Nhìn lại những ngày giỗ Tổ Hùng Vương được ở bên Thầy
Dịp mùng 10 tháng 3 năm 2013 chúng tôi được theo Thầy Nguyệt Quang Tử về dâng hương Đền Hùng – Đất Tổ Hùng Vương. Chúng tôi được tập bài “tình thương của đức mẫu mẹ” với tình thương bao la của Mẫu Âu Cơ phát về giúp chung tôi chữa bệnh, giúp chúng tôi Tu luyện
Tối ngày 10 tháng 3 năm 2014 chúng tôi đến thăm một trong những người con của Mẫu Âu Cơ và chúng tôi được mời rượu bởi một trong những người con của Mẫu Âu Cơ!
Dịp giỗ Tổ nă 2015 tại Đồi lân – Côn Sơn. Thầy đã cho tất cả mọi người xuất vía về dâng hương các vua Hùng. Vua Hùng đã tặng quà cho tất cả mọi người. Có người được vua Hùng tặng cho quả cau, tờ giấy viết chữ nho, đồng bạc trắng, quả táo nhỏ…
Ngày 10 tháng 03 năm 2017 Quốc Tổ cho phép Thầy trò chung tôi tổ chức giỗ tổ Tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Chúng tôi được ăn bánh chưng của chính người em trai của Vua Hùng bóc và được tập bài “Âm dương hòa hợp trận” do chinh Quốc Tổ chỉ huy trận. Trận pháp này có tác dụng để cho cơ thể mỗi người khỏe mạnh hơn, để cho mỗi người hạnh phúc hơn, để cho Việt Nam hùng mạnh.
Dịp giỗ tổ năm 2018, chúng tôi được theo Thầy Huệ Tâm đi dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền Nội Làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Dịp này Quốc Tổ đã giao nhiệm vụ “Một trăm trứng nở ra một trăm con. Một trăm con đó có trách nhiệm phải xây dựng Đại Việt luôn luôn là Đại Việt, chứ Đại Việt không phải là Tiểu Việt”. Quốc mẫu nhắc nhở: “Ngoài lễ vật Bánh chưng, bánh dày, hoa quả ra thì lần sau phải chuẩn bị thêm lễ vật cho Quốc Mẫu là 1 quả cau và 1 lá trầu”. Quốc Mẫu cũng đã tặng cho mỗi Thầy trò chúng tôi một cành hoa Lộc Việt. Thầy đã giúp đưa những cành hoa này vào Tâm mỗi người để có thể phát triển thành một cái cây. Cái cây này sẽ góp phần chấn hưng Đại Việt. Thầy cũng đã dặn dò chúng tôi “Hãy xứng đáng với tình thương của Quốc Tổ, Quốc Mẫu”.
Năm nay, để ủng hộ lời kêu gọi của Thủ Tướng và toàn dân về việc phòng chống Virut Covid-19, tuân thủ pháp luật hiện hành theo môn quy của Môn phái KCTL không được về thăm một trong những người con của Mẫu Âu Cơ lòng con cũng rất buồn và nhớ. Gia đình con đã chuẩn bị lễ cúng gồm bánh chưng, bánh dày, hoa quả, trầu cau như Mẫu Âu cơ dậy bảo và thêm cả bánh trôi, bánh chay tượng trưng cho 50 người con theo mẹ lên Non và 50 người con theo cha xuống biển như bài viết của chị theoThầy. Con cũng muốn gọi điện trực tiếp cho Thầy nhưng không biết nói gì nên con xin viết bài viết này để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Quốc Tổ, Quốc Mẫu và những người con của Quốc Tổ Quốc Mẫu đặc biệt là Thầy Huệ Tâm.
NHÂN NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG CHÚNG CON XIN KÍNH CẨN TƯỞNG NHỚ TỚI CÔNG ƠN TO LỚN CỦA QUỐC TỔ-QUỐC MẪU, TƯỞNG NHỚ TỚI CÔNG LAO TO LỚN CỦA CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC. CON XIN CẢM TẠ CÔNG LAO CỦA MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI CON CỦA CHA LẠC LONG QUÂN VÀ MẸ ÂU CƠ ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG LẠI NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC. CON XIN GỬI TỚI NIỀM TỰ HÀO SÂU SẮC KHI ĐƯỢC LÀM HỌC TRÒ CỦA NGƯỜI. CHÚNG CON XIN CÚI ĐẦU BÁI TẠ!