Tình thương của ông nội dành cho cháu gái
Khoảng một tháng trước vào cuối tuần tôi và con gái lên nhà ông bà ngoại chơi rồi ngủ lại đêm, nhà tôi và nhà ông bà ngoại cách nhau không xa nhưng cứ cuối tuần chồng tôi đi học thì 2 mẹ con tôi ngủ lại đêm nhà ông bà. Cả ngày con gái tôi chơi bình thường, ngoan, sau khi ăn cơm tối
cháu còn chơi với ông bà và gần 21 giờ thì hai mẹ con tôi đi ngủ. Đến khoảng 22 giờ thì bé nhà tôi sốt, sốt cao khoảng gần 39 độ, do sốt cao bé khó chịu trong người nên khó ngủ, cứ xoay trở lên tục. Đến gần 1 giờ sáng thì bé giảm sốt lúc đấy bé mới ngủ ngon đến sáng.
Sáng hôm sau bà ngoại vào phòng 2 mẹ con thì tôi mới kể: “tối qua chip (tên ở nhà của con gái tôi) sốt cao”. Bà ngoại bảo:” thật hả, hèn gì đêm qua bà mơ thấy ông nội cháu ( cũng là bố chồng tôi) gọi bà bảo là “ con thằng D (D là chồng tôi) đang sốt cao. Bà còn bảo bà thấy cháu nằm ngang giường ôm gối ngủ. Nghĩ lại thì đúng thế thật, khi hết sốt bé nhà tôi ôm gối ngủ ngon lành đến sáng.
Tôi lấy chồng năm 2017, lúc đấy bố chồng
tôi đã mất cách đây hơn 15 năm nên tôi
cũng chưa được gặp mà chỉ thấy ảnh và
thông qua lời kể của chồng và mọi người trong gia đình thì bố chồng tôi là một người hiền lành, sống tình cảm. Thực sự
khi nghe mẹ tôi kể lại tôi cảm thấy rất cảm động và bất ngờ. Tôi không biết giấc mơ mà mẹ tôi kể có đúng như vậy hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tôi vẫn luôn tin dù đã mất nhưng ông vẫn luôn dõi theo và quan tâm đến con cháu. Dù ông không còn trên trần tục nhưng năng lượng tình thương của ông dành cho con cháu thì sẽ còn mãi!
/