-
Con thuốc chữa say xe
Chiều 29 tháng 3 sau khi chia tay với Thầy và anh chị em đầy lưu luyến và xúc động tôi và Mạnh .2 cô cháu lên chuyến xe hà nội _huế để trở về nơi xuất phát.
Xe chạy một lúc tôi chợt nhớ là mình quên chưa uống thuốc say xe nên nói
Con với tay lấy giúp cô chai nước để cô uống thuốc .cô mà quên là tí nữa không kịp lấy bì ni lông....
Mạnh cười..hì hì hiền lành... "cô mời HVLB thầy ban cho mà xin con thuốc chứ giờ cô cần dùng gì cái thuốc trần tục đó!"
Tôi còn đang ngỡ ngàng với bộ mặt ngờ nghệch thì mạnh nói cô xòe tay ra mạnh đọc 3 câu thần chú rồi xin thầy cho con thuốc say xe và bảo tôi uống vào
Và....thật kỳ diệu tôi đã không vấn đề gì còn khỏe hơn bình thường ..về đến nhà như vừa đi từ ngoài phố đông ba về không có vẻ như đi hàng trăm cây số
Sự kỳ diệu được chứng minh ngay chính trng tôi. tôi thật sự tin tưởng hoàn toàn vào cách chửa bệnh và con thuốc của thầy .tôi thật sự biết ơn thầy và thật hãnh diện khi được đi theo thầy .làm học trò của thầy để giúp ích cho tổ quốc và nhân loại...
/