-
Thuyết tương đối
Trong một lần đưa Thầy từ Côn Sơn về Thái Nguyên, sau đó khi xong việc, hai Thầy trò lại đi từ Thái Nguyên về Côn Sơn. Trên đường về tôi và Thầy đang trò chuyện vui vẻ thì Thầy nói đường về nhanh hơn đấy nhỉ, rồi Thầy cười và nói tiếp: “ Đây chính là thuyết tương đối đấy”. Tôi cũng thấy thực ra rõ ràng rất nhiều lần đi, cùng đi và về trên một quãng đường thì thường tôi thấy đường về sẽ nhanh hơn đường đi. Tôi bèn hỏi Thầy giải thích cho con nghe với, con không hiểu về điều này. Thầy cười rồi nói: "Nếu phải chờ người yêu xinh đẹp đã hẹn đến chơi khoảng 30 phút thì thấy nó rất dài, còn nếu ngồi chơi với cô gái đó trong thời gian 30p thì thấy nó rất ngắn. Đấy chính là thuyết tương đối". Mọi sự vật hiện tượng khi đánh giá đều phải đặt vào thời gian, không gian và hoàn cảnh nhất định thì mới đánh giá chính xác được.
Nhà bác học thiên tài Albert Einstein có một câu nói mô tả ngắn gọn về “ Thuyết Tương Đối’ nổi tiếng nhất mọi thời đại là “Khi một người đàn ông ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp một giờ, dường như nó chỉ kéo dài một phút. Nhưng nếu để anh ta ngồi cạnh một bếp lò nóng trong một phút, thì thời gian đó lại còn dài hơn cả một giờ. Đấy là thuyết tương đối.”
Tôi xin sưu tầm hai câu nói hay về thuyết tương đối như sau:
- “ Mọi thứ ở trên đời này đều là tương đối, chỉ có hai thứ tuyệt đối là Không có bố mẹ thì không có mình và không có các Thầy dạy bảo thì mình không giỏi được.”
- “Không có gì trên đời là tuyệt đối. Cái duy nhất tuyệt đối là cái tương đối.”
Khi tìm về thuyết tương đối, tôi cũng tìm thấy một bài giải thích rất hay về thuyết tương đối của một cô bé 12 tuổi dựa trên góc độ khoa học rất dễ hiểu. Xin mời mọi người cùng xem video này.
https://www.youtube.com/watch?v=30EwiBzFLYM&t=6s