Ý nghĩa của 5 thức hương thơm cúng dường
“Chúng con xin dâng năm thức hương thơm: Hương Giới, Hương Định, Hương Tuệ, Hương Giải thoát, Hương Giải thoát tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng Pháp giới. Cúng dường mười phương thường trụ Tam bảo, Tam bảo thường trụ mười phương..."
Trước đây MC đọc trên diễn đàn được Thầy NQT giảng về 5 thức hương thơm trong bài khấn Phật lần lượt là: GIỚI để ngăn ngừa kiềm chế tiếp xúc các duyên, có giữ được GIỚI thì trong tâm mới bớt vọng tưởng, cũng có thể hiểu muốn giữ được GIỚI thì phải tìm cách bớt “Tham-Sân-Si” đi. Tâm bớt vọng thì dễ yên, có yên rồi thì khi ngồi thiền tâm mới ĐỊNH. Tâm đã định rồi thì trí tuệ chân thật sẽ hiện tiền, tức là ta đạt đến TUỆ. Có trí TUỆ chân thật ta sẽ biết cách GIẢI THOÁT, có GIẢI THOÁT được cho mình thì mới có khả năng tìm cách giải thoát được cho người khác. Đó chính là GIẢI THOÁT TRI KIẾN.
Hôm được về tham gia giỗ cụ Khúc Hồng Đào, Thầy NQT có giảng thêm cho các học trò về ý nghĩa 5 thức hương thơm trong tu luyện, đó là:
1. Hương giới: Khi tham gia học ở 1 nơi nào đó, tổ chức nào đó thì phải chấp nhận giới luật (luật lệ, quy định) của tổ chức đó.
2. Hương định: Sau khi chấp nhận giới luật ở tổ chức thì phải cố gắng định tâm, định trí, kiên định mới học tốt được.
3. Hương Tuệ: Sau khi định được tâm, kiên quyết với đường hướng mà mình đã chọn thì trong học tập dần sẽ phát sinh thêm nhiều hiểu biết, có trí tuệ minh mẫn, giác ngộ, thông tuệ.
4. Hương giải thoát: Sau khi có được Tuệ, chúng ta phải làm thế nào để tự giải thoát cho mình. Giải thoát tức là không tuân theo vòng sinh tử luân hồi nữa. Sau khi chết đi thì không phải ở thế giới trần tục nữa mà trở thành (ít nhất) là Thần - Thánh - Tiên - Phật. Hoặc nếu phải trở về thế giới trần tục thì do bị phạt hoặc làm nhiệm vụ mà thôi. Những người xuống trần như vậy thì xong nhiệm vụ sẽ trở về mà không theo quy luật sinh lão bệnh tử như bình thường mà đang sống khỏe mạnh tự nhiên mất, hoặc già mất.
5. Hương giải thoát tri kiến: Sau khi giải thoát cho mình thì phải tìm cách giải thoát cho những người khác, cho thật nhiều người khác. Đây là mục đích cao nhất của tu luyện, như Thầy từng nói trong câu thơ:
“Tu vì vạn vật chúng sinh,
Con đường ngắn nhất tới gần Lương tri”
Chúng ta phát khởi tín tâm, thành tâm dâng cúng: những điều tốt đẹp, những thành tựu cao quí nhất, trên bước đường tu học. Dâng cúng những hương thơm kết tụ do việc giữ gìn giới luật, những hương thơm kết tụ do việc luôn giữ tâm thiền định, những hương thơm kết tụ do việc phát triển trí tuệ, những hương thơm kết tụ do việc tu hành giải thoát và những hương thơm kết tụ do việc hành đạo giúp đỡ vạn vật chúng sinh.