.
.
THEO THẦY ĐI BẮT QUỶ (Phần 2)
Tối ngày 14/9/2020, tại nhà Thầy có tôi và 2 anh chị đồng môn. Thầy hỏi “ Con có dám đi bắt quỷ không?”. Tôi từng được nghe Thầy kể chuyện về con quỷ Người đàn bà xa lạ, tuy có sợ nhưng được đi làm việc cùng Thầy chúng tôi ai cũng gật cái “rụp”. Thầy lại hỏi “Có thể bị thương, bị chết đấy!” Tôi với chị NƯ quả quyết lắm “Chết con cũng không sợ!” thật là đầy khí thế chiến đấu. Thầy nói: “Chúng ta đã khám từ xa thấy trong người cháu BA có nhiều năng lượng quỷ cùng hội tụ!”.
Hôm nay Thầy trò chúng ta sẽ đi bắt quỷ - nếu có ai sợ thì ở nhà!
- Mấy đứa chúng tôi đồng thanh – chúng con không sợ, có Thầy rồi không sợ!
Xe di chuyển đến gần nhà bệnh nhân – ngã tư Ngụy Như Kontum và Nguyễn Tuân thì Thầy bảo dừng lại, mấy Thầy trò ngồi luôn trong xe làm việc.
- Học trò trong không gian báo cáo: Để bắt được quỷ thì chúng ta phải dụ bọn chúng ra ngoài, tức là đi ra khỏi người BA sau đó tiêu diệt luôn mới không ảnh hưởng đến cháu. Nếu chúng không ra thì chỉ có cách đánh chết BA mới bắt được chúng! Hiện nay chúng con chưa nghĩ ra cách nào để dụ bọn Quỷ này ra. Khi mọi người tiếp cận chúng thì cũng phải vô ảnh hoàn toàn để bọn chúng không phát hiện và nảy sinh nghi ngờ, nếu chúng nghi ngờ thì việc dụ chúng ra càng khó!
- Bây chúng ta sẽ lên đó kiểm tra một lần nữa nhé, các học trò trần tục đang ở đây có đi cùng được không?
- Không được Thầy ạ, vì có ba học học trò chưa vô ảnh bậc cao được. Chỉ Thầy và hocdao đi được thôi!
- Thôi chết rồi, Thầy nhìn thấy trong người BA có cả “bào thai Quỷ”. Các con kiểm tra xem đúng không?
- Đúng rồi Thầy ạ!
- Cần bắt và tiêu diệt bọn quỷ này ngay, bây giờ nó mới tồn tại ở dạng năng lượng Quỷ nhỏ lẻ thôi chứ nó chưa hiện hình được. Cái bào thai này mà không hủy đi ngay đến lúc nó phát triển thành Quỷ thì phức tạp lắm đấy. Bây giờ Thầy sẽ đóng giả làm Quỷ nhé – trước đây Thầy đã từng đóng giả cả Quỷ Vương Hắc Liên Hoa rồi mà.
Nói xong Thầy lắc người một cái …Anh hocdao vội nói ngay:
- Trông ghê lắm, khí đen bốc ngùn ngụt…
Thầy hô “Hồ Lô Hút Quỷ xuất hiện.” Khi đã cầm hồ lô trong tay, Thầy đi với dáng rất khệnh khạng bước vào nhà BA. Vào khỏi cửa nhà, ngó nghiêng một tí rồi Thầy quát ngay: “Tại sao chúng mày lại trốn chui trốn lủi trong người con bé này, bao nhiêu việc lớn cần chúng mày làm thì chúng mày lại chỉ biết trốn ở đây. Mau đi ra hết đi!”
Nghe Thầy quát với giọng của Quỷ Vương, bọn chúng vừa bất ngờ vừa sợ sệt nên rất nhanh đã có một số năng lượng Quỷ đi ra ngoài và dúm lại với nhau một chỗ ngay. Thầy nói nhỏ với chúng tôi: “cái năng lượng chỉ huy bọn này chính là năng lượng của “con Quỷ Người đàn bà xa lạ”, nó rất khôn nên vẫn nằm im trong đầu BA mà chưa chịu đi ra.
Thầy cười to rồi chỉ tay ngay vào đầu BA mà quát: “Còn mày, mày là chỉ huy mà lại hèn nhát thế à? Mày vẫn trốn chui chổn lủi trong người con bé này thì mày còn định chỉ huy ai nữa?”
Một tiếng quát của Thầy đã đánh hai đòn vào con Quỷ này: Một là nó đã bị lộ, không thể lừa Thầy mà trốn được nữa! Hai là, Quỷ bao giờ cũng rất sĩ diện – chúng nó sợ nhất là bị chê là hèn vì chúng rất hiếu thắng không bao giờ chịu thua kém ai cả! (Sau này Thầy kể lại thì tôi mới biết – chứ lúc đó ba đứa chúng tôi đều đang bị “Rét” nên hơi run …run…)
Nghe đến đây Năng lượng quỷ Người đàn bà xa lạ cuối cùng cũng đi ra khỏi người BA.
Thầy liền giơ Hồ lô ra và lệnh: “hút hết bọn Quỷ vào hồ lô”…
Ngay lập tức anh hodao liền hô lên “Con Quỷ chỉ huy nó bỏ chạy Thầy ơi! Thầy đánh nó đi!”
- Thầy hô: “Phát năng lượng diệt Quỷ..đánh hủy diệt con Quỷ chỉ huy!”
Một tiếng nổ chát chúa, con Quỷ này biến thành tro bụi!
Huệ Minh nói: Thầy đã hút được cả “Bào thai Quỷ vào Hồ lô rồi!”
Chúng tôi dù không được tham gia bắt quỷ nhưng đã được có mặt để chứng kiến trực tiếp, thật sự vô cùng hồi hộp. Diễn biến rất nhanh chỉ trong vòng 10 phút Thầy đã giải quyết xong, đầy gay cấn và thuyết phục. Thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc đã hoàn thành mà tim vẫn đập thình thịch, tôi càng hiểu hơn những việc Thầy làm quả là không hề đơn giản, nhiều quyết định phải đưa ra gần như ngay tức khắc mà không có thời gian để suy nghĩ – nhưng lại không được phép nhầm lẫn. Nếu không phải là Thầy chắc cũng khó có ai làm được như thế. Quỷ đã bị tiêu diệt, và không chỉ riêng BA hay gia đình cháu, mà nhờ Thầy cuộc sống của nhiều người đã được cứu thoát khỏi Quỷ.
Tin hay không tùy bạn!
Xong việc Thầy trò chúng tôi gọi cho gia chủ và bảo anh xuống nhà để gặp. Thầy nói: “Đã hẹn người ta là hôm nay mình đến thì phải gặp và nói rõ cho người ta mừng. Không gặp thì người ta lại bảo mình hứa hươu!”
Sau khi nghe Thầy trò tôi kể lạ sự việc gia chủ mừng lắm, anh cứ cảm ơn suốt…
Còn nữa …
/