Vũ Hiên theo học Thầy đã được tròn 7 tháng, nhưng không có được may mắn mơ những giấc mơ "đặc biệt" như một số thành viên,:D. Bởi cứ đặt lưng xuống là "khò " tới sáng luôn:p Thế nên mỗi khi được đồng môn nào đó kể MƠ hôm qua đi với Thầy có Vũ Hiên là vui lắm, vì được đi "ké" trong đó mà!
Đúng là có rất nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra bắt đầu từ lúc Nhập Môn, dù đó là những giấc mơ....phải không ah?
Chào chị Vũ Hiên .
Em gửi chị chi tiết giấc mơ mà em nói chuyện với chị sáng nay.
Em nằm mơ đi cùng với một người đàn ông to(béo), đen, em không nhìn thấy mặt. Người đàn ông đấy dẫn em đến gặp một người phụ nữ rất trẻ, mới đầu nhìn rất nhỏ và thân thể sáng và sau đó lớn bằng người bình thường. Người phụ nữ ấy nhìn rất giống người Ấn Độ từ khuôn mặt đến trang phục, trong tư thế ngồi thiền. Lúc em gặp trong đầu em nghĩ đó là một “ Phật Bà”!?. Em và người đàn ông ấy quỳ và chắp tay lậy “PB”, xong “PB” và người đàn ông lạ kia nói chuyện gì đó em không nghe được, lúc đó em để ý thì thấy đằng sau “PB” là một bức tượng hay bức tranh rất giống như “PB” nhưng là mầu vàng rất sáng, em không thể nhìn rõ vì bị che bởi “PB”. Sau khi “PB” và người đàn ông lạ nói chuyện xong, “PB” quay sang nhìn em và hỏi .
- Người này là ai ?
Người đàn ông dẫn em đi trả lời
- Dạ đây là người đi cùng con ạ
“PB” hỏi tiếp
- Ngươi tên gì?
Lúc đấy em trả lời
- Thưa bà con tên là H và con đang theo học thiền KCTL của thầy NQT
Lúc đấy em hỏi “PB”
- Bà có biết thầy NQT không ạ
“PB” cười và gật đầu nói có biết Thầy . Em mới nói
- Con vẫn chưa được thầy nhận làm học trò chính thức, xin bà nói giúp con với thầy .
“PB” cười và nhận lời em. Lúc đấy không biết lại sao lại xuất hiện hình ảnh của một chị người quen lâu không gặp của em nói với em là hỏi giúp “ không biết đợt này có dịch gì mà giết chết nhiều gia súc vậy, xin bà giúp đỡ” (kỳ lạ là mà mấy hôm trước em đọc báo mạng có đưa tin là có động vật lạ cắn chết chó nhà nhiều, và người cùng công ty quê ở lào Cai nói quên nó mới bắt được 60 con chó lạ xuất hiện và tấn công người và gia súc) và em cũng thưa với “ PB” và “PB” nói
- Con cứ yên tâm mà về đi.
Xong em và người đàn ông xin phép ra về .
Không biết giấc mơ của em có ý nghĩa gì không? em thiên về là do em mệt nên ngủ mê thôi. Nhưng cũng có chút tò mò vì hai hôm trước khi mơ em ngồi tập thì thấy mình ở trên rất cao và người rất nhẹ như không trọng lượng, nhưng em không nhìn thấy gì vì xung quanh toàn mầu đen. :D
Có thể trong một số chi tiêt trong giấc mơ em không nhớ được chính xác, mong chị thông cảm.
Cám ơn chị Vũ Hiên nhiều vị chị đã dành thời gian cho em.
Chúc Thầy và mọi người mạnh khỏe và có nhiều niềm vui .
Rất mong một ngày nào đó em sẽ nhận được sự chỉ bảo trực tiếp của Thầy và mọi người.
TDHT