.
Trong một lần gặp gỡ các Cụ, Thầy phàn nàn : “ Các Cụ gửi học trò xuống trần để đỡ đần cho Thầy nó mà học trò mới làm được có 50%! Chúng mới làm được phần ĐẦN, còn chưa làm được phần ĐỠ!”.
Một Cụ hỏi: “ Anh dạy học trò thế nào vậy? Từ ngày vào học đến giờ chúng nó có tiến bộ tí nào không?”
Thầy nói: “ Có tiến bộ ạ!”
Các Cụ cười ầm cả lên rồi nói: “ Vậy là chúng nó đỡ đần rồi còn gì nữa!”
Thầy cũng đành phải cười theo!
Một Cụ nói nhỏ với Thầy: "Hay là tại Thầy chúng khó tính quá?"
...