Theo từ điển tiếng Việt thì tích lũy được hiểu là “góp nhặt dần lại cho nhiều lên, phong phú lên” hay là “chứa chất cho nhiều lên”. Nếu hiểu tích lũy là làm cho nhiều lên, phong phú lên, chứa chất cho nhiều lên thì cuộc đời sẽ có nhiều thứ cần và nên tích lũy như: Tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, của cải vật chất, tích lũy tình bạn, tình yêu, tích lũy công đức, tích lũy năng lượng …
Đến trường đi học là để biết đọc, biết viết, học lễ, học văn, học tập không ngừng nghỉ để tích lũy kiến thức, tích lũy chuyên môn để làm việc, học ở đời để tích lũy vốn sống. Tiếp đến là tích lũy tài chính, nó vừa là công cụ vừa là phương tiện giúp chúng ta thực hiện nhiều mục đích khác nhau trong cuộc sống của mỗi người. Tích lũy tài chính cho bản thân, cho gia đình, để sản xuất, kinh doanh, để tái đầu tư để làm giàu và một phần tích lũy để an hưởng tuổi già... Tích lũy tài chính là rất cần thiết, quan trọng và cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống. Vậy nên, tích lũy tài chính thường được nghĩ đến sớm hơn, quan tâm đến nó nhiều hơn và cũng vì nó mà lao tâm khổ tứ nhiều hơn. Nó là vòng xoáy trần tục cuốn ta vào trong đó dứt mãi không ra, hoặc thoát khỏi nó thì cũng đã muộn. Làm thế nào bây giờ, hay cứ đơn giản như thế này thôi: “Cơm ba bát, áo ba manh, đói không xanh, rét không chết” khi ở trần tục. Cũng chẳng cần gì nhiều, vì xong việc trần tục ta có mang theo được những gì là của cải, vật chất đi cùng đâu.
Tiền nhiều để làm gì ?
Sống không thể dùng hết !
Chết không thể mang theo.
(Thơ của Thầy Huệ Tâm)
Có một thứ tích lũy mà tôi ngộ ra đây mới đích thực là tích lũy thông minh, chính là tích lũy năng lượng. Tích lũy năng lượng cho quá khứ, cho hiện tại và cho cả tương lai. Năng lượng được hiểu là một phần không thể thiếu để các sự vật hiện tượng tồn tại và phát triển trong đó có con người đang sống như chúng ta. Năng lượng mà con người sử dụng từ đồ ăn, thức uống chỉ là để duy trì sự sống thực thể. Nguồn năng lượng này không phải là dạng năng lượng có thể tích lũy được. Vậy làm thế nào để tích lũy năng lượng mà:
Sống nếu không dùng hết
Chết có thể mang theo.
(Thơ của Thầy Huệ Tâm)
Câu trả lời cho vấn đề làm thế nào để tích lũy năng lượng đã được Thầy Huệ Tâm chỉ dẫn là:
Thiền - cho nhiều năng lượng
Sống nếu không dùng hết
Chết có thể mang theo.
(Thơ của Thầy Huệ Tâm)
Trước hết là đọc đi đọc lại, ngẫm nghĩ để hiểu bài “Học lại thiền, Thiền lại học” của Thầy để từ đó áp dụng vào quá trình luyện tập của mình. Luyện tập chăm chỉ, cần mẫn giống như con kiến tha mồi cần lao, tha lâu ắt sẽ đầy tổ. Suy nghĩ để biết kết hợp giữa luyện tập linh pháp và thực pháp nhuần nhuyễn, có như vậy nội lực tăng lên đủ để làm việc khi cần và dần dần mới tích lũy được năng lượng. Có vẻ như việc tích lũy năng lượng sẽ không còn là vấn đề khó khăn phải không vì chúng ta đã có cách làm cho nhiều năng lượng. Thiền cho nhiều năng lượng thì mới có mà tích lũy cho quá khứ, cho hiện tại và “chết có thể mang theo”.
Bạn có suy nghĩ gì không khi bệnh nghiệp kiếp lộ ra nhưng “năng lượng chưa đủ để giải”, nghĩa là quá trình tích lũy năng lượng của mình chưa đủ; hay như khi cần phát năng lượng lên quả cầu… thì hai bàn tay nhẹ bẫng; lại còn ước mơ ngày trở về Nhà mình nữa chứ. Chắc là sẽ cần rất nhiều năng lượng./.