-
Một lần về nhà
Mỗi dịp về Côn Sơn – nơi hội tụ linh khí của linh địa và cũng là thủ đô yêu dấu của chúng tôi, tôi lại được nhận một món quà vô giá và lần này cũng vậy. Vào một ngày cuối tuần chúng tôi xin phép Thầy để được về nhà chơi. Vừa về tới nhà thì thấy Thầy cùng 2 em nữa vẫn đang ngồi đợi chúng tôi để cùng ăn cơm. Sau khi ăn xong cô em gái tôi kêu mệt vì thời gian này em đang phải làm rất nhiều việc. Thầy thấy vậy bảo hai chị em nằm xuống thanh lọc cơ thể đi.
Sau đó Thầy hô:
“Một luồng khí từ trên cao xoáy thẳng xuống đỉnh đầu bách hội, thanh lọc triệt để cơ thể, đẩy hết tất cả khí độc, khí xấu, khí bệnh, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể, đẩy thật hết ra khỏi cơ thể.
Bình nước VTCL xuất hiện. Các con hãy tưởng tượng ra mình đang nằm dưới một dòng suối. Nước VTCL rót từ đỉnh đầu bách hội xuống đến chân, thanh lọc toàn bộ cơ thể, thanh lọc toàn bộ não bộ, thanh lọc tất cả các tế bào trên toàn bộ cơ thể, thanh lọc tất cả từ bên trong cơ thể, thanh lọc từ bên trong ra ngoài cơ thể.
Robot năng lượng đi vào cơ thể, dùng máy tăng áp đẩy thật mạnh vào những vùng khí xấu mà bình thường không đẩy ra hết được. Robot dùng máy áp lực đẩy thật hết, thật sạch tất cả các chất bẩn, chất độc như những loại keo dính bám lâu ngày chưa ra hết được; đẩy thật sạch, thật hết tất cả các loại keo dính đó ra khỏi cơ thể.
Một nồi nước xông xuất hiện. Nồi nước xông có chiều dài, chiều rộng phù hợp với từng người. Thuốc xông đi vào cơ thể, đi vào bên trong cơ thể; đẩy tất cả chất độc, khí độc, đem hơi thuốc, khí thuốc theo đi vào cơ thể; đẩy chất độc, khí độc khó giải toả ra khỏi cơ thể; chữa tất cả các bệnh đơn giản cơ thể thường mắc phải như: cảm cúm, nhức đầu gió độc..."
Tôi cảm thấy lúc đó cơ thể mình nóng dần lên. Một cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng xuất hiện và những mệt mỏi lúc trước dường như đã tan biến hết. Cơ thể thật sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Lần nào về Côn Sơn cũng là một chuyến đi thú vị. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con có một trải nghiệm thật hạnh phúc mỗi khi được về nhà!