Bố tôi được Thầy cấp cứu bệnh đột quỵ qua điện thoại
* Bệnh đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào não. Trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu các tế bào não sẽ bắt đầu chết.
Do đó, người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức, thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Hầu hết những người sống sót sau cơn đột quỵ đều có sức khoẻ suy yếu hoặc mắc các di chứng như: liệt toàn thân, liệt nửa người, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, thị giác suy giảm,...
Đột quỵ - tai biến mạch máu não là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay. Bệnh xảy ra đột ngột, không thể kiểm soát. Người ta thống kê, trung bình cứ 3 phút lại có 1 ca tử vong do đột quỵ. Và Đột quỵ ngày càng trẻ hoá.
* Có 2 loại đột quỵ:
- Đột quỵ do thiếu máu cục bộ: do các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch, cản trở quá trình máu lưu thông lên não.
- Đột quỵ do xuất huyết: là tình trạng mạch máu đến não bị vỡ khiến máu chảy ồ ạt gây xuất huyết não. Nguyên nhân khiến mạch máu vỡ là do thành động mạch mỏng yếu hoặc xuất hiện các vết nứt, rò rỉ.
* Nguyên nhân:
- Tiền sử đột quỵ
- Thường xuyên bị stress, căng thẳng
- Lạm dụng rượu, bia, thuốc lá, các chất kích thích khác
- Thường xuyên bị đau đầu, đau nửa đầu
- Mất ngủ mãn tính, rối loạn giấc ngủ ( khó ngủ, ngủ không sâu giấc)
- Tiểu đường
- Bị huyết áp cao, tim mạch
- Thừa cân, Béo phì
- Mỡ máu
- Tuổi tác: Bất cứ ai cũng có nguy cơ bị đột quỵ. Tuy nhiên, người già có nguy cơ cao hơn.
- Giới tính: nam có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn nữ
- Tiền sử gia đình
* Dấu hiệu đột quỵ: Các dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện và biến mất rất nhanh, lặp đi lặp lại nhiều lần:
- Cơ thể mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, tê cứng mặt hoặc một nửa mặt, nụ cười bị méo mó
- Cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể.
- Khó phát âm, không nói rõ chữ, nói ngọng bất thường
- Hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột
- Thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ
- Đau đầu dữ dội, cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn
Bố tôi bị đột quỵ và được Thầy cấp cứu qua điện thoại
Tối đó, khi còn chưa ăn cơm xong thì bố tôi đột ngột bị lên cơn đột quỵ (đấy là về sau tôi mới biết chứ ngay lúc ấy thì tôi chỉ hoảng thôi và không biết bố tôi bị làm sao). Vậy mà ông vẫn cố đi được về đến giường. Tôi và mẹ tôi thấy ông có vẻ bất thường nên chạy tới đỡ ông nằm xuống giường. Chưa bao giờ tôi chứng kiến người thân của mình trong tình trạng nguy kịch như thế nên cả hai mẹ con tôi rất sợ hãi, lo lắng. Lúc đó mồm bố tôi thì cứng đờ, bị méo lệch về một bên, không cử động được, mắt thì nhắm nghiền, người thì lịm dần, cơm vẫn còn trong mồm, mẹ tôi phải cố moi cơm ra khỏi miệng ông, tôi thì day nhẹ 2 bên hàm của bố. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Thầy, định bụng cho bố nằm xuống giường xong là lấy điện thoại gọi cho Thầy nhờ Thầy giúp. Khi nghe được thông tin Thầy đã ngay lập tức xuất vía đến nhà tôi cùng với học trò trong không gian và gọi Bạch Viên tìm thuốc và sử dụng phương pháp châm cứu để cấp cứu ngay cho bệnh nhân. Một lúc sau tôi mở bài TKKT cho bố nghe và cũng tâm niệm phát năng lượng sang cho bố...
Thầy chữa được khoảng 30 phút sau thì bố tôi đang nằm im thít bỗng kêu lên một tiếng làm tôi giật cả mình. Ông bắt đầu tỉnh lại mở được mắt ra, miệng còn ngáp ngáp mấy cái, không cứng đờ và quá méo như lúc trước, cơ thể đã cử động được, không nằm lịm nữa, 2 tay quơ ra phía trước và đòi ngồi dậy. Tôi gọi lại cho Thầy và báo cáo tình hình với Thầy và Thầy bảo con đã gọi kịp thời và bảo vẫn phải đưa ông đi viện.
Trong tối đó bố tôi đã được chuyển tới 2 bệnh viện và hầu như trong vòng hơn 3h bệnh viện họ chỉ cặp nhiệt độ, đo huyết áp, chụp chiếu các loại chứ chưa thực sự tác động gì lên bệnh nhân cả. Vì thân nhiệt và huyết áp của bố tôi đều bình thường. Đầu vẫn ngóc lên khỏi giường bệnh để nhìn ngó xung quanh. Khi y tá bảo bỏ mấy thứ đeo trên tay ra bố tôi còn ra dấu đòi lại vì sợ mất, tức là nhận thức vẫn rất ok hihi. Sau khi xem phim chụp não thì họ phát hiện có một đoạn tĩnh mạch bị tắc và đã cho ông uống thuốc tiêu sợi huyết. Nằm viện được 2 hôm với 7 phim chụp các loại khác nhau thì bố tôi được ra viện vì bác sĩ bảo "không có tiến triển xấu" trong sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên của toàn thể gia đình. Về được vài hôm thì bố tôi bị sốt mấy hôm liền và tôi lại cầu cứu đến Thầy và ông lại hết sốt. Sau hơn 1 tháng thì bố tôi đã tự đi lại được và giờ thì ăn cả bát tô cơm, tinh thần thì phấn khởi, vui vẻ. Tuy nhiên do tuổi cũng cao lại có một số bệnh nền nên việc phục hồi lại chức năng nói chắc phải mất thêm nhiều thời gian nữa. Con cảm ơn Thầy vì nhờ Thầy đến nay gia đình con vẫn được đoàn tụ đầy đủ và vui vẻ ạ!