Biết đến đâu Nên Nói đến đấy
Thưa tất cả bà con,tôi chỉ là một người lái xe bình thường thôi nhưng tôi có một may mắn là tuy tu luyện không lâu nhưng đã được khai mở thiên nhãn,thiên nhĩ và cũng đã biết được một số chuyện của thế giới tâm linh.
Tôi xin kể để bà con nghe chuyện này:
Khi Bách hóa Tổng hợp Tràng tiền được đập đi để xây lại thì sau khi đã đập xong mà đến gần 3 năm vẫn chưa xây lại được,cỏ mọc um tùm…báo chí làm ầm ĩ lên “giữa trung tâm Thủ đô mà có một bãi cỏ hoang”
Ngay khi phá dỡ thì đã có 6 người bị thiệt mạng do tai nạn lao động rồi.
Tôi nghe nói lúc đầu Thái Lan định vào đầu tư ở đây,họ đã bỏ tiền ra khảo sát và hình như đã mời cả Pháp Sư ở Trung đông sang xem xét nhưng không hiểu vì sao sau đó họ bỏ không làm nữa.
Có một đơn vị xây dựng Việt nam được giao nhiệm vụ phải xây dựng tại khu vực này. Đơn vị này có mời ông T. Q. V đến tận nơi để xem xét. Ông V nói :
- Tôi xin 5 mạng nữa.
Tôi biết được chuyện này vì lúc đó tôi lái xe, ông V biết tôi và cũng quí tôi nên ông hay gọi tôi đưa ông đi làm việc.Tôi còn được ông V nhờ đi các chợ mua rất nhiều chim và cá để thả phóng sinh trong thời gian ông làm tại hiện trường này.
Cuối cùng thì công trình cũng hoàn thành,nhưng đã có 11 mạng người bị tai nạn lao động ở đó.
Một lần đi cùng NQT qua bờ hồ tôi kể lại chuyện này cho ông nghe, ông nhăn mặt lại rồi nói :
- Chúng nó dốt nên mới để cho dân phải chết.
Khi nghe ông nói tôi thấy cũng hơi bực mình nên hỏi lại :
- Theo bác thì nên làm thế nào?
- Trước khi xây dựng phải tìm hiểu xem tại khu vực đó có gì lạ không,khi đã xảy ra chuyện thì càng phải lưu ý hơn.Nếu có bùa thì giải,nếu là chỗ các cụ ở thì xin các cụ chuyển đi các cụ nhà mình tốt lắm không ai làm hại con cháu đâu,nếu có tà thì đuổi nó đi mà làm.
Tôi nghe xong mà thấy ớn cả người,tuy chưa tin hẳn nhưng đành im không giám nói gì.
Khoảng gần một tháng sau tôi và NQT đến quán Tiên Thiên ở ngay gần đầu cầu Thê Húc,và tôi được chứng kiến ông giải tỏa những vướng mắc tại Tràng Tiền PLAZA. Ông đã cứu một con rồng nhỏ và rất nhiều các con vật thủy sinh bị kẹt ở dưới móng của công trình này. Để làm xong việc này ông mất chưa đến nửa tiếng,con rồng nhỏ được ông đưa sang Hồ Gươm,còn các con thủy sinh ông đưa ra sông Hồng.
Được chứng kiến ông làm việc tôi mới nhận ra rằng “ông không hề khoác lác"”và từ đó tôi càng tin vào thế giới tâm linh hơn
Bây giờ đọc bài trong trang “tukhicongdentamlinh” tôi thấy Simba nhận xét :
“Đọc bài thơ thì dễ thấy cái tâm của bác thế nào đấy bác NQT à”
Đây quả là một nhận xét rất hồ đồ.Tôi cho rằng Simba chưa đủ tư cách để nói với NQT như vậy đâu