Hành trình về Đất Phật 2019
.
Năm nay cuộc hành trình về Đất Phật với chúng tôi thật đặc biệt.
Đoàn xe xuất phát đưa mọi người từ thủ đô thẳng tiến tới linh địa Trúc Lâm Yên Tử.
Ngồi trên xe tôi lặng lẽ ngồi ôn lại những hình ảnh, những kỷ niệm của những chuyến đi về với thiền phái. Nhưng thật kỳ lạ suy nghĩ đầu tiên của tôi lại là về chùa Quỳnh Lâm, mặc dù trong nhiều lần về Yên Tử thì đoàn chỉ ghé qua chùa Quỳnh Lâm có một lần. Hình ảnh một ngôi chùa với khuôn viên rộng rãi, với tháp chuông to ngay ở cổng vào cứ ẩn hiện ra trong tâm trí tôi. Rồi những suy tưởng về những lần về Yên Tử lại hiện ra, với lần đầu tiên là: Thanh lọc đội ngũ, cải tổ thiền phái. Rồi củng cố, bổ sung sinh lực cho thiền phái, đưa kỷ cương nề nếp vào hoạt động song song với sự mở rộng thiền phái. Rồi công cuộc cải tổ Thiền phái Trúc Lâm cũng hoàn thành, một trang vàng đối với Thiền phái từ nay được mở ra. Còn đối với lớp học trò trần tục thì Tam Tổ mô tả qua từng năm là: “đào tạo cán bộ nguồn”, “đang thanh lọc”, “đang hóa trúc”...
Đang chìm trong suy tưởng thì anh hocdao gọi điện thông báo: Lịch trình thay đổi, đoàn sẽ không đến Yên Tử nữa mà sẽ đi vào chùa Quỳnh Lâm, các cụ đã về đấy cả rồi. Thế là tất cả đoàn lại chuyển hướng đi về chùa Quỳnh Lâm.
Tại chùa Quỳnh Lâm thầy thông báo cho mọi người biết, toàn bộ khu vực chùa Quỳnh Lâm có hình dạng một đài hoa sen, và nơi đây đã được đích thân sư tổ Trần Nhân Tông phong ấn từ hơn 600 năm trước, với mục đích là để lưu giữ và bảo vệ khu vực này. Chùa Quỳnh Lâm trước kia cũng chính là nơi học tập của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Sau đó Thầy Huệ Tâm xin phép cho mở phong ấn và cho xây dựng Học viện phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Cụ Trần Nhân Tông đồng ý mở phong ấn để xây dựng trường học. Cụ nói rằng: ”...vì hôm nay mới có một người thực sự tâm huyết với việc học”
Sau đó mọi người cùng chung sức để xây dựng học viện. Thầy phát cho mỗi người một LQ chổi để cùng nhau quét rọn, tẩy rửa khu đất thật sạch sẽ. Những người có năng lượng chưa cao thì quét dọn ở phía dưới, những người có năng lượng cao hơn thì bay lên lau dọn các cánh của đài sen. Thầy cũng cho gọi những học trò của thiền phái Trúc Lâm, những người tâm huyết với Thiền phái về đây để cùng chung tay xây dựng học viện.
Sau khi mọi người cùng quét dọn xong, Thầy cho lựa chọn 50 học trò trần tục và 50 học trò trong không gian, tham gia trực tiếp việc xây dựng học viện. Một tấm vải lụa có bản vẽ thiết kế và mang năng lượng của học viện được hình thành, có kích thước đúng bằng với kích thước thật của học viện. 100 người này cầm vào mép tấm vải lụa và từ từ nâng tấm lụa lên cao. Khi lên đến độ cao thích hợp, tấm lụa được xoay cho trùng với hướng của học viện đã được định từ trước và mép tấm vải trùng với ranh giới của học viện. Cụ Trần Nhân Tông đứng ở giữa, trực tiếp chỉ đạo. Sau đó tấm vải lụa được từ từ hạ xuống. Mọi người cùng phát năng lượng ghim tấm vải xuống đất, tạo năng lượng nền để xây dựng học viện. Và sau đó dùng đinh bạc ghim xung quanh mép của tấm lụa.
Sau khi năng lượng của khu vực ổn định, mọi người tiếp tục cùng tiến hành xây dựng học viện. Ở giữa học viện là một “gian trung tâm” không có vách, có bốn mặt, quay về bốn hướng-với ý để bốn phương đều có thể nhìn vào. Phía xung quanh là 8 dãy nhà học-với ý để 8 hướng đều có thể quy tụ về đây.
Sau khi hoàn thành công việc, cụ Trần Nhân Tông tặng 100 học trò được chọn mỗi người một bông sen trắng cài lên ngực. Còn tất cả những người tham gia đều được cụ tặng một cánh sen trắng. Cụ có nói: Quá khứ là ta, hiện tại là thầy Huệ Tâm, còn tương lai là thuộc về tất cả những người ở đây.
Ngay trong lúc xây dựng thì quyết định thành lập Học viện phật giáo Trúc Lâm Yên Tử cũng được ký với với ba chữ ký: Một của Sư tổ thiền phái Trần Nhân Tông, một của Hiền Vương Đại Việt và một của QMGC Di Lặc Tôn Phật.
Thế là thiền phái Trúc Lâm sau khi cải tổ thành công, đến nay đã có một ngôi trường chính thức được thành lập phục vụ công tác học tập, giảng dạy giáo lý nhà Phật mang đặc sắc của thiền phái Trúc Lâm. Một mốc son, một trang sử mới đối với Phật giáo nước nhà và cũng là một trang sử mới của tâm linh Việt Nam đã được khởi đầu.
/
.