-
Mừng Lễ Phật Đản tại nhà
"Có rất nhiều cảm xúc lúc này, mình rất rất vui, không biết là gì nữa....." Đó là những dòng chữ mình kịp ghi lại khi mình đang vẫn trong trạng thái thiền. Mình vừa trải qua một cảm giác cực kỳ xúc cảm, cực kỳ vui vẻ như chưa bao giờ được vui như thế nhân dịp ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Hàng năm, Ngày Phật Đản mình có nhớ và có đi lễ Chùa hoặc được Thầy NTQ tổ chức dâng hương Lễ Cụ, nhưng cũng không thường xuyên. Năm nay, được các cụ nhắc nhở dạy bảo, mình đã làm lễ Cụ ở nhà. Hôm qua, mình lên kế hoạch thắp hương ngồi thiền vào lúc 10h sáng, hy vọng trùng giờ với Thầy.
Mình chuẩn bị Lễ đơn giản. Trong khi chuẩn bị lễ mình nói chuyện với con gái và kể cho con nghe hôm nay là ngày gì. Mình thắp hương khấn: Chúc Đức Phật thật nhiều sức khỏe, phù hộ cho Thầy nhanh chóng phục hồi năng lượng, cho mọi người khắp nơi vượt qua đại dịch Covid. Mình xin cho bản thân và vía con gái được về NNLĐ cùng hành lễ với Thầy dâng hương, chúc mừng ngày sinh của Đức Phật. Cảm giác lúc đó hơi trùng xuống. Sau đó, hai mẹ con ngồi thiền. Mình nhập thiền ngay lập tức. Người cúi rạp xuống đất, cảm giác hơi xúc động, miệng hơi mỉm cười, rồi cảm giác như được Cụ dạy bảo, người lắng xuống như kiểu mình bị mắc lỗi và nhận lỗi với Cụ, tiếp đến là cảm giác như được vuốt ve tóc, âu yếm, ôm vào lòng... cảm giác ấm áp như được đang ở trong vòng tay của cha của mẹ, tràn đầy tình yêu thương....sau đó cảm xúc tự dưng vỡ òa sung sướng, mình reo lên, hai tay vỗ ầm ầm. Ôi không biết lúc đó có sự kiện gì mà sao vui thế, cảm giác rất hả hê, khoái chí......rồi nước mắt cứ trào ra......miệng cười thật tươi thậm chí teo toét.....Cảm xúc cứ như thế khá lâu. Cuối cùng, hai tay mình vái chào các cụ. Mắt mình mở ra, cảm giác mắt mở rất to và rất sáng, đầu óc sáng bừng. Con gái ngồi bên cạnh hỏi: Mẹ ơi, mẹ đang mơ à? Mình bảo: Mẹ không biết, không biết là gì nhưng vui lắm, vui lắm....cảm xúc lắm. Lấy cho mẹ tờ giấy để mẹ viết....!Mình ngồi trước bàn thờ và ghi lại những dòng chữ này trong tâm trạng vẫn rất rất vui......chưa bao giờ mình lại có cảm giác vui như thế......Viết xong mình vái lạy các cụ lần nữa, vẫn cảm giác lâng lâng vui sướng và chỉ khi mình mở Internet xem thông tin về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình mới thoát ra khỏi tình trạng vui khi thiền, trở lại cảm giác thường ngày.
Thật là một cảm xúc kỳ diệu: Con cám ơn Đức Phật, con cám ơn Thầy đã giúp con có một trải nghiệm quý giá. Con hy vọng những cảm xúc đó sẽ là liên quan đến các vấn đề nóng bỏng hiện nay: Có thuốc trị Virus Corona và Thầy sẽ sớm hồi phục được năng lượng!
/