Quả gì lạ thế? Đố mọi người đây là quả gì?
Dài hơn bàn tay nhé!
Biết được tâm lý của học trò mỗi lần lên lao động là thế nào cũng tranh thủ tập ít nhất 1 bài, nên khi chúng tôi lên đến nơi, trong khi Thầy làm việc, Thầy đã cho phép nhóm lao động tập một bài trước khi tiến hành công việc. 8 anh chị em chúng tôi ngồi trên chiếc phản giữa nhà để tập. Ngoài trời, cơn mưa cứ bất chợt rả rích rồi lại ngưng, mang lại cảm giác khá dễ chịu.
Cảm giác ngồi tập ở Nhật Nguyệt Linh Đường thật là thích. Hôm nay chúng tôi tập bài Vạn pháp BNH trận khí thuốc. Cả cơ thể tôi như được bao trùm trong làn hơi thuốc nghi ngút, cảm giác khí thuốc ngập tràn bên trong và ngoài cơ thể. Thời gian qua phải đối mặt với biết bao lo toan bộn bề trong cuộc sống, rồi dịch bệnh, người thân ốm đau … khiến tôi vô cùng stress và mệt mỏi. Trận pháp như liều thuốc quý đã giúp tôi gột đi, tan biến đi những vất vả, mệt nhọc đời thường. Tập xong cảm thấy người thật nhẹ nhàng và thật vui.
Hôm nay nhà đông vui quá. Mọi người gặp nhau sau bao ngày xa cách nên vừa làm chúng tôi vừa trò chuyện, thăm hỏi và động viên nhau. Nhà cũng có khách nên Thầy dành phần lớn thời gian để tiếp khách. Hôm nay tôi thấy Thầy vui lắm. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng Thầy nói sang sảng, rồi tiếng Thầy cười thật vui, lòng tôi cũng vui lây. Thầy khỏe lại rồi! Thực sự khỏe lại rồi!
Bữa trưa nay tôi lại được học nấu thêm một món canh ngon. Ở nhà thường thì cá rô đồng tôi hay nấu với rau ngót hoặc rau cải. Nhưng hôm nay, các bác Thái Bình lại có món canh cá rô nấu với rau ngải cứu. Cá rô của nhà, rau ngải vườn nhà, sự kết tinh của trời đất giao hòa, có lẽ vì thế mà bát canh vừa ngọt, vừa thanh. Tôi ngồi gỡ cá cùng với các bác. Món ăn làm tuy mất nhiều thời gian một chút, nhưng đổi lại thì thật tuyệt vời. Tôi được bác Tuyết chỉ cách ướp cá không bị tanh, mà nước luộc cá rất thơm, rất ngọt. Ăn đến đâu thấm đến đó.
Sau bữa trưa, chúng tôi tản ra mỗi người làm một việc. Cả khu vườn ngập tràn sắc xanh của lá và màu sắc của hoa. Cả không gian như ngập tràn trong sắc xanh dịu ngọt. Chỉ nhìn thôi đã thấy lòng thật bình yên!