chẩn cần viết rõ ra: Đầu tiên hiện trạng bệnh ->nguyên nhân gây bệnh -> phác đồ điều trị -> dùng thuốc gì. Người thật cho ý kiến cụ thể sau đó so sánh với kết luận của máy tính rồi rút kinh nghiệm cần bổ sung cái gì, bởi vì nếu máy tính này thành công các thầy thuốc sau này đỡ vất vả. Ý tưởng của chúng ta là như vậy, nếu thành công sau này chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn….
Tôi chính thức được là bệnh nhân thí điểm đầu tiên áp dụng phương pháp chữa bệnh mới nhất, hiện đại nhất của Thầy Huệ Tâm, kết hợp giữa Y học hiện đại và Y học cổ truyền. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách chữa bệnh mới này và thấy mình thật may mắn!
(Còn nữa)