Ngũ Nhạc Linh Từ - điểm đến tâm linh
Côn Sơn là linh địa quốc gia, có nhiều điểm đặc biệt về tâm linh với Bát Cổ - hóa thân của Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật. Trong quần thể đó có một nơi ẩn chứa những bí ẩn tâm linh mà nhiều người chưa biết, đó là Ngũ Nhạc Linh Từ.
Người xưa ca ngợi:
Chí Linh vi chi địa, thực dĩ Côn Sơn chân linh,
Côn Sơn vi tối linh, chân ỷ Ngũ Nhạc kỳ tú
Nghĩa là:
Đất Chí Linh linh thiêng vì có Côn Sơn tối linh,
Côn Sơn linh thiêng vì có Ngũ Nhạc kỳ tú
Núi Ngũ Nhạc bắt nguồn từ dãy núi Yên Tử thuộc cánh cung Đông Triều. Người xưa coi Ngũ Nhạc là ngọn núi linh thiêng, là nơi tối linh do được linh khí từ các phương hôi tụ lại nhờ vị trí: Phía Tây Nam là núi Kỳ Lân; Phía Bắc là dãy núi Rồng với thế tay ngai ôm ấp quần thể khu di tích lịch sử đền Kiếp Bạc; Phía Nam là dãy núi Phượng Hoàng, nơi có đền thờ Thầy Chu Văn An. Ở sườn núi phía Đông Bắc Ngũ Nhạc có đền Sinh thờ Mẫu và đền Hóa thờ Phi Bồng tướng quân - người có công giúp Hưng Đạo Đại Vương đánh giặc. Chân núi phía Nam là đền thờ anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
Truyền thuyết kể rằng, 5 ngọn núi trên Ngũ Nhạc là những vùng đất phúc mà các thần tiên ngự trị, thưởng ngoạn phong cảnh kỳ tuyệt ở chốn trần gian. 5 ngọn núi này tượng trưng cho 5 phương Đông - Tây - Nam - Bắc và Trung phương, mỗi phương ứng với một hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, gồm:
- Đông Nhạc - Thái Sơn: hành Mộc,màu xanh,thờ thần Đông Nhạc Thiên Tề Đại Vương Nhân Thánh Đế Quân, quản việc cát hung họa phúc của nhân gian;
- Nam Nhạc - Hoành Sơn: hành Hỏa, màu đỏ, thờ thần Ty Thiên Chiêu Thánh Đế Quân, thống đốc các loài thủy tộc;
- Tây Nhạc - Hoa Sơn: hành Kim, màu trắng, thờ thần Kim Thiên Thuận Thánh Đế Quân, quản ngũ kim và họ nhà chim;
- Bắc Nhạc - Hằng Sơn: hành Thủy, màu đen, thờ thần An Thiên Nguyên Thánh Đế Quân,quản về sông biển, ao hồ,các loài thú, rắn rết, côn trùng;
- Trung Nhạc - Tung Sơn: hành Thổ, màu vàng, thờ thần Trung Thiên Sùng Thánh Đế quân, quản đất đai, cây cối, rừng núi, khe vực.
Trung Nhạc miếu là trung tâm của Ngũ Nhạc nên các vị tiên thánh thường hội tụ tại đây. Lệ xưa, mỗi khi đất nước gặp hạn hán, mất mùa, chiến tranh, giặc giã thì các vương triều đểu cử các quan đầu triều đến Trung Nhạc Miếu tế lễ trời đất, cầu đảo cho quốc thái dân an, cầu các vị tiên thánh phù hộ cho đất nước được thái bình, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Các triều đại mỗi khi vua đăng cơ lên ngôi đều về Ngũ Nhạc lễ trình kính cáo trời đất.
Vào ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, chúng tôi được theo Thầy lên Trung Nhạc miếu (hay còn gọi là Long Đình). Hai bên đường cây cối xanh tốt, đầy sức sống, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo khiến tôi cảm thấy như được hòa mình vào thiên nhiên của núi rừng Côn Sơn. Mẹ chồng tôi đã 86 tuổi, được các đồng môn nam ân cần đỡ và dắt đi, bà rất phấn khởi.
Khi chúng tôi lên đến Long Đình, trời âm u và nổi gió rất to. Thầy bảo đang có khí độc bốc lên nhiều, gió thổi mạnh để đẩy khí độc tan đi.
Thầy giảng cho mọi người biết trước nay, người ta chỉ biết đến tứ linh Long - Ly - Quy - Phượng, nhưng thực ra phải là ngũ linh gồm Long - Ly - Quy - Phượng - Đỗ Quyên, tương ứng cũng có 5 mạch khí, 5 mạch đất như vậy. Đỗ Quyên là một loại mạch mà ít người biết và rất hiếm, cả nước chỉ có 5 mạch (Côn Sơn: 1, Hà Nội: 1, Thái Bình: 2, Thái Nguyên: 1). Tại Côn Sơn có 2 điểm hội tụ đủ cả 5 mạch khí là trên đỉnh Long Đình và NNLĐ.
Sau khi làm lễ, chúng tôi được Thầy cho tập trận “Ngũ hành Bát quái Vạn pháp Long Đình trận”.
Trong tiếng nhạc thiền, tôi nghe Thầy hô linh khí của linh địa Côn Sơn dồn mạnh về Trung Ngũ Nhạc; Ngũ Long thần thanh lọc cơ thể, đẩy tất cả hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể mỗi người; PL xuất hiện trên cao, PL thu khí xấu để phân tán đi; Năng lượng của linh địa Côn Sơn hội tụ thành mũi tên, xoáy mạnh vào Ấn Đường, Ấn Đường khai mở, khai thông đường Chẩm - Ấn, đánh bóng đường Chẩm - Ấn. Đường ống Chẩm -Ấn thật sạch, thật thông, thật sáng.
Tôi cảm thấy nguồn năng lượng vô cùng mạnh tác động vảo cơ thể, khí xấu xả ra mạnh qua đỉnh đầu BH, qua các đầu ngón tay. Có một lúc tôi cảm thấy rất đau lưng, chắc là đang được chữa. Rồi cảm thấy bồng bềnh, thấy hình như trời không còn âm u mà chuyển nắng chói chang, gió không còn thổi mạnh nữa mà chỉ hơi nhè nhẹ, man mát. Bài luyện kết thúc tôi thấy người rất nhẹ nhõm và sảng khoái.
Được tập một trận khí rất mạnh, hay và ý nghĩa tại một nơi linh thiêng như thế này thật là tuyệt vời.
Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con được tập luyện và trái nghiệm.
Cảm ơn các đồng môn đã giúp đỡ mẹ tôi.