Năng lượng tình thương của mẹ!
Trước đây khi nghe Thầy nói tình thương của các Cụ đối với chúng ta giống như tình thương của cha mẹ với con cái vậy, tôi chỉ mơ hồ mường tượng về tình cảm ấy. Nếu chưa có con thì quả thật rất khó để hiểu được! Đến khi có con rồi, lo cho con từng bữa ăn, từng giấc ngủ, cái gì hay, cái gì tốt đều dành hết cho con... thì mới biết tình thương đó bao la thế nào. Nuôi con nhỏ vất vả nhất là những lúc con ốm đau, thương con đến nỗi chỉ mong có thể ốm thay, đau thay con. Đợt vừa rồi bé con nhà tôi bị viêm họng, sổ mũi và sốt 39 đến gần 40 độ trong mấy ngày khiến hai vợ chồng vô cùng lo lắng. Chúng tôi thay nhau chữa và phát năng lượng thực công cho con nhưng cứ đỡ được vài tiếng thì lại sốt. Con sốt cao quá, người nóng hầm hập, há miệng ra thở, mắt nhắm lờ đờ, thực sự là không thể bình tĩnh nổi. Tôi cho con uống thuốc siro hạ sốt nhưng cũng chỉ hạ sốt được vài tiếng. Vợ chồng tôi cầu cứu anh HĐ, anh chữa từ xa cho cháu đỡ sốt nhưng rồi vẫn lặp lại quy trình hạ sốt mấy tiếng rồi lại sốt cao. Đêm rồi mà con lại lên cơn sốt, chữa không được, chồng tôi lại nhờ đến PL, rất may lúc này em vẫn chưa ngủ. Sáng hôm sau anh HĐ hỏi tình hình và chữa tiếp cho cháu. Cuối cùng con cũng cắt sốt sau chuỗi 3 ngày liên tiếp sốt cao. Đã có lúc vợ chồng tôi tuyệt vọng vì không thể chữa cho con mình khỏi ốm, cảm tưởng như đến bước đường cùng chỉ còn cách đưa con vào viện, nhưng anh HĐ bảo đưa vào viện cũng không giải quyết được. Thế là lại tiếp tục chăm sóc con ở nhà. Mấy ngày đó chỉ có mình tôi chăm con là chính, bố cháu đi suốt nên nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi, căng thẳng. Hết sốt rồi thì đến chuỗi ngày đờm, thò lò mũi xanh, ho và nôn trớ kéo dài cả tháng. Ngày nào cũng thay ga giường vì con cứ ngủ lại ho và trớ ra hết. Tôi chỉ biết đặt tay sau lưng phần phế của con và tâm niệm hút độc. Có lần đang chuẩn bị hút độc thì trong đầu tôi tự nhiên nảy ra suy nghĩ thử dùng năng lượng tình thương để chữa. Thế là tôi đặt tay sau lưng con và nhắm mắt tâm niệm thần chú: "Năng lượng tình thương hiển hiện trong ta...". Ngay khi vừa tâm niệm câu đầu tiên, tôi thấy trước mắt sáng loà lên, nước mắt nóng bỏng tràn ngập khóe mắt cứ lã chã chảy xuống, tim tôi nóng bừng, máu như sôi sục, cả người nóng rực lên, cảm thấy thương con vô hạn. Cứ như thể tất cả yêu thương dồn nén từ bao nhiêu ngày con ốm được dịp để vỡ òa hết ra. Tôi tâm niệm tiếp: "năng lượng tình thương tràn ngập tim ta... Năng lượng tình thương từ trái tim ta dồn mạnh ra tay đi vào cơ thể của con, đi vào phế của con, chữa bệnh cho con, chữa khỏi bệnh cho con"...
https://preachthestory.com/wp-conten...ding-light.jpg(Vùng sáng lòa trước mắt - Ảnh sưu tầm internet)
Sau đó tôi như ở trạng thái thiền sâu, được một lúc thì tôi thấy người "nguội" dần trở lại bình thường. Sau hôm ấy, cơn ho của con dường như giảm dần, nhẹ hơn, và cứ thế con khỏi bệnh từ bao giờ tôi cũng không rõ nữa. Trải nghiệm đó là một cảm giác rất tuyệt vời tôi chưa bao giờ có được, và cũng chưa bao giờ tôi thấy năng lượng tình thương của tôi lại ngập tràn đến vậy. Đúng là "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ!".
/