Dã ngoại Côn Sơn - 30.4.2019
Những ghi chép từ chuyến đi:
Buổi chiều ngày 27/4/2019.
Ngay đầu buổi chữa bệnh Thầy giao lưu cùng mọi người. Thầy hỏi: Bây giờ mọi người thích chữa bệnh hay thích nghe thầy kể chuyện? Nhiều ý kiến đưa ra. Sau đó Thầy nói: Tốt nhất là vừa chữa bệnh vừa kể chuyện.
Thầy chia sẻ: trong tất cả các môn học về năng lượng thì điều đầu tiên người học tự tu luyện, phải khai mở huyệt đạo khai thông kinh mạch. Bản thân người thầy phải có mức năng lượng lớn, rồi sau đó điều khiển được nội năng-năng lượng trong cơ thể. Khi người thầy có năng lượng lớn hơn và có quyền năng thì có thể điều khiển được năng lượng ngoài cơ thể thì bắt đầu có thể chữa từ xa. Tùy vào mức năng lượng của thầy chữa mà khoảng cách để chữa bệnh cũng khác nhau. Tuy nhiên chữa bệnh từ xa cũng vẫn chỉ đạt ở mức độ bình thường.
Sau khi có mức năng lượng đạt được khả năng chữa bệnh từ xa thì có những môn học cao hơn như: Ý Pháp, Thần pháp, Tâm Pháp, Tuệ Tâm Pháp và cao nhất là Huệ Tâm pháp. Từ mức độ Tâm pháp trở lên thì chỉ cần nghĩ là muốn chữa bệnh cho người nào đó thì bệnh sẽ được chữa khỏi. Lúc này năng lượng đạt đến trình độ tự động biết khám bệnh. Và những người như vậy đã đạt tới trình độ năng lượng biết tư duy.
Thầy nói: những bậc thầy về năng lượng, cũng dùng thuốc để chữa nhưng không phải dạng thuốc thông thường mà là khí thuốc. Thầy rất may mắn là được rất nhiều cụ cho thuốc mà các cụ đã cho Thầy là cho cả kho thuốc luôn. Thầy có kho thuốc của Phật tổ Thích Ca, Phật tổ Di Đà, của Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, của thầy Chu Văn An, của Thái Thượng Lão Quân, kho thuốc của cụ Tuệ Tĩnh, của các vị thần Ai Cập, của Bà chúa Sao Sa, của Bà Chúa Thượng Ngàn...Kho thuốc của cụ Hoa Đà, cụ Biển Thước...
Thầy kể về kỷ niệm cứu cụ Tuệ Tĩnh. Cụ Tuệ Tĩnh là một thầy thuốc rất giỏi bị giặc Minh bắt về Trung Quốc, sau đó cụ mất ở bên đấy. Sau đó Thầy đã cứu được cụ về và giờ cụ đang tham gia chữa bệnh giúp dân trong hệ thống bệnh viện của Thầy.
Thầy kể về kỷ niệm lần đầu tiên biết tới "con bệnh" là một lần chữa bệnh cho một bệnh nhân ung thư ở Thái Bình thì biết rằng con bệnh nó cũng có mặt mũi, nó cũng có linh tính. Rồi sau đó thầy đã luyện ra "con thuốc" để chiến đấu với con bệnh. Con thuốc có thể coi là thuốc đặc trị của trần tục, khi con thuốc đi vào cơ thể người bệnh thì tự nó biết khám bệnh và cho ra được phác đồ điều trị. Muốn sử dụng được con thuốc thì thầy chữa phải đạt trình độ từ Tâm pháp trở lên.
Thầy kể về kỷ niệm lần đâu tiên gặp sư huynh Nghiêm Tân. Sau này thầy có mời sư huynh Nghiêm Tân về làm viện trưởng Viện Y Dược học trong không gian. Và đến giờ Nghiêm Tân vẫn đảm nhiệm vị trí này. Và ngày hôm nay (27/4/2019), thì sư huynh Nghiêm Tân cùng 30 vị thầy thuốc của Viện Y Dược học đã về đây để chữa bệnh giúp dân.
Sau đó tất cả mọi người cùng ngồi thiền bài "Vạn pháp tùy duyên trận" để được Thầy và các vị thầy thuốc trong không gian chữa bệnh.
Buổi tối ngày 27/4/2019.
Thầy chữa bệnh và giao lưu cùng mọi người:
- Một bệnh nhân bị ung thư, bệnh viện đã "trả về" và tiên lượng chỉ sống được khoảng 4 tháng. Tuy nhiên đã chăm chỉ luyện tập theo tập bài luyện của Thầy đăng trên mạng, đến nay sau 4 năm vẫn khỏe mạnh. Đợt dã ngoại này bệnh nhân rất phấn khởi tham gia để được gặp Thầy và mọi người. Thầy đã cho kiểm tra bệnh và cơ bản đã giải quyết được căn nguyên của bệnh.
- Em Lê Thị H chia sẻ cùng mọi người về quá trình đi cắt duyên âm, rồi sau đó thường xuyên bị vong nhập. Sau đó được Thầy chữa (các bạn có thể tham khảo thêm bài viết của em về quá trình đi cắt duyên âm: http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...n-am-Vong-nhap).
- Thầy thăm khám và chữa bệnh cho một bệnh nhân trước kia bị bệnh tiểu đường nhờ Thầy chữa bằng phẫu thuật khí công. Nay nhờ Thầy chữa giúp bệnh liên quan đến tim. Thầy đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh và có biện pháp hỗ trợ chữa trị cho bệnh nhân.
- Thầy thăm khám và chữa bệnh cho một cháu nhỏ bị bệnh tự kỷ thể tăng động giảm chú ý. Thầy đã phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh là một dây thần kinh ở phía não phải của cháu bé bị gấp lại. Thầy tiên lượng tốt về bệnh tình của cháu.
- Thầy trả lời một số câu hỏi của mọi người tham gia giao lưu: như việc hiến tạng có ảnh hưởng gì tới phần linh sau khi chết không? Nguồn gốc năng lượng của người tập khí công từ đâu mà có...
/
Luyện tập ở Côn Sơn - 30.4.2019
Lần đi Côn Sơn này tôi được tập những bài tập mà Thầy đã cho các bệnh nhân tập, trong đợt chữa bệnh Quý 1 vừa rồi. Khi tập ở Côn Sơn thì khác hơn rất nhiều, đặc biệt là ở Nhật Nguyệt Linh Đường. Tôi luôn cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh tác động vào cơ thể, người khoan khoái dễ chịu.
Một trong số các điểm quen thuộc mà đoàn đến lần này là Long Đình trên Núi Ngũ Nhạc - nơi hội tụ của đủ 5 mạch khí: mạch Rồng, mạch Phượng, mạch Rùa, mạch Kỳ Lân, mạch Đỗ Quyên. Ở đây, chúng tôi được tập trận “Ngũ hành Bát quái Vạn pháp Long Đình trận”, một trận “xuất thần” của Thầy, nhưng rất rất hay!
Khí ở NNLĐ rất đặc biệt, còn tốt hơn nhiều, chúng tôi vẫn gọi đó là nơi Địa Linh của Linh Địa, học trò chúng tôi ai cũng muốn được trở về, ai cũng xa là nhớ nhung, chỉ cần bước vào cổng của khu vườn NQV là thấy lòng nhẹ tệnh, bình yên đến lạ.
Không chỉ được luyện tập, chữa bệnh mà chúng tôi còn được nghe Thầy kể chuyện về vùng đất Côn Sơn là Linh Địa Quốc Gia, có nhiều đặc biệt về mặt thế giới Tâm Linh, trong đó có 8 ngôi Đền, Chùa gọi là Bát Cổ, Thờ 8 người là Hóa Thân của Thiên trung Bắc Đẩu Cổ Phật xuống trần. Trong những lần đi như thế này chúng tôi đều được Thầy giảng giải về Bát Cổ.
Hay như ở mỗi Trận tập, Thầy đều giảng về công dụng hay xuất xứ của mỗi trận đó, nghe thật vi diệu, mỗi người tự chiêm nghiệm qua cảm nhận của mình khi ngồi thiền. Chữa bệnh khí công cũng dùng thuốc, nhưng đó là Khí thuốc. Những loại thuốc, kho thuốc của Thầy trong không gian vô cùng tốt có tác dụng rấ tốt trong việc chữa bệnh.
Trận “Ngũ hành Bát quái Vạn Pháp Bách Liên Hoa Trận khí thuốc” trận thuốc có Bát Bảo Linh Đan (là 8 viên Linh Đan của PTTC cho Thầy, có Tinh Hoa Dược học của Cụ Tuệ Tĩnh đã cho Thầy), có Tinh Hoa của Trời Đất (miếng nấm Linh Chi Thầy được tặng...).
Trận “Vạn Pháp Ngũ hành - Bát quái - Đại Lâm Thạch Dược Thảo Tiêu Vạn Bệnh”, là Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương cho Thầy cây Nhất Tâm Tiêu bệnh Mộc, Thầy ngồi ở trong cây đó để chỉ huy trận và cây đó mọc ở giữa trân. Ngũ hành vương mộc là 5 cây thuốc do năm Cụ Ngũ Hành Tinh Minh tặng Thầy, năm cây thuốc này là chủ của 5 hành: Kim Vương mộc, Mộc Vương thảo, Thủy Vương mộc, Hỏa Vương mộc và Thổ Vương mộc. Cây thuốc khác sẽ xếp theo tính dược của nó, tạo nên trận pháp này. Lần tập này Thầy không phải chọn người để ngồi đúng cung bát quái nữa vì: Khi Thầy đã đạt trình độ Tâm Pháp rồi thì không cần ngồi đúng cung Bát Quái nữa. Thầy đã lập thành hai trận, 1 trận cho vía tập theo đúng cung của Ngũ hành - bát quái ở trên cao và 1một trận ở dưới cho thực thể tập.
Liên quan tới Bát Quái, Thầy kể những kiến thức về Bát Quái để mọi người nên biết làm cho đúng.
Người ta hay dùng Gương Bát quái - một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục, hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu - hướng nhà có thể thu hút may mắn (cát) hoặc dẫn đến nỗi buồn hay bệnh tật (hung) (Theo kiến thức ở sách phong thủy thông thường)
Gương Bát Quái dùng để bảo vệ nhưng không phải treo lên là xong. Gương đó chỉ là biểu tượng và là cái vỏ; còn ruột thì phải là ai đó có mời được hoặc đưa được Bát quái vào trong đó - mà người làm được chắc chắn phải có quyền năng thực sự.
Bát Quái có thể hiểu là hệ thống quản lý : Bát Quái của Việt Nam là cấp Quốc gia, trên có Bát Quái của Thiên Đình, trên nữa có Bát Quái Thế giới, trên Thế giới thì có Bát Quái của Vũ trụ - Quản lý ngành dọc. Ngũ hành cũng vậy…
Bát Quái chính là 8 vị thần trấn tám hướng. Trong Trần tục gọi Bát quái là : Càn - Khảm - Cấn - Chấn - Tốn - Ly - Khôn – Đoài. Bát Chính Thần, khi tách ra là tám vị Thần trấn 8 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc.
(Tám vị Bát Quái ở VN đó là: Trần Khánh Dư; Trần Nhật Duật; Trần Nguyên Hãn; Trần Khát Chân; Phạm Ngũ Lão; Phù Đổng Thiên Vương; Nguyễn Cao; Đặng Thái Thân).
Thầy dặn học trò sau này mời Bát Quái về nhớ tên được Bát Quái của Việt Nam. Khi nhớ đúng tên thì khi mời tín hiệu năng lượng từ não của mình phát ra đến người đó, người đó có thể nhận tín hiệu và về giúp đỡ chúng ta, chứ không thể gọi chung chung Bát Quái được.
Trong những buổi giao lưu chữa bệnh, Thầy nhớ được rất nhiều câu chuyện từ khi Thầy đi học Khí công, bắt đầu làm việc trong Tâm Linh, Thầy kể chi tiết và rất logic, và cực hay. Mỗi câu chuyện có thể là mới, có thể là cũ nhưng nghe đi nghe lại vẫn vô cùng hấp dẫn.
Đó là một trong những lý do chúng tôi luôn muốn được về “Nhà” được gần Thầy, được Thầy dạy và nghe Thầy kể chuyện. Còn chúng tôi vừa có sức khỏe cho bản thân và gia đình, vừa có nhiều kiến thức trong tâm linh cũng như đời thực, được tu luyện để ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.
Thêm một chuyến đi thật ý nghĩa, Con cảm ơn Thầy rất rất nhiều ạ!
/