Theo Thầy về cõi Ta Bà mừng lễ Phật Đản 2019
/
Trong một năm có rất nhiều ngày lễ của đạo phật, trong đó ngày lễ Phật Đản là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng của Đạo Phật. Là ngày kỷ niệm Đức Phật giáng sanh.
Nguồn gốc
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là Thái tử Tất Đạt Đa, dòng họ Cồ Đàm, vương tộc Thích Ca. Ngài được cho là sinh vào ngày rằm tháng tư âm lịch năm 624 trước Tây lịch (theo lý giải của phái Nam tông), mùng 8/4 âm lịch (theo lý giải của phái theo Bắc tông) tại vườn Lâm Tỳ Ni - nơi nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha ở Nepal.
Chính vì thế, lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm, vào ngày mùng 8/4 hay ngày rằm tháng tư, ở các nước theo đạo Phật là để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.
Ý nghĩa
Vào ngày lễ, Phật tử thường vinh danh Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng (qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết giảng), và thực hành ăn chay và giữ Ngũ giới, Tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ xả), thực hành bố thí và làm việc từ thiện, tặng quà, tiền cho những người yếu kém trong cộng đồng.
Nghi thức thường làm
Ở Việt Nam, lễ Phật Đản luôn được tổ chức trang trọng. Ngoài việc tổ chức buổi lễ chính vào ngày rằm tháng 4, Giáo hội các tỉnh thành còn tổ chức diễu hành, làm lễ, thả hoa đăng trên sông, tổ chức thuyết giảng về Phật pháp xen kẽ các buổi văn nghệ, đèn lồng, làm lễ đài tổ chức...
Vào ngày Phật Đản, các Phật tử không sát sinh, mọi người đều ăn chay, lau dọn vệ sinh nhà cửa và trang trí bàn thờ Phật thật đẹp. Các Phật tử có thể đến chùa để phụ giúp làm công quả, nghe các bài thuyết giảng về cuộc sống, tự chiêm nghiệm về hành động của bản thân để làm cho tâm hồn được thanh tịnh.
Tại các chùa, Phật tử thường dựng lên lễ đài lớn, trang trí các xe hoa. Tuy nhiên, tất cả những việc này đều được thực hiện sao cho không gây tốn kém nhiều, không phung phí, tất cả được thể hiện bằng tấm lòng thành vốn là đạo lý nhà Phật.
Năm nay, trong ngày lễ Phật Đản 8/4/2019 âm lịch hòa cùng không khí trang nghiêm và long trọng của các tăng ni, phật tử trên toàn thế giới. Thầy trò môn phái KCTL chúng tôi đã tổ chức mừng lễ Phật Đản tại NNLĐ - Côn Sơn - Chí Linh - Hải Dương.
Năm nay là năm đầu tiên mà Trung Nghĩa được theo Thầy tổ chức mừng lễ Phật Đản nên trong lòng không khỏi hiếu kỳ và hồi hộp, càng hồi hộp hơn khi biết được rằng mình sẽ được theo Thầy về cõi Ta Bà dự đại lễ Phật Đản. nơi mà Trung Nghĩa chỉ biết trên mạng chứ chưa được đến bao giờ :D.
Trước ngày lên đường Trung Nghĩa cũng tự nhủ mấy ngày nữa là mình lên NNLĐ rồi, mình phải thanh khí thật nhiều cho cơ thể thật sạch để còn đi gặp các cụ. tuy nhiên sau khi nhận được Email của anh "Học Đạo" về việc lớp sẽ đến sớm và ngồi thiền tại NNLĐ lúc 9h30 trước khi đi lễ Phật thì Trung Nghĩa chỉ biết cười mình. mọi việc lớn, bé Thầy đều đã có dự liệu việc của mình là theo đoàn và làm theo sự sắp sếp của lớp.
Đúng 9h30 sau khi đã chuẩn bị chu đáo và sắp xong đồ lễ dùng để lễ Phật trên Nhật Quang Điện. Thầy cho cả lớp chúng tôi bắt đầu ngồi thiền, Thầy dùng năng lượng của NNLĐ để thanh lọc cơ thể cho các học trò. Đúng 10h00 chúng tôi theo Thầy bước lên đài sen ngũ sắc và cùng bay về cõi Ta Bà nơi Phật Tổ đang tổ chức lễ hội Phật Đản. ( Đài sen ngũ sắc là đài sen được hình thành bởi năm đài sen với năm màu sắc khác nhau, trong thế giới thứ năm chỉ có 2 đài sen ngũ sắc.)
Năm nay đoàn chúng tôi có 151 người được theo Thầy về cõi Ta Bà mừng lễ Phật Đản. Khi đài sen ngũ sắc đáp xuống sân nhà Phật. Huyền Ngọc và Diệu Thiện dẫn đầu lớp Linh Tâm Hội Tụ trên tay mỗi người đều cầm theo hoa vừa đi vừa múa tiến vào đại điện, chúng tôi theo Thầy bước vào sau. Khi vào bên trong Thầy và chúng tôi cùng quỳ xuống hành lễ, Thầy nói:
" Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Chư Phật Mười Phương, Nam mô Chư Vị Bồ Tát. Hôm nay là ngày lễ Phật Đản con NNTT cùng các học trò đến dâng hoa lễ Phật...." Sau khi hành lễ xong chúng tôi đi lùi dần ra phía ngoài, sau đó lên đài sen ngũ sắc và bay trở lại NNLĐ. Năm nay các học trò đều được đức Phật tặng 1 cánh sen trắng, trên cánh sen có chữ Phật. Thầy căn dặn chúng tôi hãy cất cánh sen vào tâm, vì như vậy tâm chúng tôi sẽ được tăng tính Phật. Khi cánh sen bay vào tâm mỗi học trò thì cánh sen có những mầu sắc và độ to, nhỏ khác nhau tùy thuộc vào từng người. Tôi cũng không biết cánh sen của mình mầu gì, chỉ cảm nhận được khi cất vào tâm thì thấy tim nóng như có ngọn lửa nhỏ, sau đó nóng ran dần cả vùng ngực và cảm nhận như ngọn lửa ngày càng cháy to hơn.
Kết thúc buổi lễ tôi cảm thấy hơi tiếc nối, giá mà được Thầy cho ở lại lâu hơn đi thăm quan một vòng nơi này để hiểu hơn về nơi này thì tốt, chả mấy khi mới có cơ hội được tới. tất nhiên lần này đến đây là để đi lễ Phật chứ không phải là đi ngắm cảnh, nên lễ xong thì phải về. nhưng dù sao vẫn thấy tiếc :p.
Chúng con xin tạ ơn Thầy, hàng ngày vẫn luôn độ trì dậy bảo chúng con, giúp chúng con khai tâm - mở huệ ạ.
/