Ngày lễ thành lập môn phái KCTL lần đầu tiên của cuộc đời tôi.
Sáng nay 5 giờ ngày 8 tháng 8 thức dậy, trong lòng tôi cảm thấy thật xúc động, tâm trí tôi hướng về Ngôi nhà chung KCTL. Bật dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến và làm đó thay nước, rót rượu thắp hương. Vì không được về Côn Sơn nên tôi quỳ lạy vái vọng về Nhật Nguyệt Linh Đường bày tỏ lòng biết ơn đến các Cụ và Thầy. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 , một ngày vô cùng thiêng liêng đã đánh dấu môn phái Khí Công Tâm Linh - một nhánh của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam được thành lập. Ngày 20/9/2015 Thầy bốc bát hương thờ tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Năm nay là năm đầu tiên mà người học trò mới như tôi được quỳ lạy trong ngày lễ trọng đại này, thật tiếc là tôi lại không được về Nhật Nguyệt Linh Đường được thắp hương tỏ lòng biết ơn các Cụ và Thầy. Tôi đã tìm hiểu trên các bài viết trên diễn đàn KCTL thì mới hiểu được phần nào công sức to lớn vất vả của các Cụ, của Thầy và các đồng môn đã chiến đấu, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, đã bỏ ra rất nhiều công sức vất vả để xây dựng nên môn phái KCTL và Ngôi nhà KCTL. Nhân dịp lễ lớn này con xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Thầy, với môn phái , và sẽ nỗ lực hết sức để học tập , rèn luyện để có thể trở thành người học trò tốt đóng góp một phần nhỏ để thực hiện nhiệm vụ mà môn phái đề ra là “ Dắt tay chúng sinh cùng hành đạo”.
/