Xuân về trên Nguyệt Quang Viên
.
Nhận được những bức ảnh Thầy và Đông gửi về từ Nhật Nguyệt Linh Đường trong những ngày xa cách, khiến lòng ta xao xuyến bồi hồi nhớ mong, lo lắng. Tôi chợt nghĩ, có lẽ tâm trạng các bạn cũng như tôi tiếc nuối sự kiện gói bánh chưng bị tạm dừng và không được đón cái Tết sum vầy của gia đình KCTL như mọi năm; Chào Thầy, chúng con ra về, tỏa đi trên mọi miền quê của đất nước chưa được cất lên…, có cái gì đó đang còn dở dang. Thay lời muốn nói, tôi gửi đến các bạn những hình ảnh tuyệt đẹp của Nguyệt Quang Viên vào ban ngày, lung linh huyền ảo vào ban đêm. Khu vườn tràn ngập năng lượng.
“Hoa đã nở trên cây…..
Để gọi về hương sắc mọi loài hoa.
Để Nguyệt Quang Viên thực sự bình hòa.
Hút linh khí dồn lên hòn non bộ”.
Các bạn có cảm thấy mình đang vui chơi trong Nguyệt Quang Viên không? Tôi đoán có khi vía của tụi mình đều ở Vườn vui chơi rồi cũng nên.
./.