Chúng tôi LÀM LỄ VU LAN - 2020
.
LỄ BÁO ÂN NĂM 2020
Năm nay do dịch bệnh hoành hành mà Thầy trò chúng tôi đã phải bỏ qua nhiều dịp hội tụ tại Ngôi nhà chung ở Côn sơn! Giải hạn đầu năm này, 30/4 – 1/5 này, và dịp này nữa “Lễ báo ân – Rằm tháng bảy”.
Biết tình hình khó khăn nên lũ học trò chúng tôi muốn xin Thầy về thăm nhà lắm rồi nhưng lại sợ “Làm phiền Thầy… tức là lại khoác vào vai Thầy thêm một nghiệp kiếp nữa!”
Cũng rất may, Thầy thấu hiểu mọi việc nên gần đến ngày Rằm, Thầy đã nói:
- Không chỉ học trò của mình mong về Côn Sơn trong dịp này mà các vong cũng rất mong tụ hội dịp này. Chỉ có cách làm của Thầy trò mình mới giúp được các vong thật sự nên họ mong lắm. Các vong còn quí Thầy hơn cả mấy học trò trần tục này đấy!
Nói rồi Thầy cười rất tươi … Biết Thầy thông cảm nhưng dù sao vẫn ấm ức vì Covid …!!!
Một vài nhóm liều mạng cứ đến gặp Thầy để xin về Côn Sơn tổ chức lễ báo ân cho ông bà tổ tiên! Tưởng rằng bị Thầy mắng … Nên vừa nói… vừa run …!!!
Ai ngờ … Thầy cười rồi bảo: “Nhất trí, nhưng phải nói bé bé thôi nhé! Nguyện vọng của mọi người đều rất chính đáng nhưng vì Thầy không biết làm thế nào để cho về hết được, đành tổ chức bm vậy!”
Mấy đứa to gan chúng tôi “mừng húm” và BM leo lên ô tô ra đi lúc 7h ngày 15/07/CT để về Côn Sơn tổ chức lễ hội.
Khi chúng tôi về đến nhà thì Thầy nói ngay:
- Thầy đã bàn với học trò trong không gian rồi, năm nay chỉ tổ chức cho nội bộ học trò thôi, mấy người này có mặt đại diên còn lại Thầy sẽ gọi vía của tất cả học trò ở mọi nơi cùng về đây để làm lễ báo ân.
Nói xong Thầy liền nói luôn: “Vía của tất cả học trò của Thầy về đây để tổ chức lễ báo ân đi”.
Hình như các vía đều đã đặt vé từ đầu tháng hay sao mà thoáng một cái mọi người đã về rất đông đủ.
Lúc 2h chiều Thầy cho tất cả học trò chúng tôi được tham dự cuộc họp của Thầy với hơn 600 vị đang tu luyện tại Côn Sơn. Thật ly kỳ và thú vị …
Lúc 5h chiều Thầy trò chúng tôi chuẩn bị cho “Lễ báo ân – Năm Canh Tý”
Thầy nói với học trò trong không gian:
- Thầy yêu cầu các con làm ba tầng không gian. Tầng dưới cùng dành cho các vong. Tầng thứ hai nhưng mà phải lệch sang một bên dành cho những người đang tu luyện tại không gian này. Tầng thứ ba dành cho khách mời.
- Vâng, thưa Thầy! Chúng con sẽ làm ngay.
Một lúc sau, Thầy hỏi:
- Các con làm xong chưa, báo cáo đi?
- Thưa Thầy chúng con đã chuẩn bị xong, bố trí theo kiểu tầng lệch. Tầng dưới cùng thì rộng nhất để có thể chứa được khoảng gần 2000 vong. Tầng thứ hai đủ chỗ ngồi cho trên 600 người. Tầng thứ ba hẹp hơn, chỉ đủ chỗ cho mấy chục người thôi.Tầng thứ nhất, vong chỉ nhìn thấy lờ mờ người của tầng thứ hai mà không nhìn thấy tầng thứ ba. Tầng trên cùng thì nhìn rõ cả hai tầng dưới …
- Thế là tốt rồi, giờ này đã làm được chưa?
- Dạ, thưa Thầy làm được rồi ạ!
Chả là khi các vong về đông thì phải làm vào giờ dương khí đã suy và âm khí bắt đầu tăng, nếu không các vong sẽ không chịu được.
Chị em chúng tôi đã chuẩn bị lễ vật bằng tất cả tấm lòng của học trò và con cháu để thành kính dâng lên báo ân các Cụ và tổ tiên, ông bà.
Thầy quì khấn:
- Chúng con xin dâng năm thức hương thơm, hương Giới - hương Định - hương Tuệ - hương Giải Thoát - hương Giải Thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới. Cúng dường gia tiên tiền tổ dòng họ Đỗ, cúng dường các bậc sinh thành từ nhiều kiếp để tạo nên Huệ Tâm con ngày nay. Cúng dường các Thầy những người đã độ trì dậy bảo Huệ Tâm từ nhiều kiếp và những người luôn luôn được Huệ Tâm coi như cha mẹ của mình. Hôm nay ngày rằm tháng 7 theo tục lệ trần tục là ngày con cháu thể hiện tấm lòng báo ơn với ông, bà, cha, mẹ, tổ tiên. Chúng con xin kính mời các bậc sinh thành, những người đã sinh ra nuôi dưỡng dạy bảo Huệ Tâm từ rất nhiều kiếp khác nhau cho đến bây giờ. Xin kính mời các bậc sinh thành kính mời gia tiên tiền tổ dòng họ Đỗ. Kính mời các Thầy, những người đã dạy bảo Huệ Tâm từ rất nhiều kiếp và luôn luôn được con coi là cha mẹ mình. Lòng thành lễ mọn, chúng con xin kính dâng lễ vật xin các vị chấp lễ chấp bái.
Hocdao nói:
- Thưa Thầy hôm nay có mẹ Hoa Thần về, bà Chúa Sao Sa về, có Cha thầy cụ Như Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương về… Các thầy thì có thầy Chu Văn An, thầy Nguyễn Trãi và những thầy đang làm việc ở chỗ Học viện Huệ Tâm thì đều về đây cả. Mọi người đã tề tựu cả rồi.
Bà Chúa Sao Sa nói: "Chúng ta cảm ơn tấm lòng của con và ta cũng biết rằng, con sẽ luôn nghĩ đến chúng ta mà. Hôm nay ta và mọi người ở đây thật sự là xúc động!…Thôi ta sang không gian bên kia đi"!
- Vâng, xin kính mời các bậc sinh thành, kính mời các thầy đi sang không gian mà chúng con đã chuẩn bị. Hôm nay chúng con tổ chức buổi lễ không phải chỉ riêng cho dòng họ nhà mình mà còn cho tất cả các dòng họ của học trò và đồng thời còn mời tất cả những người đang tu luyện ở đây cùng dự. Xin kính mời các cụ!
hocdao đọc danh sách các dòng họ của những học trò có mặt trực tiếp tham dự Lễ Báo Ân năm nay…
- Xin kính mời gia tiên tiền tổ dòng họ Phạm, họ bên nội của Phạm Hùng Sơn, gia tiên tiền tổ dòng họ Đinh, họ bên ngoại của Phạm Hùng Sơn…Dòng họ bố vợ …, dòng họ mẹ vợ…
………….
Xin kính mời gia tiên tiền tổ dòng họ Hoa, họ bên nội của Hoa Anh Quân, gia tiên tiền tổ dòng họ Tạ, họ bên ngoại của Hoa Anh Quân …Dòng họ bố vợ …, dòng họ mẹ vợ…
Xin kính mời gia tiên tiền tổ dòng họ Đồng, họ bên nội của Đồng Minh Đại, gia tiên tiền tổ dòng họ Đỗ, họ bên ngoại của Đồng Minh Đại.
………….
Sau khi hocdao đọc xong danh sách, Thầy Huệ Tâm nói:
- Tất cả vía các học trò có mặt tại đây cũng như vía của các học trò vắng mặt đã về đây, bây giờ Thầy sẽ mở kho các con vào lựa chọn những vật dụng nào mà các con thấy cần để đem sang biếu gia tiên tiền tổ dòng họ nhà mình. Nào, tập trung xuất vía đi vào kho...
Thầy quay sang phía những người đang có mặt dự lễ rồi nói:
Hôm nay Huệ Tâm xin được bầy tiệc để mời các bậc sinh thành, mời các thầy, mời các vị đang học tập tu luyện tại đây và mời tất cả các vong của tất cả các dòng họ của mọi học trò đang có mặt ở đây.
Một lúc sau hocdao nói:
- Năm nay chỉ có các học trò cho nên khi vào kho lấy cũng lịch sự hơn, chỉ lấy những thứ cần thiết nhất cho người trong dòng họ mình chứ không như mọi năm. Lớp Linh Tâm Hội Tụ cũng tham gia...Thưa Thầy mọi người bắt đầu ra khỏi kho rồi ạ!
Thầy Huệ Tâm nói:
- Bây giờ tất cả các vía hãy đem những đồ dùng mà mình đã nhận được ở trong kho đi sang không gian của vong, tìm đến dòng họ nhà mình để biếu các cụ.
Nghe Thầy nói vậy, các vía học trò khệ nệ mang vác, xách đồ đi sang không gian mà các vong đang ngồi.
Huệ Tâm hỏi hocdao:
- Hai tầng trên các cụ đang ngồi xem à?
- Vâng ạ, tầng thứ hai thì các cụ quan sát rất kĩ và có nhiều cụ rất ngạc nhiên... Ở khu vực dành cho vong thì mỗi dòng họ ngồi ở một khu vực riêng. Họ Đỗ thì được các học trò trong không gian của Thầy trực tiếp lấy đồ dùng từ kho sang biếu.
- Ừ, thì tất cả học trò của Thầy trong không gian đều họ Đỗ cả mà!
- Họ Đỗ có cả những cụ từ bao giở bao giờ cũng về... Thưa Thầy các vía đã tặng quà cho các vong xong rồi ạ!
Thầy Huệ Tâm nói:
- Các vía đã tặng quà xong rồi thì chúc các vong đi, chia tay rồi phải về không gian của mình, không ở cùng ở đấy được đâu.
Nghe Thầy nói vậy các vía liền bịn rịn chia tay vong. Người nắm tay, người thì ôm, người thì vẫy vẫy tay, người khóc người mếu, người cười ... Rôi cũng buông nhau ra và vía ra khỏi tầng một là tầng không gian dành riêng cho vong.
Thầy Huệ Tâm lại nói:
- Tất cả các con lớp Linh Tâm Hội Tụ, HĐ và TV cùng Thầy lên tầng trên để mời rượu các cụ, tất cả vía các học trò khác lên tầng thứ 2 đi mời rượu các cụ đang tu luyện ở đây!
Khi lên đến tầng ba, Thầy Huệ Tâm nói:
- Xin kính mời các bậc sinh thành, mời các thầy, mời các vị khách vào tiệc để chứng kiến lòng hiếu thảo của con cháu, để chứng kiến cách làm việc của môn phái Khí Công Tâm Linh thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Thầy trò chúng tôi. Mời các vong, hôm nay ta mời các vong ăn tiệc để cũng chứng kiến lòng thành hiếu thảo của các con các cháu, những học trò của Khí công Tâm linh đối với gia tiên tiền tổ nhà mình.
Các vong vỗ tay một tràng dài, rồi bắt đầu ngồi vào mâm. Tầng thứ hai các cụ cũng đã vào tiệc. Ở tầng trên cùng, Thầy Huệ Tâm bắt đầu rót rượu cho từng người, sau đó Thầy quỳ xuống hành lễ tạ ơn và mời rượu các cụ. Số học trò đi theo cũng quì phía sau Thầy.
Bà chúa Sao Sa đến đỡ Thầy dậy, cụ nói “Con ngồi cùng với chúng ta!”.
- Vâng con xin tạ ơn mẹ, tạ ơn tất cả các bậc bề trên, cho phép được ngồi mời rượu các Cụ!
Số học trò đi theo thì đứng hầu rượu.
Ở tầng thứ hai các cụ đang bàn tán rôm rả về cách thức làm việc của nội dung buổi lễ. Có cụ thì đã biết cách làm này rồi, có cụ thì hôm nay mới được chứng kiến. Ai cũng rất tán thưởng cả về nội dung và hình thức của buổi lễ. Các Cụ vừa nói chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ.
Một lúc sau, Thầy Huệ Tâm đứng lên nói
- Hôm nay Thầy nói với tất cả các học trò thế này: "Đây chính là phong cách, đây chính là lối ứng xử của Thầy trò môn phái KCTL đối với các vị khách và đối với gia tiên tiền tổ nhà mình. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào bởi vì không dễ gì những người khác có thể làm được như chúng ta"!
Tất cả đều vỗ tay tán thưởng còn các học trò trông ai cũng không dấu nổi niềm tự hào hiện rõ ra mặt.
Thầy ngồi xuống và nói chuyện riêng với các Cụ...
Nhìn xuống không gian vong thì thấy: Những dòng họ nào đã biết nhau thì đang đi sang chào nhau. Những vong nào lâu ngày mới gặp nhau thì đang ngồi hoặc đứng tâm sự...
Tầng vong uống rượu theo một cách khác còn tầng trên cũng uống rượu nhưng phong cách lại khác.
Tầng thứ ba các Cụ đã ăn xong và bắt đầu đứng dậy. Cụ Hoa Thần từ từ bước ra lan can nhìn xuống rồi nói: “Hôm nay về đây ta cũng có chút quà.” Cụ vẫy tay một cái thì những linh quang vàng chói rất đẹp mắt bay xuống cả hai tầng bên dưới.
Làm xong Cụ quay lưng đi ngay.
Thầy Huệ Tâm chắp tay hướng theo nói: Con tạ ơn mẹ!
- Cụ quay lại nói: Một lần nữa chúng ta cảm ơn con!
- Vâng con tạ ơn các bậc sinh thành, tạ ơn các thầy! Không có các cụ thì không có con cho nên chuyện này chúng con làm là đương nhiên. Không những con làm mà còn dạy cho học trò sau này sẽ tiếp tục làm cho tốt.
Tầng thứ ba các cụ lần lượt đi hết.
Thầy Huệ Tâm đi xuống tầng hai, Thầy đứng trên vị trí cao nhất của tầng hai nói:
- Xin nâng cốc chúc tất cả những người đã tự nguyện và đủ tiêu chuẩn về đây để học tập tu luyện. Chúc các vị đạt được kết quả tốt nhất và thành công rực rỡ.
- Tất cả hơn 600 Cụ đồng thanh nói: Chúng tôi xin tạ ơn VT Vương!
- Thầy đi xuống hướng về không gian của vong, đứng ở vị trí trên cao nói:
- Ta có lời chúc sức khỏe tất cả các dòng họ, những người đã sinh thành những người là gia tiên tiền tổ những dòng họ học trò của ta. Chúc tất cả các vị mạnh khỏe!
- Tất cả đều hướng về phía tiếng nói của Thầy phát ra, chắp tay tạ ơn Thầy.
Lúc này không gian tầng hai mọi người cũng đã về gần hết ...Tầng dưới cùng bắt đầu có người đứng lên đi ra...
Thầy Huệ Tâm hướng về phía học trò trần tục đang có mặt nói: “Bây giờ những vong còn đang sống thì cũng chuẩn bị đi ăn thôi!”
Buổi lễ đã kết thúc trong không khí rất trang nghiêm mà vui vẻ đồng thời rất sâu đậm tình người!
.................................................. ..
/